-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Sao 360°
25/08/2015 21:55Maya: "Tôi và ông xã đã tổ chức đám cưới ở Mỹ"
- Đơn giản tôi biết khi mang thai sẽ tăng cân rất nhiều. Do đó, tôi chọn cách đi xa để có thời gian chăm sóc bản thân nhiều hơn. Nếu ở Việt Nam chắc tôi không dám ra đường. (Cười)
Tất cả những ai đã làm mẹ đều hiểu rằng con cái là giá trị rất khó đánh đổi. Khi thực hiện thiên chức này, tôi cảm thấy đây thật sự mới là cuộc sống của mình. Hào quang, danh vọng có lớn đến mấy cũng không thể so sánh bằng.
- Những tin đồn trong thời điểm đó ảnh hưởng đến tâm lý của một bà bầu như chị ra sao?
- Tôi có đủ trải nghiệm để biết trong giới showbiz không bao giờ thiếu những điều tai bay vạ gió. Nhưng tôi không bao giờ có ý định lên tiếng vì có nói cũng không để làm gì. Chồng tôi hiện ở Mỹ, cuộc sống cả gia đình rất ổn thỏa và êm ấm. Tôi chỉ muốn mọi thứ được bình yên như những gì vốn có.
Tôi và chồng thấy chỉ cần hai người hiểu nhau là đủ, càng nói lại càng rối hơn thậm chí dẫn đến những điều không hay. Thời điểm đó, tôi không quan tâm lắm đến những chuyện bên ngoài vì đã có tình yêu lớn đang hình thành trong bụng. Mọi sự quan tâm, tôi dồn cho con chứ không muốn vướng vào những chuyện không đáng phải suy nghĩ. Sau này cũng vậy, tôi sẽ không bao giờ đính chính bất cứ điều gì.
![]() |
| Maya hạnh phúc bên chồng và con gái Bồ Câu tại Mỹ. |
- Thật ra tôi đã kết hôn tại Mỹ. Đó là một đám cưới rất nhẹ nhàng, chỉ có một vài thành viên trong gia đình chứ không rình rang như nhiều người nghĩ.
Từ trước đến nay, tôi luôn là người kín tiếng trong chuyện tình cảm. Bản thân anh ấy cũng không muốn ra mặt. Trong giới này có quá nhiều thứ bộn bề, tôi có thể quen với điều này vì từng đối diện nhưng họ lại chưa từng trải qua. Tốt nhất chúng tôi sẽ tự bảo vệ bản thân.
- Ông xã chị là người như thế nào?
- Đàn ông ở nước ngoài rất chủ động, họ hỗ trợ phụ nữ từ việc nhà đến chăm sóc con cái. Bất cứ công việc gì, anh ấy cũng không ngại bắt tay làm. Ông xã tôi làm công việc kinh doanh tại Mỹ nên thời gian tới, hai mẹ con chúng tôi phải ở cùng anh ấy. Riêng tôi sẽ đi đi về về để hoạt động nghệ thuật.
![]() |
| Maya gần như lấy lại vóc dáng thời son trẻ vài tháng sau khi sinh con. |
- Bà mẹ nào cũng tự hào, muốn chia sẻ hình ảnh con, đặc biệt khi tôi ở phương xa càng mong mỏi người thân, gia đình có thể ngắm nhìn bé. Việc tôi đăng hình Bồ Câu lên trang cá nhân không nhằm mục đích để truyền thông đăng tin. Nhưng tôi cũng có xem qua ý kiến của khán giả thì thấy rằng hiệu ứng không quá tiêu cực như mọi người nghĩ. Cuộc sống tôi hiện tại rất bình thản, tôi không nghĩ một đứa trẻ xinh xắn, ngộ nghĩnh như thế lại có người muốn làm bé tổn thương.
- Tại sao chị chọn thời điểm này để trở lại làng giải trí Việt?
- Tôi về nước lần này để giải quyết một vài công việc gia đình chứ chưa có ý định tái xuất hay trở lại showbiz bằng một sản phẩm cụ thể. Tuy nhiên, các anh chị trong nghề biết tin nên ngỏ ý mời tôi tham gia chung vui. Thật sự thời gian ở nhà để chu toàn thiên chức làm mẹ, tôi rất nhớ ánh đèn sân khấu, nhớ cảm giác khi sải bước trong các sự kiện. Khi mang bầu, tôi tăng gần 30 kg nên rất mập. Để giảm được số cân như thế là điều tôi chưa từng nghĩ mình có thể làm được. Có lẽ, động lực phải quay lại với công việc, vì khán giả, vì tương lai của con nên tôi phải nhanh chóng lấy lại hình ảnh đẹp. Dù chưa lấy lại vóc dáng ban đầu nhưng tôi cũng tự tin để gặp gỡ đồng nghiệp, truyền thông.
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)

