-
Đếm ngược đến ngày xăng E10 "phủ sóng" toàn quốc: Rẻ hơn RON95, người dùng có cần lo lắng? -
Từ sự phản đối "trai ế" đến giọt nước mắt biết ơn cha dượng trong đêm tân hôn -
Miền Bắc đón không khí lạnh, chấm dứt chuỗi ngày nắng nóng gay gắt -
Ở vậy nuôi hai con suốt 6 năm, tôi bối rối trước điều kiện của bố mẹ chồng khi chuẩn bị đi bước nữa -
Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo "nóng": Vận hành Bệnh viện Bạch Mai 2, Việt Đức 2 trong quý II -
Honda chính thức ra mắt "vua côn tay" 185cc mới giá 75 triệu đồng: Phân khúc trên Yamaha Exciter 155 -
Thảm kịch tại Đồng Nai: Lời cảnh tỉnh về "tử thần" rình rập từ giao thông hỗn hợp -
Gần một năm sau thiên tai, người dân Nghệ An mòn mỏi chờ đợi hỗ trợ, vì sao tiền vẫn "chưa đến tay"? -
Hà Nội: Cháy căn hộ chung cư 24 tầng trên phố Vương Thừa Vũ, khói đen bốc cao khiến nhiều người hoảng sợ -
Công bố hình ảnh vệ tinh siêu bão Sinlaku lớn nhất năm 2026: Cơ quan khí tượng lập tức cảnh báo nóng
Sao 360°
21/02/2018 18:26Lý Phương Châu: 'Tôi chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình với Hiền Sến'
- 2017 có quá nhiều sóng gió khi đầu năm chị 'tố' chồng cũ bội bạc nhưng nửa cuối năm lại tìm được hạnh phúc bên người bạn trai hiện tại. Nhìn lại 12 tháng đã đi qua, chị thấy đâu là khoảng thời gian 'khủng khiếp' mà tưởng chừng chị không thể vượt qua?
- 2017 thật sự là một năm đầy biến động và sóng gió của tôi, nhưng may mắn là nó cũng qua rồi. Khoảng thời gian 'khủng hoảng' và khó khăn nhất với tôi trong năm qua chính là lúc câu chuyện của mình 'ngập tràn' khắp nơi. Mỗi ngày mở mắt ra là tôi thấy tên mình trên mặt báo. Cuộc sống của tôi thực sự bị đảo lộn và tôi cũng làm cho những người mình yêu thương bị ảnh hưởng, lo lắng cho mình. Không bao giờ tôi muốn trải qua cảm giác đó một lần nữa.
Nếu có thể quay ngược lại thời gian, tôi sẽ không chọn cách chia sẻ câu chuyện riêng của mình, đặc biệt là về chồng cũ với truyền thông, bởi nó tạo ra những lùm xùm đáng tiếc cho cả hai. Status về Hải được tôi viết trong lúc tức giận, stress và cảm thấy tuyệt vọng. Tôi đã không kiềm chế được cảm xúc của mình và không lường trước được những ảnh hưởng sau đó. Khi bình tĩnh lại, tôi đã xoá status. Nếu được lựa chọn một lần nữa, tôi sẽ giải quyết mọi việc trong im lặng như lúc tôi đã làm khi ly hôn.
- Phải mất bao lâu, mối quan hệ của chị và chồng cũ mới có thể ở trong tình trạng 'hòa bình'?
- Tôi chỉ có thể nói là rất lâu, rất lâu.
- Xoay quanh câu chuyện đời tư của chị. Nhiều luồng ý kiến cho rằng, chị 'cố tình' public để làm hình ảnh. Chị phản bác thế nào trước bình luận trái chiều này?
- Tôi không có thói quen phản bác lại những dư luận xung quanh, vì tôi nghĩ đơn giản là mình chỉ quan tâm đến những người yêu thương. Thời gian của mình thì mình dùng để làm cuộc sống thêm hạnh phúc, chứ không phải quan tâm đến những người xa lạ. Hơn nữa, tôi không phải là nghệ sĩ nên không có nhu cầu làm hình ảnh.
- Người phụ nữ một lần bị bội bạc thường mất niềm tin vào đàn ông. Vậy chị đã mở lòng đón nhận tình yêu mới như thế nào?
- Phải nói rằng, tôi rất khó mở lòng với Hiền Sến và từng từ chối anh ấy rất nhiều lần trước khi nhận lời yêu. Tôi có cảm giác trước mắt mình có một bức tường vậy, một chân muốn bước qua, một chân thì không. Trong lòng tôi luôn có sự hoài nghi và lo lắng trước sự quan tâm của anh ấy. Nhưng may mắn là mỗi lần như vậy, Hiền vẫn kiên trì ở bên cạnh tôi, cho tôi một niềm tin và sự an ủi. Hiền là người đã ở bên khi tôi gục ngã, cho tôi một điểm tựa tinh thần rất lớn. Anh ấy im lặng cùng tôi đi từng bước một và dắt tôi qua khỏi bức tường kia.
- Ở Hiền Sến, chị tìm thấy sự hòa hợp như thế nào?
- Trước khi yêu, chúng tôi là bạn bè, từng chia sẻ với nhau rất nhiều điều. Ngay cả những lúc khó khăn, chúng tôi cũng ở cạnh nhau nên có thể nói, cả hai không khó để hòa hợp. Hơn nữa, Hiền rất thương và biết cách quan tâm Kỳ Kỳ (con gái riêng của Lý Phương Châu với chồng cũ Lâm Vinh Hải). Điều đó khiến tôi rất yên tâm.
Tuy nhiên, chỉ có một điều là tính cách của Hiền hơi gia trưởng, rất chú trọng gia đình và có những quy tắc nhất định. Tôi thì lại thuộc tuýp người khá bay bổng, hiện đại nên đôi khi cả hai cũng có những tranh cãi trong công việc và quan điểm sống. Nhưng mỗi lần có mâu thuẫn, Hiền đều biết cách nhường nhịn và làm hòa với tôi. Cả hai ít khi giận nhau được lâu.
Lý Phương Châu bật khóc khi Hiền Sến tỏ tình hồi tháng 10/2017
- Từ thất bại trong tình cảm ở cuộc hôn nhân trước, chị thấy mình đã thay đổi ra sao khi yêu Hiền Sến?
- Tôi học cách yêu bản thân mình nhiều hơn. Tôi không còn suy nghĩ phụ nữ phải hy sinh, nhường nhịn cho người đàn ông mình yêu nữa. Giờ đây, nếu người đàn ông đó tốt với tôi thì tôi tốt lại, nếu không tốt thì tôi cũng không việc gì phải hy sinh cho họ. Với tôi, điều quan trọng nhất là con gái Kỳ Kỳ, mẹ tôi rồi sau đó mới đến sự nghiệp, tình yêu. Người đàn ông hiện tại ở bên cạnh tôi phải chấp nhận điều đó. Vì thế, tôi thấy Hiền rất thiệt thòi trong mối quan hệ này.
- Bé Kỳ Kỳ cũng dành nhiều sự yêu mến cho bạn trai của mẹ trong kỳ nghỉ Noel vừa qua tại Đà Nẵng. Vậy khi nào chị có kế hoạch xây dựng một gia đình để Kỳ Kỳ có thêm người chăm sóc?
- Tôi chưa nghĩ tới chuyện sẽ lập gia đình mới. Tuy nhiên, tôi rất vui vì bé Kỳ Kỳ yêu mến Hiền Sến. Có thể ở anh ấy tạo cho Kỳ Kỳ một cảm giác giống như người bạn thân. Hai chú cháu nói chuyện và chơi với nhau rất hợp ý.
- Bố mẹ chị khi thấy con gái tìm được người đàn ông để làm chỗ dựa thì phản ứng ra sao?
- Từ trước đến giờ, ba rất thương và ủng hộ tôi. Chỉ cần tôi cảm thấy nên làm như vậy, ba sẽ tin tưởng. Còn mẹ thì lúc đầu cũng hỏi nhiều về mối quan hệ của tôi và Hiền, kiểu như 'đã suy nghĩ kỹ chưa?', 'có lo lắng không?'... Nhưng sau này, khi thấy cách cư xử của Hiền dành cho tôi và bé Kỳ Kỳ, mẹ không nói gì nữa. Bà cũng quý mến Hiền lắm. Tuy nhiên, mẹ tôi vẫn nói: "Yêu thì cứ yêu, đừng cưới chồng nữa" (cười).
- Nếu để nói về cuộc sống hiện tại của mình sau những sóng gió, chị sẽ nói gì?
- Bây giờ lòng tôi rất an yên. Công việc hiện tại của tôi cũng khá tốt, thu nhập ổn định. Tôi đã có thể lo được cho mẹ và Kỳ Kỳ. Tôi tự hào khi nói 'mình là đại gia của chính mình'. Mỗi ngày, niềm vui đơn giản của tôi là được làm công việc mình yêu thích, nghe bé Kỳ Kỳ kể chuyện đi học trên lớp, nghe mẹ nói chuyện hôm nay đã ăn món gì ngon. Khi sắp xếp được thời gian, tôi đưa cả nhà cùng đi du lịch. Ngoài ra, khi mở mắt thức dậy vào mỗi buổi sáng, tôi thấy tin nhắn của Hiền, cũng có lúc thấy Hiền xuất hiện trước mặt mình cười thật tươi. Với tôi, bao nhiêu đó là hạnh phúc rồi.
Theo Quỳnh Như (Ngoisao.net)
- Đếm ngược đến ngày xăng E10 "phủ sóng" toàn quốc: Rẻ hơn RON95, người dùng có cần lo lắng? (16:25)
- Lê Phương khoe diện mạo gợi cảm khi du lịch cùng chồng, nhan sắc tuổi 40 gây chú ý (16:23)
- Điểm nghẽn hạt nhân Mỹ - Iran: Nga ngỏ ý "giữ hộ" kho uranium bí ẩn (16:15)
- Từ sự phản đối "trai ế" đến giọt nước mắt biết ơn cha dượng trong đêm tân hôn (16:15)
- Đây là iPhone màn lớn, pin trâu rẻ nhất Việt Nam sở hữu phần cứng mạnh như iPhone 17 Pro Max (16:03)
- Đột kích "tổng kho" rượu không rõ nguồn gốc tại Hà Nội: Thu giữ gần 9.000 lít hàng vi phạm (35 phút trước)
- Miền Bắc đón không khí lạnh, chấm dứt chuỗi ngày nắng nóng gay gắt (48 phút trước)
- Nam du khách Hàn Quốc lĩnh án 20 năm tù vì giấu ma túy trong quần lót khi rời Việt Nam (52 phút trước)
- Iran đòi 5 quốc gia Ả Rập bồi thường tổn thất sau đợt oanh tạc của Mỹ và Israel (52 phút trước)
- Giá trị chuyển nhượng của Đoàn Văn Hậu giảm mạnh (59 phút trước)