-
Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi
-
Hàng chục công nhân Công ty Toyoda Gosei nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm
-
Nam MC nói thẳng Lan Phương: "Họ không có trách nhiệm làm hài lòng bạn!"
-
Tài xế ô tô giật chìa khoá xe máy của 2 cô gái rồi bỏ đi
-
Dùng thuốc tránh thai liên tục một năm, nữ sinh viên đại học 20 tuổi đột quỵ
-
Thanh niên người Nga đấm vào mặt Trung tá CSGT ở Nha Trang bị tạm giữ hình sự
-
Tuyệt đối điện ảnh: Đội hình từng duyệt binh tại Matxcơva luyện tập cho concert Quốc gia tại Mỹ Đình
-
3 người mắc kẹt trong căn nhà cháy ở Hà Nội
-
Bé gái bị bỏ rơi cùng tâm thư nhói lòng của người mẹ ở Đà Lạt
-
Chu Thanh Huyền mua 9 hộp trang sức rồi "nịnh" Quang Hải trả tiền, tuyên bố muốn giống Triệu Lộ Tư
-
Tai nạn khi ăn lẩu khiến 3 trẻ cùng nhà ở Hà Nội phải vào viện cấp cứu
-
Top 3 con giáp bùng nổ vận may, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc dồi dào cuối tuần này (9-10/8)
-
Khi nào chính thức cấm xe tải chạy vào làn sát dải phân cách 2 tuyến cao tốc?
-
Tìm thấy thiếu niên mất tích ở Ninh Bình, lộ tin nhắn có nội dung đáng sợ
-
Đà Nẵng: Thanh niên bỗng co giật rồi ngừng tim khi chờ khám bệnh, diễn biến sau đó cực kỳ căng thẳng
-
5 món ăn "thần hộ mệnh" cho lá gan: Giúp bạn trẻ lâu, đẹp da và hết mệt mỏi
-
Sự thật rợn người sau những chuyến áp giải nữ phạm nhân thời xưa
-
Muốn thoát nghèo thì chớ để những thứ này trong nhà bếp
-
Vợ Đoàn Văn Hậu tung ảnh bikini nóng bỏng, khoe vóc dáng "đồng hồ cát" sau 1 năm "giấu nhẹm" vì sinh con
-
Trúng số 8 tỷ đồng, người đàn ông nhận hết tiền mặt, nghe quyết định chia tiền mà bất ngờ
Sao 360°
18/10/2020 07:41Mỹ nhân 18+ Melo Imai: Thiên tài trượt tuyết sa đọa của Nhật Bản bất ngờ làm gái gọi, quá khứ đau đớn và màn lột xác sau 5 năm
Nhắc đến Melo Imai, truyền thông và người hâm mộ Nhật Bản đều vô cùng ấn tượng trước thành tích trượt tuyết của người đẹp, tuy nhiên, đời tư của Melo còn rúng động hơn. Năm 2018, giới thể thao chấn động trước thông tin cô giành huy chương vàng môn trượt ván trên tuyết chỉ sau 4 ngày luyện tập, thế nhưng ít ai biết, đằng sau cái mác "diễn viên phim nóng", Melo Imai từng là 1 thiên tài thể thao trứ danh xứ Phù Tang, cùng với đó là quá khứ sa đọa nhưng cũng vô cùng đau thương.
Thiếu nữ thiên tài với đời tư tủi nhục: Bị cha ép buộc tới mức phải vào viện tâm thần, quá khứ đau thương bị 3 người đàn ông cưỡng hiếp
Melo Imai (tên ban đầu là Melo Narita) sinh năm 1987 trong một gia đình có truyền thống thể thao, cha cô, ông Takashi Narita là một huấn luyện viên môn trượt ván trên tuyết. Với nỗi khát khao muốn trở thành 1 VĐV nhưng không thể thực hiện được, ông Takashi Narita quyết tâm muốn 3 đứa con thực hiện mơ ước thay mình.

Con trai cả Dome Narita muốn trở thành 1 diễn viên lồng tiếng nhưng vì lời hứa hẹn của cha mình: "Chỉ cần được tham gia vào giải Olympic thì muốn làm gì cũng được" nên nỗ lực hết mình để luyện tập. Tuy nhiên, vì phong độ thất thường, anh bỏ lỡ cơ hội tham gia Olympic và quyết định giải nghệ. Con trai thứ 2 của ông là Grim Narita rất yêu thích môn thể thao này, tuy nhiên anh lại gặp tai nạn vào năm 2013, dẫn đến thương tật ở chân trái.
Cô con gái út trở thành niềm hy vọng cuối cùng của ông Takashi Narita. Thực tế đã chứng minh, Melo Imai có tài năng đáng nể. Năm 12 tuổi, cô là VĐV trượt tuyết chuyên nghiệp trẻ nhất Nhật Bản, cô còn sở hữu tuyệt chiêu riêng là xoay người 720 độ trên không. Năm 14 tuổi, Melo đoạt giải quán quân trượt tuyết toàn quốc, được mệnh danh là "Thiếu nữ trượt tuyết thiên tài".

Thế nhưng ít ai biết được sự tủi nhục đằng sau danh hiệu mỹ miều kia. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, cha mẹ Melo ly hôn vì tính gia trưởng, cố chấp của cha cô. Sau khi gia đình tan vỡ, ông Takashi Narita dành nhiều thời gian để đốc thúc con gái luyện tập khiến Melo phải chịu áp lực nặng nề.
Vì tránh né cha mình, Melo thường xuyên trốn học và tìm đến sự giúp đỡ của tổ chức bảo vệ trẻ em. Thậm chí, cô từng phải điều trị trong bệnh viện tâm thần 1 năm. Ai ngờ, năm 17 tuổi, 1 thảm họa khủng khiếp xảy ra với cô gái trẻ này. Cô đã bị 3 người đàn ông xa lạ cưỡng hiếp. Tuy nhiên, thay vì ra mặt bảo vệ con gái, cha Melo chỉ yêu cầu cô tập luyện nhiều hơn. Quá đau khổ, Melo quyết định sửa tên, theo họ mẹ, trở thành Melo Imai như ngày nay.

Từ vận động viên được vạn người tung hô đến nỗi sỉ nhục của toàn Nhật Bản
Với tài năng của mình, Melo Imai có cơ hội được đại diện cho nước nhà tham gia Olympic 2006. Vậy nhưng, trong vòng đấu loại, phong độ của cô lên xuống thất thường, 2 lần bị ngã trên mặt đất, ngất xỉu và không thể tham dự các vòng tiếp theo.
Vì những điều trên, Melo bị công chúng chỉ trích nặng nề, netizen mỉa mai nữ VĐV lãng phí tiền bạc của nước nhà, có người hoài nghi cô cố ý té ngã khiến cho Nhật Bản phải xấu hổ trên trường quốc tế. Thậm chí còn có người cố ý bắt chước cảnh ngã của cô và mệnh danh là "Tuyệt chiêu Imai".

Lần đầu nếm mùi thất bại, Melo Imai khát khao dùng thành tích để chứng minh bản thân. Nhưng mỉa mai thay, trong cuộc thi đấu toàn Nhật Bản năm sau, cô chỉ đạt vị trí thứ 4. Lúc này, Melo Imai bắt đầu nghi ngờ mình không thực sự yêu thích môn thể thao này mà chỉ luyện tập do sự ép buộc của cha mình. Mang theo nỗi đau thất bại, cô rời khỏi sàn thi đấu, trở thành 1 nhân viên phục vụ quán bar.
Cuộc sống sa đọa sau khi giải nghệ: Nhiều lần tự sát vì đau khổ, si mê nam geisha, bán thân vì tiền và "đập mặt xây lại" để làm diễn viên 18+
Mệt mỏi vì dư luận, Melo Imai tìm đến những nam geisha để giãi bày tâm sự. Những chàng trai với vẻ ngoài hoàn hảo, sẵn sàng bầu bạn, luôn dành cho cô những lời "mật ngọt đầu môi" đã khiến Melo mê mẩn. Thậm chí, đôi khi, Melo mạnh tay chi những 2 tháng tiền lương của mình chỉ trong 1 đêm để cảm thấy được nuông chiều, lắng nghe. Cứ như vậy, số tiền tiết kiệm của cô cũng dần cạn kiệt.
Thế rồi, vào một ngày, có 1 người bạn mời Melo Imai tham gia hôn lễ và nói đùa rằng: "Chờ phong bì của cậu đấy". Chẳng còn đồng nào trong tay, cô quyết định "bán thân" để kiếm tiền. Sau 3 ngày, Melo kiếm được 150.000 yên (gần 33 triệu đồng). Ai ngờ, những hình ảnh nóng bỏng của cô đã bị giới truyền thông chụp lại và lan truyền rộng rãi. Trước sức ép dư luận, Melo cắt cổ tay tự sát nhưng may mắn được cứu sống.

Cũng từ đó, cuộc sống của Melo ngày càng hỗn loạn với những nỗi đau ập đến: 2 lần cưới chạy bầu rồi vội vã ly hôn, từng sinh non 1 lần và mắc bệnh ung thư cổ tử cung. Để nuôi con, cô bất chấp tất cả để kiếm tiền. Melo Imai vay tiền để phẫu thuật thẩm mỹ cải thiện nhan sắc, sau đó xuất bản cuốn tự truyện về cuộc đời mình.

Melo chia sẻ về quá khứ đau khổ, thiếu tình thương của cha mẹ, sự tự ti về vẻ ngoài thiếu xinh đẹp, khoảnh khắc bốc đồng khi quyết định bán thân với suy nghĩ ngây ngô rằng chỉ cần đeo kính râm sẽ không ai nhận ra mình. Cô còn tham gia show truyền hình, không hề e ngại thừa nhận sai lầm trong quá khứ. Melo cho biết, trong những năm qua, cô đã cố tự sát hơn 10 lần nhưng không thành. Cuối cùng, cô chợt nhận ra rằng: "Nếu đã sống sót thì hãy tự cứu lấy bản thân".

Điều này đã khiến Melo Imai nhận được sự đồng tình của công chúng nhưng lại chẳng thể đem đến cơ hội kiếm tiền cho cô. Năm 2013, cô bắt đầu làm người mẫu 18+ với những bức ảnh khoe thân táo bạo. Bất chấp sự chỉ trích của dư luận, năm 2017, cô chính thức ký hợp đồng với công ty quản lý, trở thành 1 diễn viên phim khiêu dâm: "Cuộc đời tôi dù sao cũng đã 'nát' như vậy rồi, chi bằng bất chấp tất cả đi thôi, như vậy còn có thể kiếm được nhiều tiền".


Sự trở lại của thiên tài: Melo Imai giành huy chương vàng chỉ sau 4 ngày tập luyện
Năm 2018, khi giải thi đấu môn trượt ván trên tuyết toàn Nhật Bản lần thứ 35 cận kề, Melo Imai (khi đó 30 tuổi) chợt phát hiện mình vẫn dành tình yêu cho môn thể thao này. Cho rằng đã tới lúc vực dậy sau thời gian dài trốn tránh, cô quyết định báo danh dự thi.
Thật bất ngờ, dù chỉ có 4 ngày tập luyện nhưng Melo Imai giành huy chương vàng với số điểm cao 90.75, hơn người xếp thứ 2 những 14 điểm. Sau 13 năm xa sàn thi đấu, thiên tài ngày nào đã chứng minh được thực lực của mình.
Trước sự ngỡ ngàng của toàn giới thể thao, Melo Imai chia sẻ: "Những gì tôi đã vứt bỏ trước đây, hy vọng có thể lấy lại nhờ thi đấu", "Chỉ khi bước lên ván trượt, bạn mới thấy mình đã thực sự trở lại và xin lỗi vì những điều đã làm trong quá khứ", "Tôi muốn trở lại với thế giới của trượt ván nên không quan tâm tới quá khứ từng dính dáng với những thứ như chụp ảnh khiêu dâm". Hiện tại, mục tiêu của cô là được góp mặt trong đội tuyển Nhật Bản dự Olympic mùa đông 2022 tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Theo Beaver (Trí Thức Trẻ)








- Giải châu Á: Tuyển Việt Nam “chạm một tay” vào vé đi tiếp, Campuchia bị loại sau 2 trận toàn thua (08/08/25 23:00)
- Gia đình xin về lo hậu sự, nam thanh niên bất ngờ có phản xạ, hồi sinh kỳ diệu (08/08/25 22:30)
- Chi tiết về 5 vạn binh từ 4 nước áp sát Nga, chỉ còn cách vài km (08/08/25 22:10)
- Gia đình lo lắng ráo riết tìm cô gái mất liên lạc 2 ngày (08/08/25 21:55)
- Công khai số điện thoại 19 Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Hà Nội (08/08/25 21:45)
- Mỹ nhân đẹp lóa mắt khiến đồng nghiệp nhìn quên cả diễn: Nhan sắc được ông trời điêu khắc, cỡ này ai mà so được (08/08/25 21:35)
- Hơn 1 tháng nữa có 2 con giáp tạm biệt vận xui, bước vào giai đoạn phát đạt, 1 con giáp thận trọng (08/08/25 21:29)
- Điểm danh dàn khí tài tham gia diễu binh trên biển dịp 2/9: Tàu ngầm, tàu tên lửa, tàu hộ vệ tên lửa,.. (08/08/25 21:20)
- Phản ứng bất ngờ của ê kíp MV AI "Kiếp sau vẫn là người Việt Nam" (08/08/25 21:10)
- Toàn cảnh dịch Chikungunya lan rộng toàn cầu: Trung Quốc ghi nhận hơn 7.000 ca, Mỹ phát cảnh báo (08/08/25 20:40)




