-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Sao 360°
02/01/2018 20:35Mạnh Trường: Có lòng nhưng chỉ giúp vợ được việc dễ
Chia sẻ với PV, Mạnh Trường cho biết điều anh tâm đắc nhất trong năm 2017 chính là hoàn thành cùng một lúc hai dự án phim lớn của VFC là Cả một đời ân oán và Ngược chiều nước mắt. Đó là hai bộ phim mà anh rất ưng ý về kịch bản, chất lượng kỹ thuật làm phim cũng như ê-kíp thực hiện. Ở Ngược chiều nước mắt, Mạnh Trường vào vai Thành - anh kỹ sư nông nghiệp hiền lành, thường bị lép vế trước người vợ giỏi giang. Trong khi đó, với Cả một đời ân oán, anh thể hiện vai Đăng - con trai cả trong một gia đình giàu có, được bố giao cho nhiệm vụ chèo lái cả một tập đoàn lớn.

Đóng cùng một lúc hai vai diễn với xuất thân và tính cách hoàn toàn khác biệt, Mạnh Trường cảm thấy đau đầu nhất khi việc lựa chọn tạo hình sao cho khán giả không bị nhầm lẫn giữa hai nhân vật. "Hai ê-kíp make-up của hai đoàn làm phim phải họp bàn, thống nhất với nhau chọn cho tôi một kiểu tóc để tôi khi đến đoàn Cả một đời ân oán thì trông lịch lãm, ra dáng con ông chủ tập đoàn nhưng sang bên Ngược chiều nước mắt, vẫn có thể vuốt cho ra kỹ sư nông nghiệp", Mạnh Trường chia sẻ.
Nam diễn viên tâm sự anh không có thời gian chăm lo cho gia đình khi làm hai phim cùng một lúc. Tuy nhiên, vợ anh chưa bao giờ ca thán về điều đó. "Vợ tôi là người rất tâm lý với chồng. Việc tôi đi làm xa, đi liên tục và không có thời gian chăm sóc gia đình là điều quen thuộc với cô ấy. Bà xã không bao giờ ca thán, phàn nàn hoặc hỏi tôi sao anh cứ đi suốt, không quan tâm đến con cái. Chính vì thế, tôi càng cảm thông với cô ấy nhiều hơn". Tuy rất bận rộn vì hai phim quay song song nhưng bất kỳ khi nào rảnh, Mạnh Trường đều sắp xếp để bù đắp cho gia đình. Anh không muốn để vợ có cảm giác thiệt thòi hoặc phải nghĩ rằng chồng không quan tâm đến gia đình.
Những lúc không phải đi làm, Mạnh Trường thường ở nhà chăm con giúp vợ hoặc sắp xếp để cả nhà đi du lịch cùng nhau. Dù đó chỉ là những việc nho nhỏ nhưng anh tin rằng bà xã sẽ cảm thấy được an ủi khi thấy những hy sinh của mình được bù đắp. Anh không muốn bản thân trong mắt bà xã là một người đàn ông không biết quan tâm gia đình, cứ đi suốt để rồi khi về cũng chỉ chạy theo sở thích cá nhân hay những cuộc vui bạn bè.

Nam diễn viên tự nhận mình vụng về trong việc nấu nướng nên gần như không bao giờ vào bếp khi ở nhà. Mạnh Trường cho biết: "Tôi có thể giúp vợ rửa bát nhưng nấu nướng thì gần như không bao giờ vì tôi không có cái tài ấy. Biết vợ chăm hai bé rất vất vả nên tôi không thể để cô ấy một mình làm tất cả các việc còn lại. Cái gì làm được trong tầm tay thì tôi sẽ làm. Dọn nhà là việc thường xuyên nhất mà tôi giúp vợ. Tôi là người cẩn thận, không thích nhà cửa bừa bãi, bẩn thỉu nên rất hay sắp xếp đồ đạc và dọn dẹp. Có lẽ đó cũng là việc dễ nhất trong nhà. Khi được vợ sai việc gì ngoài tầm tay thì tôi sẽ nói luôn 'Anh không làm được, em đừng sai anh việc này' (cười)".
Trong 9 năm chung sống, vợ chồng Mạnh Trường chưa bao giờ cãi nhau to đến mức không nhìn mặt nhau mấy ngày liền. Anh và bà xã thường chỉ giận dỗi trong ngày chứ chưa bao giờ để sang ngày thứ hai. Lý do cho những lần giận dỗi giữa vợ chồng anh thường chỉ xuất phát từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống hoặc một trong hai người có tâm trạng không tốt. Mỗi lúc như vậy, anh và bà xã thường tránh cãi vã và một trong hai người sẽ xuống nước trước nếu biết người kia đang "trái nắng trở trời".

Mạnh Trường cũng chia sẻ, từ khi yêu cho đến bây giờ, vợ anh chỉ ghen một lần duy nhất khi hai người mới quen nhau. Nam diễn viên tự hào chia sẻ về lòng tin của bà xã dành cho mình: "Khi tôi đóng phim đầu tiên, cô ấy có hơi làm nũng một tý kiểu giận hờn vu vơ lúc mới yêu. Từ sau đó trở đi, cô ấy không bao giờ như vậy nữa. Có lẽ theo thời gian, chúng tôi đã quá yêu và quá hiểu nhau nên cô ấy gần như không bao giờ băn khoăn về việc chồng đi làm phim hay có cảm tình với bạn diễn nữ. Suốt quãng thời gian yêu nhau và làm nghề, tôi chưa từng để vợ phải suy nghĩ hay mất tin tưởng vào bất kỳ việc gì. Người phụ nữ khi cảm nhận được người đàn ông của mình đủ tin tưởng thì họ sẽ tin tưởng thôi".
Theo Chi Anh (Ngoisao.net)








- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (54 phút trước)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (1 giờ trước)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (1 giờ trước)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (1 giờ trước)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (2 giờ trước)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (2 giờ trước)
- Camera AI phát hiện hàng ngàn trường hợp vi phạm giao thông ở TP HCM (2 giờ trước)
- Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng (2 giờ trước)




