-
Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này -
Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng -
Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 -
Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng -
Nam nghệ sĩ từng nổi tiếng một thời: Tuổi ngoài 60 đối mặt đột quỵ, suy thận giai đoạn cuối, phải sống nhờ xe lăn -
Vụ lật xe 18 người thương vong tại Lào Cai: Xót xa nữ nhà báo tử nạn trên hành trình thiện nguyện -
Hiện trường va chạm kinh hoàng ở Quảng Trị khiến 5 người thương vong, trong đó có 1 cháu bé -
Bi kịch hôn nhân của người đàn ông Hà Nội: 8 năm cày cuốc trả nợ 2 tỷ cho nhà vợ, ngày "thoát nợ" lại nhận ngay... "cặp sừng" -
Không khí lạnh tăng cường dịp Tết Dương lịch, miền Bắc mưa rét -
Vụ học sinh lớp 1 tử vong tại hồ bơi: Nhà trường công khai xin lỗi gia đình nạn nhân
Sao 360°
07/12/2018 18:34MC Lại Văn Sâm bất ngờ nói 'lời xin lỗi' tới HLV Park Hang Seo
Sau trận thắng thuyết phục của đội tuyển Việt Nam trước Philippines để vào chung kết AFF Cup 2018, HLV Park Hang Seo được nhắc đến nhiều với chiến tích 2 lần trong 1 năm đưa Việt Nam vào 2 vòng chung kết.
Với các sao Việt, HLV người Hàn này đang trở thành người hùng vì thành tích đáng nể.
MC kỳ cựu Lại Văn Sâm đã dành những lời tán dương đến HLV Park. “Này tôi nói thật nhé, ông Park Hang-seo, tôi yêu ông lắm. Ông xứng đáng là một công dân đáng kính trọng của đất nước tôi", MC Lại Văn Sâm viết. MC kỳ cựu này cũng không quên nói lời yêu thương tới tất cả thành viên trong đội tuyển Việt Nam đã mang lại niềm vui cho cả đất nước.
Đáng chú ý, ở phần bình luận phía dưới status của nhà báo Lại Văn Sâm chính là câu nói trêu đùa hài hước từ cậu con trai - MC Lại Bắc Hải Đăng. Nam MC thường ngày vẫn hay gọi bố là "anh Sâm" trong công việc ở đài truyền hình Việt Nam. Trong cuộc gọi tưởng tượng với HLV Park Hang Seo, Lại Bắc Hải Đăng nói lại với bố: "Ông mới gọi điện cho em hỏi: ‘Thật á, tôi nhớ lần đầu tôi đến Việt Nam, ông ấy bảo tôi trông bí'. Thế là sao”.
Bị "bóc mẽ" ngay trên "sân nhà", MC Lại Văn Sâm đành nhắn lại: “Nhắn với ông là xin lỗi ông, tôi sai rồi. Tôi yêu ông rất nhiều”.
Tình cảm yêu mến HLV Park còn ngập tràn trên Facebook các sao Việt. BTV Quang Minh của đài truyền hình Việt Nam chia sẻ lại cảm xúc của một buổi sáng trong lành: "Sướng! Sáng sớm ngồi lê cafe vỉa hè vẫn thấy âm ỉ dư âm trận bóng. Khắp hàng cùng ngõ hẻm, trong nhà ngoài phố vẫn còn văng vẳng tiếng reo hò... Chưa bao giờ quán cafe góc phố nhỏ lại đông và bàn tán sôi nổi đến thế. Ra đường ai ai cũng hồ hởi và nhìn nhau....trìu mến tình làng nghĩa xóm, người lạ, người dưng đều thân thiện".
BTV Quang Minh không quên gửi lời cám ơn tới người thầy của đội tuyển Việt Nam. Anh viết: "Cảm ơn Ông Park, cảm ơn các tuyển Việt Nam, các em xứng đáng nhận được trọn vẹn tình yêu của cả nước. Còn 2 trận, các em cứ thế nhé, không khinh địch, không chủ quan, cả nước ở bên các em... các em là những người thay đổi lịch sử, các em là những người gắn kết yêu thương, các em là NGƯỜI HÙNG".
Ngay cả NSƯT Kim Tiến, một giọng đọc huyền thoại trên màn ảnh nhỏ Việt Nam cũng chung vui niềm chiến thắng của đội nhà. Nghệ sĩ Kim Tiến chia sẻ: "Chẳng còn biết nói gì hơn là dâng lời ngợi khen và cảm tạ Đấng Toàn năng! Cảm ơn công sức của các cầu thủ yêu quí; tấm lòng và sự giỏi giang của ông Park cùng ban huấn luyện đáng kính; sự cầu nguyện trong tình yêu của hàng triệu người Việt cho một nền bóng đá cũ kỹ, xấu xí, nay đang “lột xác”! Ơn Trời nhiều lắm!".
Trên trang cá nhân, BLV Trương Anh Ngọc nhận định HLV Park là một người giỏi, hội tụ đủ mọi yếu tố quan trọng giúp đội tuyển VN chiến thắng. “Sau 10 năm, chúng ta lại vào một trận chung kết AFF Cup. Đúng là chu kỳ 10 năm đã lặp lại. Đấy là khoảng thời gian mà một thế hệ cầu thủ tài năng mới lại được sản sinh, lại có một HLV giỏi hội tụ đủ những yếu tố quan trọng để đưa chúng ta đến thành công. Chúng ta sẽ gặp Malaysia ở chung kết, và chắc chắn đấy sẽ là hai trận đấu cực kỳ khó khăn, còn khó khăn hơn hai trận bán kết với Philippines".
"Hôm nay, Philippines đã đẩy chúng ta vào thế trận mà họ muốn phá sức Việt Nam, muốn chơi thứ bóng đá quen thuộc mà họ đã từng đá với Thái Lan, nhưng họ không có những người tài ba như Quang Hải. Đội hình của họ không có chiều sâu, với những dự bị vào sân và ghi bàn kết liễu như Công Phượng. Phải nói rằng, các chàng trai chúng ta đã chịu đựng áp lực và lối đá rát của đối phương quá tốt. Những phút cuối bùng nổ với 2 bàn thắng đã đưa chúng ta vào chung kết”, BLV Trương Anh Ngọc chia sẻ.
Theo An An (Dân Việt)
- Giả chết để trục lợi bảo hiểm: có đòi lại được tiền phúng viếng? (08:20)
- Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này (08:16)
- Gen Z thổi sức sống mới cho nghệ thuật múa rối nước (08:14)
- Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng (08:01)
- Thái Lan: Doanh nhân nhận án phạt kỷ lục hơn 1.200 năm tù vì "vòi bạch tuộc" lừa đảo (33 phút trước)
- Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 (44 phút trước)
- Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng (1 giờ trước)
- Nguy cơ gián đoạn cung ứng xăng dầu trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây dịp cuối năm (1 giờ trước)
- Huyền thoại màn bạc Pháp Brigitte Bardot từ trần, hưởng thọ 91 tuổi (1 giờ trước)
- Ban tổ chức “Về đây bốn cánh chim trời” lên tiếng sau sự cố huỷ đêm nhạc sát giờ diễn (1 giờ trước)