-
Xác minh clip hai nhóm học sinh ở TP.HCM đánh nhau, có em co giật tại hiện trường -
Bé trai 17 tháng bỏng toàn thân do bình nóng lạnh phát nổ, cảnh báo thói quen "chết người" bạn vẫn làm mỗi ngày! -
Madam Pang đến Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan để xin lỗi -
"Nướng" hơn 4,2 triệu USD vào sới bạc, cựu bí thư Thành ủy TP Hoà Bình cũ khai gì? -
Quy trình xử lý bồi thường vụ ông Trịnh Văn Quyết nộp khắc phục ngàn tỷ: Điều gì xảy ra nếu bị hại không nhận lại tiền? -
Biệt thự của Long Nhật ở Huế "chìm trong biển nước": Nước lũ dâng cao "gần ngập cả bàn thờ mẹ"! -
Bóc trần "mắt xích" mới trong vụ Hoàng Hường: Nữ doanh nhân trẻ từng là "bà trùm" của "đế chế" bác sĩ, thần dược giả mạo! -
Chỉ vì 7 triệu, nam thanh niên đến nhà mẹ người yêu cũ đòi tiền rồi chém người không thương tiếc -
Chuyển hồ sơ dự án trụ sở Bộ Ngoại giao tới Bộ Công an -
Kết luận điều tra vụ thảm án ở Đồng Nai: Lê Sỹ Tùng xả súng khiến 3 người tử vong từ khoảng cách 35m
Sao 360°
06/07/2020 21:18MC Cát Tường tiết lộ chuyện bị gạ đi khách, sinh con cho đại gia với giá 50 ngàn đô
Mới đây, tại chương trình 1001 Câu chuyện thật, MC Cát Tường đã lần đầu tiết lộ chuyện đi khách trong giới diễn viên, ca sĩ, người mẫu Sài Gòn cách đây nhiều năm và chính cô từng là nạn nhân.
Mẹ tôi dặn không được uống nước người khác mời
Thời đó, lúc tôi mới lên Sài Gòn, mẹ tôi dặn rất kỹ rằng trên thành phố nhiều cám dỗ, phải cẩn thận và giữ gìn trinh tiết.

Tôi đi đâu chơi mẹ tôi cũng dặn là không được uống nước người khác mời, ai đưa cho lon bia, lon nước ngọt thì phải tự tay khui.
Ngày đó vũ trường, quán bar rất nhiều. Tôi ở dưới quê mới lên, nhìn đèn hào nhoáng ai chẳng thích. Tuy nhiên, tôi được mẹ dạy từ nhỏ rồi nên vào vũ trường quan sát rất kỹ.
Thời đó có một con đường bên hông vũ trường New World, cứ tầm 3 tới 5 giờ sáng là dân chơi Sài Gòn đổ ra đó đấm bóp, hút điếu dài.
Những cảnh đó đáng lẽ với một cô gái dưới quê lên phải rất sợ, ghê nhưng riêng tôi lại thấy kích thích.
Thậm chí, tôi còn dám rủ bạn trai 2 giờ đêm đi vào con đường đó để coi người ta trải chiếu đấm bóp, tẩm quất. Tôi tò mò, muốn khám phá và để lấy thêm kinh nghiệm sống, còn đi đóng phim.
Tôi còn nhớ, thời đóng Đồng tiền xương máu, tôi phải nhờ mấy bạn nam trong lớp mua thuốc lá về để tập hút. Lần đầu tiên hút thuốc vào, tôi bật ngửa luôn. Tôi tập mãi, cuối cùng cũng nhả hơi thuốc ra lỗ mũi được.

Nhờ đó mà vào phim, tôi toàn đóng vai giang hồ, giật chồng, đòi nợ.
Cuộc đời tôi chỉ bị dụ bởi trai trẻ đẹp thôi
Cám dỗ đầu tiên xảy đến với tôi khi tôi gặp một má mì (thuộc thế giới thứ ba) chuyên dắt mối cho những người trẻ hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật (tôi không dám gọi là giới nghệ sĩ vì nghệ sĩ không như thế) như người mẫu, ca sĩ, diễn viên, hoa hậu với đại gia.
Tôi và một số nữ sinh cùng lớp điện ảnh được má mì đó dòm ngó, mời tham gia đường dây đi khách đó, với giá tiền khá cao. Họ yêu cầu phải chụp hình cho một album ảnh của đường dây, bên dưới ghi rõ danh hiệu, số đo ba vòng.
Tôi và các bạn mình ngây ngô không biết gì, cứ tưởng họ yêu cầu cung cấp ảnh và thông tin, số đo để làm hồ sơ mời show, mời diễn này nọ nên làm theo. Ai ngờ đâu hồ sơ đó để dùng đi chào khách. Giá đi khách lúc đó dao động từ 300 tới 500 đô cho một lần gặp, qua đêm có thể lên tới 1000 đô tùy theo sự nổi tiếng.
Số tiền đó với tôi hồi đó là rất lớn. Hồi ấy tôi đi quay được có 200 ngàn một buổi mà đi khách được những 300 đô.
Nhưng tôi cũng không phải loại thiếu thốn tiền bạc gì nên không đi và thậm chí còn chửi thẳng vào mặt những người đó.

Lúc đó, có một đại gia ở nước ngoài chẳng hiểu sao biết tôi, nên mới nhờ má mì kia ra đặt vấn đề với tôi, khiến tôi bị xúc phạm nặng nề. Má mì đó nói: "Anh này muốn có một đứa con với em. Anh ấy sẽ trả tiền công cho em là 50 ngàn đô, nhưng chỉ lấy con chứ không lấy mẹ".
Tôi nghe xong điên lắm, nghĩ trong đầu "lấy tao tao còn chưa chịu mà đòi bỏ tao lấy con tao". Nhưng tôi vẫn giữ bình tĩnh hỏi lại: "Vậy tại sao người đó không lấy chọn người mẫu, hoa hậu chân dài mà lại chọn em".
Má mì đó nói: "Người ta không cần đẹp, mà cần nhân giống cái thông minh của em". Nghe xong tôi cũng vui lòng nhưng tất nhiên là từ chối. Cuộc đời tôi chỉ bị dụ bởi trai trẻ đẹp thôi.
Đấy là với tôi, còn với những bạn trẻ có cuộc sống khó khăn mà muốn đầy đủ, sung túc hơn thì lời đề nghị ấy quả là tuyệt vời. Bởi vậy, tôi khuyên các bạn phải tránh xa những cám dỗ như thế ra.
Theo Tùng Ninh (Báo Dân Sinh)
- Chạnh lòng: Cô gái mất tứ chi vì bạo bệnh, livestream bán hàng thì bị hiểu lầm là "AI lừa đảo" (30/10/25 22:40)
- Katy Perry say mê cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau vì yếu tố tâm linh? (30/10/25 21:38)
- Công ty J97 Promotion thông báo chính thức tạm dừng mọi hoạt động (30/10/25 21:19)
- Tháng hành động Sinh viên 5 tốt Học viện Ngoại giao năm 2025: “Tre vươn chí lớn” lan tỏa tinh thần tuổi trẻ rèn luyện và cống hiến (30/10/25 21:17)
- Muji thu hồi khẩn cấp 600.000 sản phẩm xịt tinh dầu phòng trên toàn cầu (30/10/25 20:53)
- Việt Nam tăng tốc xây dựng hạ tầng AI quốc gia (30/10/25 20:46)
- Hé lộ tình hình của Ngân 98 và Lương Bằng Quang trong tù, người nhà có hành động gây tranh cãi (30/10/25 20:41)
- Cụ bà 72 tuổi nghi bị hàng xóm gần nhà sát hại dã man (30/10/25 20:32)
- Xác minh clip hai nhóm học sinh ở TP.HCM đánh nhau, có em co giật tại hiện trường (30/10/25 19:41)
- Bé trai 17 tháng bỏng toàn thân do bình nóng lạnh phát nổ, cảnh báo thói quen "chết người" bạn vẫn làm mỗi ngày! (30/10/25 19:17)