Trong “Bạn kể tôi nghe”, MC Hạnh Phúc xúc động nhớ lại quãng thời gian chống chọi ung thư máu năm 2012 và bài học trân trọng từng khoảnh khắc bên bố mẹ.

Tối 6/1, số đầu tiên của chương trình “Bạn kể tôi nghe” phát sóng trên VTV3 với sự dẫn dắt của MC Hạnh Phúc. Biên tập viên quen thuộc của “Chuyển động 24h” đã chia sẻ câu chuyện vượt qua ung thư máu cách đây hơn 10 năm và hành trình học cách yêu thương gia đình nhiều hơn.

Câu chuyện được mở ra khi khán giả Minh Anh kể lại tin nhắn cuối cùng với người cha đã khuất. Khi mới 16 tuổi, cô từng giận cha vì một chuyện nhỏ nhặt. Dù cha chủ động nhắn tin và khen con gái trên mạng xã hội, Minh Anh vẫn chưa nguôi giận. Hai ngày sau, cha cô đột ngột qua đời. Nhắc lại ký ức này, cô chỉ biết day dứt vì chưa kịp nói lời yêu thương.

06-1767684761-mc-hanh-phuc-doi-dien-ung-thu-toi-so-moi-cuoc-goi-cua-bo-me-la-lan-cuoi.webp
MC Hạnh Phúc khóc trên sóng truyền hình.

Câu chuyện của Minh Anh trở thành chất xúc tác để MC Hạnh Phúc nhớ lại quãng thời gian đối diện với ung thư máu năm 2012. Khi đó, anh đang sống và làm việc một mình tại TP.HCM. Nam MC quyết định giấu bố mẹ vì không muốn họ lo lắng.

“Mỗi lần mẹ gọi hỏi hôm nay con ăn gì, đi làm về chưa… rồi cúp máy, tôi không biết đó có phải là cuộc gọi cuối cùng hay không”, anh xúc động nói. Đối diện bệnh tật, những cuộc gọi tưởng chừng quen thuộc lại trở thành điều anh trân quý nhất.

May mắn vượt qua ung thư, Hạnh Phúc trở lại Hà Nội sinh sống và dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Dù bận rộn với công việc, anh vẫn giữ thói quen gọi facetime cho bố mẹ gần như mỗi ngày.

Ảnh, video: VTV

Nam MC gửi gắm thông điệp đến người trẻ: dù ở tuổi 15, 20 hay 30, chúng ta vẫn là những đứa con trong mắt bố mẹ và không ai biết lần giận hờn nào sẽ là cuối cùng. Vì vậy, hãy trân trọng từng khoảnh khắc ở bên những người thân yêu.

“Sống tử tế và hạnh phúc là cách chúng ta biết ơn và trả ơn bố mẹ, những người thân yêu và cả cuộc đời này”, anh nói.

HL (SHTT)