-
Người mẹ vùng cao nghẹn ngào khi nhận ra con trai trong clip ở chùa Bầu -
Cựu Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ qua đời ở tuổi 97 -
Vụ án GFDI: Hé lộ kịch bản huy động hơn 2.400 tỷ đồng, gần 8.700 người được triệu tập -
Một phòng khám tại Hà Nội bị phạt 267 triệu đồng: Có sai phạm liên quan kỹ thuật mới và quảng cáo -
Quán hải sản bị khách phản ánh nhân viên cởi trần nấu ăn ở Nha Trang, phát hiện 3 sai phạm liên tiếp -
Danh tính nữ sinh y khoa đang gây sốt vì khoảnh khắc ngủ gật trong bệnh viện, thì ra là vợ cầu thủ nổi tiếng -
Đà Nẵng khảo sát khu vực nghi có hơn 10 hài cốt liệt sĩ Đội phẫu 5 -
Làm rõ trách nhiệm người quay video nhưng không can ngăn trong vụ 5 trẻ bị "tác động" ở chùa Bầu -
Lớp học "siêu nhân" ở TPHCM: 46/47 học sinh đỗ trường Y, xuất hiện 2 điểm 30 tuyệt đối -
Cơ quan chức năng vào cuộc vụ drone xuất hiện 2 lần gây gián đoạn hoạt động bay tại Tân Sơn Nhất
Sao 360°
18/03/2019 15:42Mâu Thủy: 'Tôi không dùng hôn nhân để ràng buộc người yêu'
- Vì sao sau thời gian giữ kín chuyện tình cảm, gần đây chị đăng ảnh cùng người yêu trên trang cá nhân?
- Chúng tôi quen nhau hơn sáu năm, từ khi tôi mới làm người mẫu, còn anh bắt đầu sự nghiệp. Mọi người cũng không biết nhiều về mối quan hệ này cho đến khi tôi đăng ảnh chung. Nhiều người đồn Mâu Thủy đang quen đại gia nào đó, nhưng không phải. Trước đây cuộc sống của người yêu tôi rất vất vả, bây giờ đỡ nhiều rồi. Về chuyện tình cảm, tôi chỉ muốn người thân và bạn bè biết, một phần do anh không thuộc giới giải trí. Nhưng tôi nghĩ đã đến lúc phù hợp để mọi người biết tôi đang hạnh phúc.
- Hoạt động trong showbiz, chị làm gì để bạn trai tin tưởng vào mối quan hệ?
- Tôi làm gì anh ấy cũng biết vì chúng tôi tôn trọng và chia sẻ lịch trình của nhau. Dù vậy, cả hai không can thiệp sâu vào công việc riêng. Lâu nay nhiều đàn ông vẫn nghĩ tôi độc thân và theo đuổi. Có người tặng đồ hiệu nhưng hầu hết tôi không nhận. Chỉ cần mình từ chối cuộc hẹn vài lần, họ sẽ tự hiểu và rút lui.
Trong sáu năm yêu nhau, tình cảm của tôi cũng gặp nhiều thử thách. Chúng tôi từng chia tay trong vài tháng, hẹn hò đối tượng mới, nhưng cảm xúc là thứ không thể thay thế được nên quay lại với nhau. Tôi bốc đồng như một đứa trẻ. Anh là người chịu đựng nhiều. Tôi hay nói đùa là không có cơ hội kiếm chàng trai khác. Vì chúng tôi quen nhau quá lâu, tôi khó tìm được ai hiểu và kiên nhẫn với mình hơn anh.
- Món quà nào của bạn trai gây ấn tượng với chị?
- Là phụ nữ hiện đại, tôi độc lập tài chính nhưng cũng sẽ vui khi được bạn trai tặng quà. Còn không có cũng không sao, chỉ cần đừng để tôi phải lo ngược lại. Sự bình đẳng sẽ khiến cả hai nhẹ nhàng trong mối quan hệ.
Món quà tôi thích nhất là chiếc ba lô 300.000 đồng anh tặng cách đây vài năm, lúc cả hai còn nghèo. Lần đó, chúng tôi đi dạo trên đường Nguyễn Trãi. Thấy tôi thích chiếc ba lô nhưng tiếc tiền, anh đã âm thầm quay lại mua và tặng vào cuối ngày sinh nhật của tôi. Tôi rất ngạc nhiên vì không nghĩ anh lãng mạn như thế.
- Chị dự định bao giờ kết hôn?
- Tôi chưa nghĩ tới chuyện kết hôn vì cả hai còn trẻ, còn nhiều dự định phía trước. Nhiều người nói yêu lâu quá không cưới kiểu gì cũng chia tay. Nhưng tôi nghĩ thà chia tay khi hết yêu còn hơn là dùng đám cưới để ràng buộc tình yêu. Điều đó chỉ làm tiêu tan cảm xúc. Tôi sẽ cưới khi tình cảm đủ đầy, sự nghiệp ổn định và hai bên thật sự muốn là gia đình của nhau. Tôi không bao giờ kết hôn vì bị người thân ép buộc, cũng như không đem hôn nhân để ép anh ấy chịu trách nhiệm cuộc đời mình.
Tôi cũng vui và nể bạn trai ở tầm nhìn xa, không yêu cuồng cưới vội. Anh là người đàn ông miền Trung điển hình, chí thú làm ăn để sau này đem lại cuộc sống thoải mái cho gia đình.
- Từ sau đoạt giải Á hậu Hoàn vũ Việt Nam, cuộc sống chị thay đổi thế nào?
- Tôi thi hoa hậu để có nhiều công việc, kiếm được nhiều tiền hơn. Trở thành á hậu, tôi hướng đến hình ảnh trẻ trung, gợi cảm. Tôi biết quan tâm đến vẻ ngoài hơn, sản xuất video đăng trên mạng xã hội để gần gũi với khán giả. Sự đầu tư này khá tốn kém nhưng lợi nhuận cũng nhiều.
Hồi trước khi làm người mẫu, tôi phải tay xách nách mang nào giày, quần áo để tự lo cho màn trình diễn, mỗi show kiếm được vài triệu đồng. Bây giờ tôi không xách giày nữa vì đã có trợ lý, quản lý lên kế hoạch công việc. Thù lao mỗi show của tôi cũng tăng đáng kể.
- Chị nghĩ gì về việc tham gia một cuộc thi nhan sắc quốc tế?
- Tôi không có ý định đó. Dù một người có đẹp hay giỏi cỡ nào, nếu không nhiều tiền cũng khó đi thi nhan sắc quốc tế. Theo tôi biết, chỉ các hoa hậu mới không mất tiền bản quyền đến với cuộc thi bởi đó là phần thưởng đi kèm giải hoa hậu trong nước của họ. Bản quyền đi thi giá từ vài trăm triệu đồng đến một tỷ, đó là chưa kể chi phí đầu tư cho nhiều khoản khác. Không ít đơn vị giữ bản quyền mời tôi, nhưng chi phí quá cao, tôi không dám mạo hiểm. Tôi có thể tìm nhà tài trợ để có thể mua bản quyền đi thi, nhưng sẽ bị ràng buộc hợp đồng làm việc cho họ về sau. Ngoài ra, khi đi thi tôi chưa chắc mình gặt hái được gì.
Theo Vân An (VnExpress.net)
- Người mẹ vùng cao nghẹn ngào khi nhận ra con trai trong clip ở chùa Bầu (4 phút trước)
- Cựu Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ qua đời ở tuổi 97 (14 phút trước)
- Vụ án GFDI: Hé lộ kịch bản huy động hơn 2.400 tỷ đồng, gần 8.700 người được triệu tập (20 phút trước)
- Tai nạn liên hoàn giữa 5 ô tô trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương: Phương tiện hư hỏng, giao thông kẹt cứng nhiều cây số (1 giờ trước)
- Clip 32 giây "hoa khôi nhí" Lê Huỳnh Bảo Ngọc ăn mặc mát mẻ, nhún nhảy trong bar gây tranh cãi (2 giờ trước)
- Netizen lo sốt vó khi Ninh Dương Lan Ngọc bất ngờ hé lộ thông tin từng giấu kín về sức khỏe (3 giờ trước)
- Gã đàn ông 47 tuổi nhiều lần xâm hại bé gái quen qua MXH (3 giờ trước)
- Đưa nhóm trẻ bị hành hung tại chùa Bầu vào trung tâm bảo trợ để đảm bảo an toàn tuyệt đối (3 giờ trước)
- Đội tuyển Malaysia mất "nhạc trưởng" trước đại chiến với Việt Nam tại bán kết ASEAN Cup 2026 (3 giờ trước)
- TP.HCM chính thức ban hành khung thời gian năm học mới: Học sinh tựu trường từ 24/8, riêng lớp đầu và cuối cấp tựu trường sớm từ 17/8 (3 giờ trước)