-
Bạn muốn hạnh phúc hơn? Hãy học 7 lối sống từ những quốc gia hạnh phúc nhất thế giới
-
"Chốt đơn" ra rạp, vẫn nhận ra Thùy Tiên
-
Tang thương bao trùm showbiz Hàn: Thêm 1 nam ca sĩ được tìm thấy tử vong không rõ nguyên nhân ở khách sạn
-
Cảnh báo thời trang mùa hè: Đừng để chiếc quần này làm bạn xấu hổ giữa chốn đông người!
-
Tóc Tiên lên tiếng gì giữa lúc chuyện hôn nhân với Touliver bị bàn tán rầm rộ?
-
Bộ phim hoạt hình có doanh thu cao nhất Đông Nam Á khởi chiếu tại Việt Nam
-
Chồng đột quỵ sau bữa cơm tối, vợ vội vàng chích đầu ngón tay như clip trên mạng
-
SOOBIN sượng trân, lộ rõ biểu cảm không vui dù được gọi tên chiến thắng
-
Nữ nghệ sĩ ở nhà 600m2, hôn nhân đầu đầy ồn ào, là mẹ 2 con, U40 viên mãn bên bạn trai kém 11 tuổi
-
Chai nước bỏ quên trong ôtô hay cốp xe, còn uống được không?
Sao 360°
21/12/2024 09:40Một nữ ca sĩ – diễn viên Việt nổi tiếng: 'Chia tay bạn trai rồi tôi mới biết mình có em bé'
Trước khi có được hạnh phúc viên mãn với Lý Bình, nữ ca sĩ – diễn viên Phương Trinh Jolie đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn khi làm mẹ đơn thân. Trong chương trình “Sống một cuộc đời rực rỡ”, cô đã có dịp nhớ lại những gì đã đi qua.
Trơng chương trình, nữ diễn viên nói: “Người đàn ông 2-3 vợ, chục đứa con cũng không ai nói gì nhưng phụ nữ chỉ có con mà không có chồng bên cạnh là bị bàn ra nói vào, dù xã hội bây giờ đã phát triển hơn rất nhiều so với 10 năm, 20 năm trước.
Thực ra, tôi ít để tâm đến những lời nói ra nói vào của những người xung quanh. Thứ nhất, họ không nuôi sống mình. Thứ hai họ cũng không ở trong hoàn cảnh của mình nên không thể hiểu nó như thế nào. Người ta không biết mình đã trải qua chuyện gì.
Dĩ nhiên, khi quen một người đàn ông, mình vẫn luôn muốn bên cạnh người đó, thành vợ và có con với người đó nhưng tư duy, quan điểm không hợp nhau nên cả hai mới xa rời nhau.

Song cũng có những cái nằm ngoài dự kiến. Chia tay bạn trai rồi tôi mới biết mình có em bé. Bản thân tôi không muốn bỏ con. Lúc đó tôi đang ở trên đỉnh cao, đi đóng phim rất nhiều và được yêu mến, đi hát cũng ra nhiều album, đắt show nữa nhưng tạm thời gác lại gần 1 năm để sinh con.
Tôi nghĩ, mẹ mình ngày xưa cũng có chồng rồi ly dị, rồi một mình nuôi 2 đứa con rồi con cũng lớn cũng thành đạt. Tôi có lợi thế hơn khi mình đi đóng phim, có tiền thì lo được cho con. Không sao hết.
Khi sinh con tôi và ba bé có thử quay lại với nhau nhưng gương vỡ rồi, có ghép lại vẫn có những vết nứt, không được đẹp như xưa nữa.
Vợ chồng phải thương nhau thì con mới cảm nhận được hạnh phúc. Dù có đầy đủ bố mẹ mà hai người không thương nhau thật sự, chỉ đeo mặt nạ với nhau thì tới một lúc nào đó, con cũng cảm nhận ra và đau khổ chứ không hạnh phúc.
Vậy thì thà không bên nhau nhưng cả hai đều mang tới cho con tình thương nhất định. Hiện tại, ba Mia vẫn dành thời gian cho Mia, yêu thương Mia rất nhiều và bên nội vẫn rất chăm sóc Mia. Ba Mia có gia đình mới và mẹ kế cũng rất yêu thương Mia.
Tôi cảm thấy lựa chọn trước đây của mình là chính xác. Và tôi cũng may mắn khi gặp được người đàn ông yêu thương con riêng của mình. Anh Bình là người dạy Mia những kỹ năng mềm”.


Khi được hỏi về giai đoạn 6,7 năm một mình nuôi con vất vả như thế nào, Phương Trinh Jolie chia sẻ: “Tôi không nghĩ là mình có chồng mà chỉ nghĩ sẽ ở vậy nuôi con thôi, quen ai thì quen chứ không kết hôn. Quen anh Bình 5 năm, tôi mới nghĩ tới chuyện kết hôn.
Lúc Mia còn nhỏ, tôi không có nhiều thời gian bên con như bây giờ vì mình đi phim nhiều. Mình đi quay phim từ lúc con chưa thức dậy, về lúc con ngủ rồi, nhiều khi cả tuần không gặp con nhưng phải cố gắng làm vì mình phải lo tiền trả vú em, sữa, tã, đồ ăn, chi phí sinh hoạt… Gia đình nhà nội có hỗ trợ sữa và tiền học cho Mia, còn tôi không lấy tiền chu cấp.
Nuôi con một mình thì phải chủ động về tài chính. Chỉ có chủ động về tài chính thì mình mới không lo con thiếu ăn thiếu mặc. Chỉ tiền mới giải quyết được những khó khăn, vất vả mà hai mẹ con trải qua thôi. Không có tiền, không có chồng thì làm sao mình nuôi con.
Mình vừa kiếm tiền vừa lo cho con, vừa lo cho bản thân mình phải xinh đẹp, tươi tắn vừa dạy con. Quan trọng nhất là chuyện dạy con.
Tôi luôn dạy con rằng, tới năm con 18 tuổi, con phải tự đi làm kiếm tiền, có bao nhiêu xài bấy nhiêu còn đây là tài sản là công sức của, ba mẹ không cho con gì hết, chỉ cho con tri thức và những kỹ năng để con có thể sống sót được bằng chính khả năng của mình thôi.
Theo Tám Tám (Nguoiduatin.vn)








- Tổ hợp tên lửa Trường Sơn "Made by Vietnam" tham gia diễu binh 2/9: Tốc độ bay cận âm, tầm quét 200km (17:12)
- Chơi dù lượn, người phụ nữ 52 tuổi bị thanh niên 20 tuổi tấn công tình dục ở độ cao 30 mét (17:02)
- Thấy tôi khóc trong phòng ngủ, chị chồng hỏi han và khuyên ly hôn gấp, tôi điếng người khi chị tiết lộ quá khứ (1 giờ trước)
- Hi hữu: Chim đâm vỡ mũi, máy bay phải quay đầu c (1 giờ trước)
- Bạn muốn hạnh phúc hơn? Hãy học 7 lối sống từ những quốc gia hạnh phúc nhất thế giới (1 giờ trước)
- "Báo động giả" từ Messi (1 giờ trước)
- Thót tim clip xe giường nằm tạt đầu ô tô con trên cao tốc (1 giờ trước)
- Thông tin "phường Cửa Nam thí điểm cấm xe xăng trước khi nhân rộng" là không chính xác (1 giờ trước)
- "Chốt đơn" ra rạp, vẫn nhận ra Thùy Tiên (1 giờ trước)
- Nữ sinh duy nhất của ngành học "vô hình": 4 năm không bạn bè, tốt nghiệp chụp ảnh một mình nhưng tương lai ai cũng mơ (1 giờ trước)




