-
Hiệu trưởng bị tố sửa điểm từ yếu lên giỏi cho con cán bộ phường
-
Cách làm giàu nhanh của vợ chồng Ngân Collagen và Lê Trung: Hoành tráng nhưng cứ bị "phốt"
-
Xác minh, xử lý việc cắt ghép phát ngôn của Chủ tịch tỉnh Quảng Trị
-
Diễn biến bất ngờ vụ bé trai 8 tuổi ở Hà Nội bị người đàn ông tát sưng má, ù tai
-
Cảnh sát giao thông toàn quốc đồng loạt ra quân kiểm tra nồng độ cồn
-
10 phim Hàn khiến bạn cười rớt cả hàm: Ai còn đang buồn thì phải xem ngay!
-
Hưng Yên khởi tố 2 đối tượng mua lợn bệnh, lợn chết về trà trộn với thịt lợn sạch
-
Bắt tạm giam Tổng Giám đốc NSH Petro về hành vi lừa đảo
-
Nữ phó hiệu trưởng sắp "tái xuất", xã lập biên bản vụ 40 học sinh nhập viện
-
Ninh Bình: Phát hiện người chồng tử vong trong bể nước, vợ bị thương nặng
Sao 360°
06/09/2016 16:33Một khán giả muốn hiến nội tạng cho ca sĩ Minh Thuận
“Nếu như được thực hiện các xét nghiệm mà phù hợp ca sỹ Minh Thuận. Tôi cảm thấy quá tuyệt vời khi được hiến nội tạng của mình để cứu sống anh ấy”.
![]() |
Đây là những chia sẻ thật lòng của khán giả Nguyễn Duy Phương (sinh năm 1985) trú tại quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng ngay sau khi biết tin “thần tượng” của mình mắc bệnh ung thư phổi.
Mấy ngày gần đây, giới văn nghệ sĩ và người hâm mộ đều hết sức bất ngờ khi biết tin ca sĩ Minh Thuận bị mắc bệnh ung thư phổi. Không ít người mến mộ anh ngoài gửi những lời động viên còn gửi thông tin bài viết về cách điều trị ung thư phổi cóp nhặt được để mong điều kỳ diệu sẽ đến với vị ca sĩ này. Trong số những dòng bình luận trên trang cá nhân của ca sĩ Minh Thuận, có một dòng bình luận khiến chúng tôi bất ngờ kcủa facebooker Duy Phuong: “Tôi muốn hiến nội tạng”.
![]() |
Khán giả Nguyễn Duy Phương (sinh năm 1985) trú tại quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng (Bên trái) tình nguyện hiến nội tạng cho ca sĩ Minh Thuận. |
Trò chuyện với Facebooker Duy Phuong, PV Dân Việt được biết tên thật là Nguyễn Duy Phương (sinh năm 1985) trú tại quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng, hiện đang làm trong ngành xây dựng, chưa xây dựng gia đình. Nói về việc sẵn sàng hiến nội tạng cho ca sĩ Minh Thuận, anh Phương cho biết: “Tôi mong muốn thật sự được hiến những bộ phận trên cơ thể từ khoảng hai năm trở lại đây. Đặc biệt từ sau lần cá độ bóng đá thua lỗ. Tuy nhiên, không phải tôi hiến nội tạng để kiếm tiền chi trả nợ nần. Khoản tiền nợ tôi sẽ tự chi trả hoàn toàn, tự chuộc lỗi do mình gây ra”.
Vị khán giả chia sẻ thêm, bản thân anh đã từng nhiều nhiều lần đăng ký hiến nội tạng online trên các diễn đàn. Tuy nhiên, chưa có cá nhân, tổ chức nào liên hệ để mong muốn đó của anh trở thành hiện thực. Hiện tại, tấm lòng giúp đỡ mọi người của vị khán giả này mới chỉ dừng lại ở việc hiến máu cứu người. “Nói thật là tôi không biết địa chỉ nào để có thể đến hiến nội tạng trực tiếp. Nếu biết, tôi sẽ đến thẳng đó để đăng ký. Việc hối hận nếu xảy ra điều gì bất trắc chỉ có ở mấy người tính bán nội tạng. Còn tôi đã là tình nguyện thì không có sợ điều gì đến với mình” – anh Phương cười.
Băn khoăn khi nhắc đến việc ca sĩ Minh Thuận bị ung thư phổi giai đoạn cuối khó lòng cứu sống kể cả khi có nội tạng được thay thế. Khán giả Duy Phương khẳng định: “Sẽ là khó nhưng không có nghĩa là không thể vì có cơ hội thì còn nước còn tát. Nếu như được làm những xét nghiệm liên quan tương thích cứu sống được anh Minh Thuận tôi sẵn sàng hiến nội tạng không chút do dự. Kể cả những người khác bị bệnh nếu thật sự cần có nội tạng cấy ghép. Họ thật sự xứng đáng thì tôi cũng sẽ sẵn lòng giúp đỡ. Quyết định đó tôi nghĩ mình đủ trưởng thành để đưa ra dù cho có bị gia đình ngăn cản. Và nếu đã hiến tặng, tôi thì sẽ không có đắn đo, không có hối hận”.
Theo M.Lương (Dân Việt)








- Hôn nhân sao nữ Vbiz hơn chồng 60kg: Sống mỗi người một nơi, ở chung lâu nhất 1 tháng (16:00)
- Hiệu trưởng bị tố sửa điểm từ yếu lên giỏi cho con cán bộ phường (6 phút trước)
- Cách làm giàu nhanh của vợ chồng Ngân Collagen và Lê Trung: Hoành tráng nhưng cứ bị "phốt" (12 phút trước)
- Xác minh, xử lý việc cắt ghép phát ngôn của Chủ tịch tỉnh Quảng Trị (18 phút trước)
- Lộ tin nhắn của Hoa hậu Yến Nhi sau lùm xùm nói xấu Sen Vàng (20 phút trước)
- Cùng làm 1 dự án nhưng chỉ được thưởng 3 triệu đồng, đồng nghiệp nhận 300 triệu đồng, cô gái bỏ việc ngay: "Tôi chỉ thông báo chứ không phải thương lượng" (21 phút trước)
- Diễn biến bất ngờ vụ bé trai 8 tuổi ở Hà Nội bị người đàn ông tát sưng má, ù tai (28 phút trước)
- Đường dây lừa đảo “ma quỷ” lớn nhất Campuchia có văn phòng ngay giữa trung tâm Seoul, tất cả “bốc hơi” trong chớp mắt (30 phút trước)
- Cảnh sát giao thông toàn quốc đồng loạt ra quân kiểm tra nồng độ cồn (43 phút trước)
- Bitcoin chật vật, nhà đầu tư "tháo chạy" khỏi sàn (49 phút trước)




