-
Lộ diện người phụ nữ chửi bới, đánh tài xế ô tô lớn tuổi ở Hà Nội, công an tuyên bố sẽ xử nghiêm -
Cơn sốt "săn" váy cưới Việt của các cô dâu phương Tây -
Ô tô bay nóc, biến dạng sau tai nạn trên cao tốc Móng Cái - Hạ Long -
Nhiều thủ tục đăng kiểm được bãi bỏ, doanh nghiệp nhập khẩu xe giảm gánh nặng -
Nguyên nhân mâu thuẫn vụ nữ sinh lớp 6 ở Đắk Lắk bị nhóm bạn đánh hội đồng, tình hình hiện tại đáng lo -
Nhân chứng kể lại diễn biến hỗn loạn vụ 2 cô gái bị hành hung ở Xuân Đỉnh, người dân mở cửa cho trốn nhờ -
Top 5 xe máy Honda tiết kiệm xăng nhất hiện nay: Có mẫu chỉ tốn hơn 1,4L/100 km, giá từ 18 triệu đồng -
Người phụ nữ suốt 20 năm không rượu bia vẫn mắc ung thư gan khổng lồ, bác sĩ nói: Do 1 món ăn sáng -
Từ 1/6, cả nước chuyển sang xăng E10: Cây xăng trì hoãn sẽ bị xử lý nghiêm -
Đổ mồ hôi nhiều vào ban đêm: Dấu hiệu cảnh báo ung thư
Sao 360°
30/06/2019 03:58MC Thảo Vân bật khóc nức nở trước món quà của Công Lý và con trai
Sáng 29/6, MC Thảo Vân thu hút sự chú ý khi chia sẻ câu chuyện cô nhận được món quà bất ngờ từ chồng cũ Công Lý và con trai Gia Bảo (tên thường gọi ở nhà là Tít). Nữ MC kể, cô và con trai có hẹn đi xem phim nhưng khi đến trung tâm thương mại, Tít dẫn mẹ đi lòng vòng với đủ lý do như khát nước, muốn xem đồ.
Sau đó, cậu nhóc dẫn mẹ vào một nhà hàng khiến nữ MC ngạc nhiên bởi Tít không thích ăn hải sản, 2 mẹ con lại không có nhu cầu ăn uống. Dù vậy, được con trai thuyết phục, MC Thảo Vân vẫn vào nhà hàng. Cô muốn ngồi ở góc trong của nhà hàng nhưng con trai nhất quyết muốn mẹ ngồi bàn giữa.
"Trong khi mình đang chăm chú nhìn điện thoại vì vừa khoe chuyện con đón đi xem trên facebook, một cốc nước ổi đặt trước mặt, mình ngạc nhiên vì chưa gọi gì, với ăn buffet tự đi lấy chứ! Và sửng sốt khi trước mắt mình là anh Lý! Anh Lý phục vụ bàn! Thấy hai bố con toe toét nên mình nghĩ chắc hôm nay anh Lý có show gì ở đây nên Tít rủ mẹ đến.
Hoá ra là cho mình... Chưa dừng ở đó! Lần lượt ông bà nội của Tít, cả chị Kiến của Tít xuất hiện..." - MC Thảo Vân xúc động.
Trước món quà bất ngờ từ chồng cũ và con trai, MC Thảo Vân bật khóc nức nở. Cô gửi lời cảm ơn đến bố mẹ Công Lý vì đã nhiệt tình đến với mình, cám ơn chồng cũ Công Lý vì đang bận quay phim ở xa chạy vẫn vội vàng chạy về. MC Thảo Vân cũng xúc động cảm ơn con trai vì đã dành cho mẹ món quà bất ngờ.
Công Lý và Thảo Vân kết hôn vào tháng 12/2014. Thời điểm đó, nam nghệ sĩ khen ngợi Thảo Vân là người vợ đảm đang, biết chăm lo cho gia đình. Những tưởng vợ chồng nghệ sĩ sẽ hạnh phúc viên mãn nhưng 5 năm sau, cả hai ly hôn. Dù vậy, đến hiện tại, MC Thảo Vân vẫn coi Công Lý là bạn, chưa bao giờ xem nhau như kẻ thù.
Gia Bảo (tên ở nhà là Tít) là con trai của NSƯT Công Lý và MC Thảo Vân. Sau khi cả hai ly hôn, Tít sống cùng với mẹ và là chỗ dựa tinh thần cho MC Thảo Vân. Thảo Vân từng tâm sự, cô không giấu con trai chuyện bố mẹ ly hôn và từ nhỏ, Tít được mẹ chia sẻ về vấn đề này trong khả năng hiểu biết của mình.
"Nhưng có lẽ là con chứng kiến cuộc sống của mẹ hàng ngày, rồi bằng sự cảm nhận riêng của một đứa trẻ đang ở tuổi lớn, con bắt đầu có những nhận thức sâu sắc hơn. Điều đó khiến tôi có chút bất ngờ nhưng cũng rất vui, rất hạnh phúc vì con đã biết quan tâm đến cảm xúc của người khác" - MC Thảo Vân bộc bạch.
Theo Dung Phạm (Vtc.vn)
- Thế giới báo động trước đợt bùng phát chủng Ebola hiếm gặp (11 phút trước)
- Lộ diện người phụ nữ chửi bới, đánh tài xế ô tô lớn tuổi ở Hà Nội, công an tuyên bố sẽ xử nghiêm (16 phút trước)
- Bé trai 3 tuổi sống sót thần kỳ sau màn trốn chạy cảnh sát của mẹ (25 phút trước)
- VNG lần đầu đặt mục tiêu lãi sau 5 năm thua lỗ (35 phút trước)
- Người phụ nữ hành hung hàng xóm ở chung cư Hà Nội được trả tự do tại tòa (37 phút trước)
- Ô tô bay nóc, biến dạng sau tai nạn trên cao tốc Móng Cái - Hạ Long (37 phút trước)
- Cơn sốt "săn" váy cưới Việt của các cô dâu phương Tây (40 phút trước)
- Tuyển thủ nhập tịch Việt Nam sắp kết hôn (49 phút trước)
- Tưởng chỉ là nốt ruồi bình thường, người phụ nữ suýt mất cánh mũi vì ung thư da (54 phút trước)
- Nhiều thủ tục đăng kiểm được bãi bỏ, doanh nghiệp nhập khẩu xe giảm gánh nặng (55 phút trước)