-
Cảnh báo từ Cục CSGT: Đã bán hoặc cho tặng xe, chủ cũ cần làm ngay điều này để tránh rắc rối pháp lý -
Khi đàn ông đối diện việc cưới mẹ đơn thân: Sự tỉnh táo nghiệt ngã hay bản lĩnh của lòng bao dung? -
Chi tiết 34 điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội dịp Tết Nguyên Đán 2026, bao gồm tầm cao và tầm thấp -
Phía sau khoản thưởng Tết "khủng" của chồng: Lời tiết lộ từ vị sếp khiến tôi trăn trở -
Tử vi Chủ nhật ngày 1/2/2026 của 12 con giáp: Mùi tốt số, Tuất rủng rỉnh tiền tiêu -
Bức xúc trước loạt ảnh, video AI gán ghép Đình Bắc và Á hậu Châu Anh để câu view -
Lời khai khó chấp nhận của nam công nhân bị bắt vì sàm sỡ đồng nghiệp chưa đủ 16 tuổi ở Đồng Nai -
Vụ 6 cựu chiến binh kêu oan: Tòa tuyên mức án đúng bằng thời gian đã chấp hành xong -
Trường đưa ra 2 quyết định nóng sau vụ giáo viên sửa bài thi đúng thành sai để "dìm" điểm học sinh -
TP.HCM: Cận cảnh hiện trường vụ cháy nhà dân, khói đen mù mịt bao trùm
Sao 360°
12/09/2020 17:35MC Tuấn Tú: Chấn thương đau đớn ấy khiến tôi phải từ bỏ sự nghiệp cả đời mình
Tuần này, chương trình Cầu thủ nhí 2020 sẽ lên sóng, dưới sự dẫn dắt của MC Tuấn Tú. Tại chương trình, MC Tuấn Tú xúc động tâm sự về một mảng sự nghiệp ít ai biết của mình.
Tất cả những điều này là một phần cuộc sống mà khán giả không hề biết về tôi
Mọi người đều biết tôi với vai trò MC, diễn viên nhưng ít ai biết rằng, tôi cũng từng là một cầu thủ, được chơi cho hai đội tuyển trẻ là Câu lạc bộ Hà Nội và Thể Công.
Ngày đó, Hà Nội và Thể Công được xem là hai câu lạc bộ đình đám và giàu thành tích nhất của bóng đá Việt Nam . Đây cũng là nơi sản sinh ra danh thủ Nguyễn Hồng Sơn, đình đám một thời.
Rất nhiều cầu thủ có tiếng, từng góp mặt trong đội tuyển quốc gia thời đó đều là đồng đội của tôi như Cao Sỹ Tường, Trần Hải Lâm. Chúng tôi từng có thời gian tập luyện, sinh hoạt cùng nhau.
Sau này, khi tôi rời đi, Câu lạc bộ Hà Nội tiếp tục đào tạo, sản sinh ra nhiều cầu thủ giỏi, nổi tiếng như Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Đức Huy, Duy Mạnh, Đình Trọng…
Sở dĩ tôi chọn theo bóng đá chuyên nghiệp, trở thành cầu thủ vì ngay từ nhỏ đã có niềm đam mê đặc biệt với trái bóng. Hồi bé, tôi mê bóng đá lắm. Tôi thường xuyên cùng bố ra sân Hàng Đẫy và Cột Cờ để xem những trận đấu của các đàn anh. Từ đó, tôi muốn trở lớn lên trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.
Nhờ đam mê và sự rèn luyện miệt mài, tôi đã may mắn được góp mặt trong đội hình của U13 và U15 của Câu lạc bộ Hà Nội, chơi ở vị trí thủ môn. Đó cũng là nguyên nhân vì sao tôi có chiều cao nổi trội hơn các đồng nghiệp khác.
Từ đây, tôi tiếp tục tập luyện rồi chuyển sang chơi cho đội tuyển U16 Thể Công, góp phần giúp đội tuyển giành được chức vô địch U16 toàn quốc năm đó.
Ở Thể Công, tôi từng chơi cho cả vị trí tiền đạo lẫn hậu vệ. Nhưng tôi tự thấy mình chơi tốt nhất ở vị trí thủ môn. Tất cả những điều này là một phần cuộc sống mà khán giả không hề biết về tôi. Nếu tôi không nói ra, sẽ ít ai biết được.
Chấn thương đau đớn ấy khiến tôi phải từ bỏ sự nghiệp cả đời mình mơ ước
Sau khi gặt hái thành tích ở U16, tôi được đôn lên U19 Thể Công để thi đấu. Chỉ cần một bước nữa thôi là tôi sẽ chạm được vào giấc mơ làm cầu thủ chuyên nghiệp.
Nhưng thật đau đớn, trong một lần thi đấu với đội tuyển trẻ Singapore, tôi gặp chấn thương nặng ở bả vai và buộc phải từ bỏ sự nghiệp bóng đá. Đó là trận đấu cuối cùng, đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp cầu thủ của tôi.
Đến giờ, điều đáng tiếc nhất của tôi vẫn là không thể trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Chấn thương đau đớn ấy khiến tôi phải từ bỏ sự nghiệp cả đời mình mơ ước.
Hàng ngày, chứng kiến sự phát triển của bóng đá hiện tại, thấy mọi người trên sân, trong thâm tâm tôi có điều gì đó rất khó chịu và cảm thấy tiếc nuối vô cùng. Tuy thực sự rất tiếc, nhưng tôi vẫn xem đó là một trải nghiệm rất tuyệt vời của đời mình.

Sau khi từ giã nghiệp cầu thủ, tôi lấn sân sang nghệ thuật, một lĩnh vực hoàn toàn khác. Ban đầu, tôi khá lạ lẫm, nhưng vẫn cố gắng rèn luyện để tạo ra những thành công cho riêng mình.
Hiện tại, dù đã nổi tiếng với nghiệp MC và diễn viên, nhưng đam mê bóng đá vẫn luôn cháy trong tôi. Tôi cảm thấy vô cùng vui mừng khi có cơ hội được gặp lại những người bạn đồng môn trước đâu.
Mỗi lần gặp lại bạn bè và xem các cầu thủ nhí luyện tập, tôi vẫn cảm thấy tiếc nuối. Tôi luôn nghĩ, nếu không gặp chấn thương thì chắc có lẽ giờ tôi đã trở thành một cầu thủ bóng đá rồi
Thời gian này, tôi đang có một cuộc sống hạnh phúc cùng vợ và con trai Kỳ Anh, mới 5 tuổi.
Con trai tôi khá giống tôi vì từ bé đã thích cả bóng đá lẫn diễn xuất. Tuy nhiên, vì Kỳ Anh còn khá nhỏ nên tôi chưa định hướng cho bé ở một môn thể thao cụ thể nào. Tôi muốn để con phát triển tự nhiên.
Gần đây, tôi thấy khả năng diễn xuất của con khá tốt nên càng không biết nó thích bóng đá hay diễn viên hơn.
Theo Tùng Ninh (Giadinh.net.vn)
- Alcaraz hạ gục Djokovic, hoàn tất bộ sưu tập Grand Slam ở tuổi 22 (19:14)
- Kinh hoàng xe tải "làm xiếc" rồi lật nghiêng trên Quốc lộ 6 sau va chạm với ô tô con (19:09)
- TP.HCM: Một nữ công nhân tử vong bất ngờ khi đang hát tại tiệc tất niên (52 phút trước)
- Lãnh tụ tối cao Iran cảnh báo Mỹ, vạch "lằn ranh đỏ" trước đe dọa quân sự của Tổng thống Trump (1 giờ trước)
- Nestlé thu hồi hàng loạt bánh ăn dặm Gerber do nghi nhiễm nhựa và giấy (1 giờ trước)
- Án mạng gây rúng động Tây Ninh: Xô xát chém người bằng mã tấu, hé lộ mối quan hệ thực sự của 2 người (1 giờ trước)
- Thực hư vụ hàng trăm điểm thi bị chỉnh sửa tại Trường THPT Tô Hiến Thành (2 giờ trước)
- Sau tiếng nổ rung chuyển xóm làng, người đàn ông tử vong trong tình trạng không nguyên vẹn, hiện trường gây ám ảnh (2 giờ trước)
- Chìm tàu cá chở 5 người ở cửa biển La Gi, thuyền trưởng tử vong, xót xa nơi thi thể được tìm thấy (2 giờ trước)
- Diễn biến mới vụ giáo viên trường Nguyễn Văn Cừ bị tố sửa bài hạ điểm: Sai phạm không thể xem nhẹ (3 giờ trước)