-
Khoảnh khắc thót tim cứu hai ông cháu 18 tiếng cầm cự trên mái nhà giữa lũ dữ
-
Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm"
-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
Sao 360°
04/02/2025 03:37Mẹ khóc nghẹn bên thi thể Từ Hy Viên, cầu xin truyền thông và khán giả cùng làm 1 điều vì tâm nguyện của con
Thông tin Từ Hy Viên qua đời đang khiến công chúng châu Á sốc nặng vào ngày 3/2. Được biết cô mắc cúm mùa, dẫn đến viêm phổi nặng và tử vong khi đi du lịch Nhật Bản. Theo nguồn tin mới nhất của tờ China Times, gia đình Từ Hy Viên đều đã đến Nhật để nhìn mặt nữ diễn viên lần cuối, cũng như lo liệu hậu sự. Trong đó, mẹ Từ Hy Viên được tiết lộ suy sụp, khóc nghẹn bên thi thể của con gái.
Đạo diễn Vương Vỹ Trung - người có mối quan hệ thân thiết với gia đình Từ Hy Viên - cho biết cả nhà nữ diễn viên đang vô cùng đau buồn, không thể chấp nhận sự thật minh tinh Vườn Sao Băng đã qua đời. Dù vậy, do là trụ cột trong gia đình, bà Hoàng Xuân Mai - mẹ Từ Hy Viên - phải gắng gượng vực dậy tinh thần để làm thủ tục hỏa thiêu, đưa tro cốt của con gái về nước chôn cất.

"Trước tiên, tôi xin bày tỏ sự biết ơn trước sự quan tâm của mọi người dành cho Hy Viên và gia đình chúng tôi trong thời điểm khó khăn này. Sau khi Từ Hy Viên mất, gia đình rất đau buồn. Vì vậy, mọi người đã bỏ qua tất cả cuộc gọi từ truyền thông, đồng nghiệp, bạn bè. Xin thông cảm cũng như thứ lỗi cho gia đình chúng tôi. Để có thể đưa Hy Viên về nhà, chúng tôi đang đối mặt với rất nhiều thủ tục pháp lý phức tạp ở Nhật Bản. Vì vậy, mong mọi người hãy cho gia đình chúng tôi thêm thời gian để giải quyết ổn thỏa mọi thứ tại nước ngoài", bà Hoàng Xuân Mai cố nén đau thương trả lời phỏng vấn của truyền thông Đài Loan (Trung Quốc).
Đáng chú ý, mẹ Từ Hy Viên cũng cầu xin cánh báo giới và công chúng không đeo bám, quay phim và chụp ảnh làm loạn ở sân bay, địa điểm tổ chức tang lễ hay an táng trong ngày gia đình đưa tro cốt con gái về quê nhà chôn cất. Bà Hoàng Xuân Mai chia sẻ đây cũng là điều Từ Hy Viên mong muốn.
"Con gái tôi thích sự bình yên, ghét bị đeo bám và soi mói ở nơi công cộng. Con bé chưa từng nói ra điều này, nhưng tôi là mẹ Hy Viên, tôi biết rõ nguyện vọng của con. Do đó, tôi hy vọng mọi người thấu hiểu và cùng gia đình chúng tôi thực hiện tâm nguyện của Hy Viên", bà Hoàng Xuân Mai nói.

Theo thông tin mới nhất được 1 hướng dẫn viên du lịch tiết lộ, Từ Hy Viên có triệu chứng cảm cúm ho, hen suyễn khi khởi hành cùng gia đình sang Nhật vào ngày 29/1 (tức mùng 1 Tết Âm lịch). Ngày 31/1 (tức mùng 3 Tết), cô vào 1 bệnh viện nhỏ ở thị trấn Hokana khám cấp cứu vì thể chất sa sút
Đến ngày 1/2, tình hình của Từ Hy Viên chuyển biến xấu. Ông xã Koo Jun Yup, mẹ chồng và 2 con tiếp tục đưa Từ Hy Viên vào bệnh viện nhỏ ở thị trấn cấp cứu. Cảm thấy tình hình của Từ Hy Viên ngày càng trầm trọng cũng như nghi cô mắc cúm A, hướng dẫn viên đã yêu cầu đưa minh tinh lên bệnh viện lớn ở Tokyo điều trị. Khuya 1/2, Từ Hy Viên nguy kịch và được đưa vào bệnh viện cấp cứu lần 3. 7h sáng 2/2, cô tử vong.
Theo hướng dẫn viên du lịch, nếu ngay từ ngày 29/1, gia đình đưa Từ Hy Viên lên Tokyo nhập viện điều trị, thay vì mất thời gian lòng vòng thăm khám ở bệnh viện nhỏ tại Hokana nhưng vẫn chẩn đoán không ra bệnh tình, có lẽ nữ diễn viên đã không qua đời.

Theo Vy Anh (Nguoiduatin.vn)








- Khoảnh khắc thót tim cứu hai ông cháu 18 tiếng cầm cự trên mái nhà giữa lũ dữ (13 phút trước)
- Clip 2 em nhỏ khiến kẻ trộm xe máy thất kinh bỏ chạy (24 phút trước)
- Hàng ngàn ô tô nối đuôi dài cả km, "chôn chân" giữa mưa lớn ở TPHCM (27 phút trước)
- Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm" (32 phút trước)
- Táo đỏ sắp hết hạn, điều gì đang diễn ra trên gian hàng của Hằng Du Mục? (1 giờ trước)
- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (1 giờ trước)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (1 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (1 giờ trước)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (2 giờ trước)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (2 giờ trước)




