Sao 360°
26/06/2016 17:10Mẹ Mạc Hồng Quân có tham dự tiệc cưới của con trai?
Tuy nhiên, trong đám hỏi vừa qua, theo tiết lộ, mẹ của Mạc Hồng Quân do bận công việc nên không thể về dự sự kiện quan trọng của con trai. Điều này khiến nhiều người nghi ngờ mối quan hệ của mẹ và bạn gái nam cầu thủ “cơm không lành, canh chẳng ngọt”.
![]() |
Tiệc cưới của Mạc Hồng Quân - Kỳ Hân sẽ được tổ chức trong hôm nay. |
Sau đám hỏi, hôm nay (26/6) cặp đôi “cầu thủ - chân dài” sẽ tổ chức tiệc cưới tại Tp. Hồ Chí Minh. Bữa tiệc sẽ có khoảng 150 khách mời tham gia, chủ yếu là những người bạn thân thiết của cả hai.
Được biết, an ninh của bữa tiệc được thắt chặt, báo chí và truyền thông cũng không được mời đến sự kiện để đảm bảo được không gian ấm cúng cho gia đình và bạn bè của cặp đôi. Điều này đã làm nhiều người tò mò.
Có một điều khiến công chúng tò mò hơn cả là liệu mẹ Mạc Hồng Quân có tham dự bữa tiệc cưới của con trai ngày hôm nay vì bà đã vắng mặt trong đám hỏi trước đó?
Và, dù đã tuyên bố sẽ không tổ chức đám cưới trong năm nay nhưng theo một số nguồn tin thì bữa tiệc ngày hôm nay chính lễ ra mắt chính thức của Mạc Hồng Quân và Kỳ Hân.
Theo Mon (Nguoiduatin.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Tuyển thủ U23 Việt Nam bất tỉnh trên sân (05/07)
-
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ngưng cung cấp vũ khí cho Ukraine? (05/07)
-
Dấu hiệu từ láng giềng Việt Nam: Toyota Vios 'nâng đời' sau 11 năm, chuẩn bị cập bến? (05/07)
-
Giám đốc Sở đề nghị hỗ trợ người dân Hà Nội chuyển đổi xe máy cũ sang xe điện (05/07)
-
Thủ khoa thi lớp 10 chuyên Toán của Hà Nội với 3 điểm 10 (05/07)
-
Cách nhận tiền từ 600 nghìn đến 1 triệu cho những ai có sạc dự phòng Anker bị thu hồi ở Việt Nam (05/07)
-
Ca sĩ Tiến Dũng mỗi tháng ngồi không cũng có nửa tỷ đồng (05/07)
-
Người bán trên sàn thương mại điện tử vẫn loay hoay, chưa biết xuất hoá đơn cho ai (05/07)
-
Tại sao 3 kiểu bà mẹ "siêng năng hết phần thiên hạ" này vẫn không thể nuôi dạy con cái xuất sắc? (05/07)
-
Vụ đánh bạc tại khách sạn Pullman: Ca sĩ chơi 4,3 triệu USD, lao động tự do chơi hơn 16 triệu USD (05/07)
Bài đọc nhiều




