-
Ông ngỡ cháu ngoại chê quê nên không muốn về nghỉ hè, đến khi nghe lý do mới lặng người vì quá xấu hổ -
Vụ người đàn ông nhảy cầu Bãi Cháy: Thi thể được tìm thấy sau 2 ngày, hé lộ danh tính nạn nhân -
Chiết khấu xăng dầu xuống 200 đồng/lít, nhiều cửa hàng phải bù lỗ khi xăng E10 tăng thị phần -
El Nino chính thức hình thành: Cảnh báo đợt nắng nóng, hạn hán có thể khốc liệt nhất trong 75 năm qua -
TikToker triệu view khai tại tòa: "Không nghĩ tới hậu quả" khi nhiều lần góp tiền mua ma túy -
TP HCM tổ chức lễ cầu siêu, tưởng niệm liệt sĩ và đồng bào tại Công viên Lê Thị Riêng -
Vụ xịt nước vào thợ xây ở Hà Nội: Cái giá phải trả khi không tự tháo dỡ công trình lấn sang hàng xóm -
Có nên nhúng bàn chải đã bôi kem vào nước? Nha sĩ chỉ ra sai lầm nhiều người vẫn mắc mỗi ngày -
EVN lãi khủng vẫn còn lỗ hơn 5.600 tỷ đồng, chuyên gia nói gì về khả năng giảm giá điện? -
Tự nhổ răng tại nhà cho con, mẹ hoảng hốt đưa con đi cấp cứu vì sự cố nguy kịch
Sao 360°
10/12/2024 18:14Mối hận thù suốt 50 năm không thể hóa giải giữa Quỳnh Dao và 3 con chồng
Theo QQ , nữ sĩ Quỳnh Dao qua đời bằng cách quyên sinh gây chấn động khán giả khắp châu Á. Gia đình thể theo nguyện vọng của bà đã không tổ chức tang lễ lớn nhưng có rất nhiều ngôi sao đã gửi lời chia buồn, cũng có nhiều độc giả yêu mến Quỳnh Dao và các tác phẩm của cố nhà văn thực hiện lễ tưởng niệm bà.
Chỉ có các con ông Bình Hâm Đào, chồng Quỳnh Dao - bao gồm Bình Vân, Bình Hành và Bình Oánh - không có bất cứ động tĩnh nào. Thậm chí Crown Culture (công ty văn hóa Hoàng Quan) vốn có quan hệ hợp tác hàng chục năm cũng không gửi hoa phúng viếng, không đăng lời chia buồn.
Truyền thông Đài Loan (Trung Quốc) từng liên hệ với Bình Vân để thử xem phản ứng nhưng phía công ty Hoàng Quan từ chối trả lời. Nhiều khán giả chỉ trích các con của Bình Hâm Đào ích kỷ vô ơn. Thực tế, mối quan hệ giữa Quỳnh Dao và các con chồng không hòa hợp trong suốt hơn 50 năm qua.
Quỳnh Dao luôn mang danh là người thứ ba chen chân vào gia đình của ông Bình Hâm Đào. Cả hai gặp nhau khi nhà văn tìm nhà xuất bản cho cuốn sách đầu tiên mang tên Song Ngoại của mình. Lúc này, Bình Hâm Đào là tổng biên tập của tạp chí Hoàng Quán, đã hết lòng giúp đỡ Quỳnh Dao có được thành công đầu tiên trên văn đàn.
Nữ sĩ biết ông Bình Hâm Đào đã có gia đình, nhưng trong suy nghĩ của nhà văn chuyện tình yêu là vấn đề cảm tình, không phụ thuộc vào đạo đức, quan niệm xã hội. Chính vì vậy, Quỳnh Dao chấp nhận sống bên Bình Hâm Đào suốt 8 năm, cho đến khi người vợ chính thức của ông quyết định buông bỏ để hai người đến với nhau. Cả hai kết hôn vào năm 1979 trong sự phản đối của các con ông Bình. Họ hận Quỳnh Dao vì đã khiến mẹ của họ đau khổ, gia đình họ tan nát.
Do đó, dù dưới sự hướng dẫn của Bình Hâm Đào, cả ba người con riêng đều làm trong công ty sản xuất, in ấn và phát hành các sản phẩm tiểu thuyết của Quỳnh Dao, nhưng mối quan hệ giữa họ luôn căng thẳng.
Đặc biệt là vào năm 2017, khi ông Bình Hâm Đào bị bệnh nặng phải nằm liệt giường, hai bên tranh cãi về phương thức chữa trị cho ông. Quỳnh Dao kiên quyết phản đối việc đặt ống dẫn thức ăn qua mũi để kéo dài sự sống cho chồng. Việc này vấp phải ý kiến phản đối của con riêng ông Bình Hâm Đào. Họ cho rằng cha đã mất trí nhớ, Quỳnh Dao không có quyền tự ý quyết định sinh mệnh của ông, đồng thời chỉ trích việc Quỳnh Dao là người phá hoại gia đình họ.
Quỳnh Dao quyết định trao quyền chăm sóc chồng cho hai con riêng. Nữ sĩ chia sẻ nhà họ Bình được giàu có sung túc là nhờ công của bà.
"Không có tôi thì không có công ty, nhưng tôi để ông ấy có tất cả hào quang, vì tôi yêu ông ấy. Giờ đây ngẫm lại, 50 năm qua là một giấc mơ, tôi chẳng còn gì cả", Quỳnh Dao viết.
Sau đó, Quỳnh Dao ngừng hợp tác với công ty Hoàng Quan, xuất bản cuốn Trước khi bông tuyết rơi: Bài học cuối cùng trong đời với nhà xuất bản Thiên Hạ. Các con riêng cũng công kích Quỳnh Dao: "Nếu một mối quan hệ dựa trên việc làm tổn thương người khác, chà đạp lên sự hy sinh của người phụ nữ thì tình yêu như vậy dù có vĩ đại đến đâu cũng không đáng để khoe khoang và ca ngợi", Bình Vân nói.
Theo Ifeng , ước tính 70 tác phẩm được chuyển thể của Quỳnh Dao mang lại hơn một tỷ NDT tiền bản quyền, thêm vào đó là bất động sản và các công ty giải trí, giá trị tài sản của Quỳnh Dao để lại vượt quá 2,5 tỷ NDT.
"Nền kinh tế Quỳnh Dao" do bà và chồng Bình Hâm Đào cùng tạo dựng. Bà có công lớn nâng đỡ nhiều nghệ sĩ vụt sáng thành sao, làm nên mô hình kinh doanh tích hợp "tiểu thuyết + xuất bản + phim và truyền hình".
Sau cái chết của Bình Hâm Đào, Quỳnh Dao và các con của bà đã đạt được sự đồng thuận khi giải quyết quyền thừa kế. Nhà xuất bản Crown thuộc sở hữu ngang nhau của các con Bình Hâm Đào, trong khi ba công ty ngành điện ảnh và truyền hình và Crown trị giá 560 triệu NDT đều thuộc sở hữu của Quỳnh Dao.
Có thể thấy, Quỳnh Dao để lại nền văn hóa khổng lồ tạo ra nhiều giá trị cho con ruột và phân chia rõ về lợi ích với các con riêng.
Các bất động sản đứng tên Quỳnh Dao có dinh thự bề thế tên Khả Viên trị giá hơn 550 triệu NDT. Biệt thự 7 tầng này có diện tích gần 700 m2 có vườn hoa, hòn non bộ, hồ cá, nhiều cây cảnh…
Bà gắn bó với Khả Viên hơn 30 chục năm nay. Khả Viên là món quà mà Bình Hâm Đào để lại cho bà sau khi qua đời.
Theo Minh Vũ (Tiền Phong)
- Cựu Tổng thống Hàn Quốc nhận thêm án tù 30 năm (15:24)
- Hằng Túi và một sao nữ Vbiz khẩu chiến dữ dội vì "hợp đồng kỳ nghỉ", hot mom sửa vội bài đăng (15:23)
- Ông ngỡ cháu ngoại chê quê nên không muốn về nghỉ hè, đến khi nghe lý do mới lặng người vì quá xấu hổ (15:12)
- Sức hút của bom tấn Netflix lấy cảm hứng từ bi kịch học đường có thật tại Hàn Quốc (15:09)
- Son Heung-min hứng chịu làn sóng chỉ trích từ người hâm mộ Hàn Quốc (29 phút trước)
- Vụ người đàn ông nhảy cầu Bãi Cháy: Thi thể được tìm thấy sau 2 ngày, hé lộ danh tính nạn nhân (30 phút trước)
- 83 người Trung Quốc thuê trọn khách sạn ở TP.HCM, lắp đặt hàng trăm thiết bị nghi phục vụ lừa đảo (32 phút trước)
- Khán giả bất ngờ về tên thật và xuất thân "trâm anh thế phiệt" của Lưu Diệc Phi (50 phút trước)
- Kỳ lạ nước Mỹ mùa World Cup: Ngôi sao sáng nhất bóng đá thế giới dạo siêu thị mà không ai nhận ra (53 phút trước)
- Chiết khấu xăng dầu xuống 200 đồng/lít, nhiều cửa hàng phải bù lỗ khi xăng E10 tăng thị phần (1 giờ trước)