-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Sao 360°
03/09/2020 18:30MC Kỳ Duyên nói câu chúc mừng ngày cưới của Hồng Nhung và cái kết 10 năm sau đó
Mới đây, tập 11 chương trình Music Box đã lên sóng, với sự tham gia của ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung, ca sĩ Ngọc Anh và MC Kỳ Duyên.
Tại chương trình, ngoài việc thể hiện những ca khúc lãng mạn, ba nữ nghệ sĩ còn cùng nhau chia sẻ về một số quan điểm của mình về tình yêu, hôn nhân.
MC Kỳ Duyên: "Càng già tôi càng phải khó chịu hơn để người ta nghĩ tôi có giá"
Mở đâu chương trình, Nguyễn Hồng Nhung và Ngọc Anh cùng song ca ca khúc Kiếp đam mê. Sau khi nghe xong, MC Kỳ Duyên có hỏi:
"Tôi vừa thấy Hồng Nhung hát bài Kiếp đam mê. Trong đó có đoạn: "Tôi xin người cứ gian dối nhưng xin người đừng lìa xa tôi". Tôi không tin rằng, một người phụ nữ mạnh mẽ, xinh đẹp như Hồng Nhung có thể nói một câu như vậy ngoài đời thật.

Vì vậy, tôi muốn hỏi rằng, Hồng Nhung đã từng phải nói một câu tương tự như vậy với người đàn ông nào chưa?".
Nguyễn Hồng Nhung thừa nhận: "Ngày xưa, tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện nói ra một câu van xin như thế. Nhưng bây giờ, sau khi trải qua đổ vỡ nhiều lần, tôi nghĩ mình cũng phải cố nhét câu đó vào đầu thôi. Tôi tự thấy càng già mình càng hèn đi".
MC Kỳ Duyên thấy vậy liền khuyên: "Hồng Nhung không được nói như vậy. Giá trị của đồ cổ bao giờ cũng hơn đồ mới. Thành thử, càng già tôi càng phải khó chịu hơn để người ta nghĩ mình có giá. Tôi dạy Hồng Nhung như thế thôi, nhưng tôi vẫn ế".
Nguyễn Hồng Nhung chia sẻ thêm: "Tôi vẫn đang tập để được như chị Kỳ Duyên dạy. Chị Kỳ Duyên nói tôi là người phụ nữ mạnh mẽ, nhưng tôi nghĩ, trên đời này không có phụ nữ nào mạnh mẽ thật sự hết.
Chỉ có hai kiểu phụ nữ thôi, một là phụ nữ yếu đuối, hai là phụ nữ cố tỏ ra mạnh mẽ. Phụ nữ như tôi mà mạnh mẽ thật thì thành đàn ông à".

Về phía mình, Ngọc Anh bày tỏ: "Tôi đồng ý với ý kiến của Hồng Nhung, nhưng thêm một kiểu phụ nữ nữa là bị buộc phải mạnh mẽ vì không có một người đàn ông nương tựa. Lúc đó, chúng tôi phải gồng mình lên. Còn nếu có một người đàn ông để nương tựa thì chúng tôi sẽ tự động yếu đuối".
Nguyễn Hồng Nhung tỏ ra đồng tình với Ngọc Anh: "Đúng vậy, đàn ông chuẩn luôn thích người yêu hoặc vợ mình yếu đuối, nhõng nhẽo một chút. Nếu không thì chẳng ai muốn lấy vợ về làm gì".
Ngọc Anh: "Tôi cảm ơn người đàn ông cũ đã nói dối tôi"
Tiếp sau đó, MC Kỳ Duyên có hỏi ca sĩ Ngọc Anh: "Ngọc Anh có bao giờ cho phép đàn ông nói dối mình không?".
Ngọc Anh nghe vậy liền tâm sự về cuộc đời mình: "Nghiêm túc mà nói thì tôi không chấp nhận bất cứ người đàn ông nào nói dối mình. Nhưng tôi lại nghĩ, đàn ông cứ nên nói dối, miễn sao khiến người phụ nữ mình yêu cảm thấy hạnh phúc là được.

Tôi nhìn lại chính cuộc đời, quá khứ của mình và thấy rằng, có thể có những thứ mà người đàn ông cũ đã giấu tôi, nhưng tôi vẫn cảm đơn người ta vì đã không nói sự thật cho tôi, giúp tôi được hạnh phúc trong nhiều năm.
Tất nhiên, sự nói dối nào cũng tàn nhẫn, lâu dẫn sẽ dẫn đến đổ vỡ. Nhưng nhìn lại, tôi vẫn thấy có những thời gian được thăng hoa, được yêu, được tất cả những gì mình cần".
Nguyễn Hồng Nhung tiết lộ về lời chúc của MC Kỳ Duyên vận vào mình cách đây 10 năm
Trong phần tiếp theo của chương trình, Ngọc Anh trình diễn một ca khúc rất ngọt ngào là Câu chuyện tình yêu. Sau khi hát xong, cô bảo Kỳ Duyên: "Nếu chị Kỳ Duyên có cưới thì hãy lấy bài hát này của tôi để rước dâu".
Nghe tới đây, MC Kỳ Duyên lập tức nhớ ra một chuyện, liền nhắc Nguyễn Hồng Nhung:
"Nhắc tới cưới, Hồng Nhung có biết, ngày cưới của Hồng Nhung, tôi đã dặn cái gì mà Hồng Nhung không chịu nghe không? Tôi đã từng đi qua vết xe đổ nên có kinh nghiệm để khuyên Hồng Nhung mà Hồng Nhung không chịu nghe".
Lúc này, Nguyễn Hồng Nhung mới tiết lộ câu chuyện hôn nhân của mình:
"Tôi xin đính chính với mọi người, tôi chỉ cưới một lần duy nhất và không bao giờ cưới lần nào nữa.

Đám cưới đó của tôi cách đây 10 năm. Lúc đó, chị Kỳ Duyên đến rồi ngồi vào bàn của các chị lớn tuổi như chị Thanh Hà… Trong số các chị này, ai cũng vài đời chồng rồi.
Tôi thấy thế mới đi đến chỗ chị Kỳ Duyên để chào bàn. Chị Kỳ Duyên cầm mic đứng lên phát biểu rằng: "Hôm nay đám cưới em, chị chỉ chúc em hạnh phúc và không giẫm vào chân của các chị".
Tôi nghe xong không biết nói gì, chỉ cười thôi. Nhưng ai ngờ chân chị Kỳ Duyên to quá, tôi giẫm vào luôn. Chẳng lẽ đến giờ tôi lại bắt đền chị Kỳ Duyên. Bây giờ thì người chồng đó của tôi đã lấy vợ mới và yên bề gia thất rồi".
Theo Tùng Ninh (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (21:14)
- TP.HCM phát động tổng kiểm kê tài sản (21:01)
- Cloudflare sập toàn cầu, ChatGPT, X và hàng loạt trang web gặp sự cố (54 phút trước)
- Tin vui cho hàng triệu hộ dân: Chính phủ đề xuất giảm phí chuyển nhượng đất vườn lên đất ở (1 giờ trước)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy dữ dội giữa giờ tan tầm, đường Lê Quang Đạo ùn tắc (1 giờ trước)
- Khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Đài về hành vi chống phá Nhà nước (2 giờ trước)
- Phát hiện linh kiện súng K59 trong nhà "nữ quái" buôn ma túy tại Nhà Bè (2 giờ trước)
- HLU Fest 2025: Giao Hòa - Chương trình chào tân sinh viên khóa 50 trường Đại học Luật Hà Nội: Thanh xuân khởi sắc, tuổi trẻ giao hòa (2 giờ trước)
- Campuchia: Phạm nhân nhận súng từ đồng bọn, uy hiếp cảnh sát để tẩu thoát ngay tại tòa. (3 giờ trước)