Sao 360°

Mỹ nhân phim 18+ trải lòng về nỗi đau đớn sau "cảnh chăn gối"

Để đến với danh hiệu "Nữ hoàng phim nóng", Jo Yeo Jung đã phải tôi luyện cho mình một bản lĩnh thép để vượt qua mọi chỉ trích từ dư luận.

Để đến với danh hiệu "Nữ hoàng phim nóng", Jo Yeo Jung đã phải tôi luyện cho mình một bản lĩnh thép để vượt qua mọi chỉ trích từ dư luận.

Jo Yeo Jung sinh ngày 10/2/1981 tại Seoul, Hàn Quốc. Ngay từ nhỏ, cô bé Jo Yeo Jung đã gây ấn tượng cho mọi người bằng ngoại hình xinh đẹp, dễ thương đặc biệt là đôi mắt to đen láy.

Từ bé, Yeo Jung đã mơ ước được trở thành diễn viên điện ảnh nhưng gia đình lại muốn cô tập trung học hành. Vì thế, dù nhận được khá nhiều lời mời quảng cáo từ nhỏ nhưng gia đình Yeo Jung đều từ chối vì không muốn con gái mình theo đuổi nghệ thuật.

Mỹ nhân phim 18+ trải lòng về nỗi đau đớn sau cảnh chăn gối - Ảnh 1.

Tuy nhiên, đến khi Yeo Jung 16 tuổi, cô quyết định được theo đuổi ước mơ của mình và đầu quân cho một công ty giải trí nhưng lại ra mắt với vị trí là một người mẫu chứ không phải là diễn viên như mơ ước ban đầu.

Ở tuổi 16, Yeo Jung khiến nhiều người ngỡ ngàng khi xuất hiện trên trang bìa tạp chí Ceci. 

Đây được xem là một màn ra mắt hoàn hảo của một gương mặt trẻ như Yeo Jung. Và đây nhanh chóng trở thành cơ hội tốt cho Yeo Jung chính thức bước chân vào làng giải trí.

Mỹ nhân phim 18+ trải lòng về nỗi đau đớn sau cảnh chăn gối - Ảnh 2.

Sau màn ra mắt hoành tráng, Yeo Jung tiếp tục các hoạt động nghệ thuật nhưng vẫn phải đảm bảo chuyện học tập. Đến năm 1999, khi việc học tập cơ Yeo Jung cơ bản được hoàn thành thì cô bắt đầu hoạt động giải trí một cách tích cực hơn.

Mỹ nhân phim 18+ trải lòng về nỗi đau đớn sau cảnh chăn gối - Ảnh 3.

Cũng trong năm này, Yeo Jung đã tham gia bộ phim sitcom mang tên "What About Me" kể về thời thanh xuân của một cô gái trẻ.

Trong suốt 10 năm tiếp theo, Yeo Jung tham gia khá nhiều bộ phim có cả vai chính va phụ cùng một hàng loạt các video ca nhạc, quảng cáo.

Mỹ nhân phim 18+ trải lòng về nỗi đau đớn sau cảnh chăn gối - Ảnh 4.

Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn trì trệ trong sự nghiệp của Yeo Jung. Dù hoạt động trong nhiều lĩnh vực nhưng Yeo Jung vẫn "lẹt đẹt" ở hạng B. 

Ngay bản thân cô cũng không hài lòng với những gì mà mình lao động trong suốt 10 năm.Sự chăm chỉ không mang lại cho Yeo Jung bất kỳ sự đột phá nào khi cô mãi đóng khung trong hình ảnh ngoan hiền, nhu mì, trong sáng.

Mỹ nhân phim 18+ trải lòng về nỗi đau đớn sau cảnh chăn gối - Ảnh 5.

Lên sao hạng A nhờ phim nóng

Sau 10 năm lẹt đẹt mãi ở vị trí sao hạng A, Jo Yeo Jung lần đầu tiên thay đổi hình ảnh trong sáng của mình bằng một vai diễn táo bạo trong bộ phim "The Servant" (Người Hầu) vào năm 2010.

Vai diễn này được xem là một cú mốc quan trọng trong sự nghiệp của You Jung. The Servant là bộ phim kể về tình yêu của một tên đầy tớ và nàng kĩ nữ Chun Hyang.

Không chỉ gây chú ý bằng nội dung phong phú với kịch bản chặt chẽ, The Servant còn có cảnh phòng the nóng bỏng giữa hai nhân vật chính.

Mỹ nhân phim 18+ trải lòng về nỗi đau đớn sau cảnh chăn gối - Ảnh 6.

Yo Yeo Jung trong The Servant


Khi The Servant ở trong giai đoạn casting, có rất nhiều ngôi sao nữ được đề cử vai chính. Tuy nhiên, sau khi thử vai hầu hết các nữ diễn viên này đều từ chối tham gia bộ phim để bảo vệ hình tượng của mình.

Nắm bắt cơ hội này Jo Yeo Jung đã quyết định nhận vai diễn nàng kĩ nữ Chun Hyang với hi vọng được trải nghiệm một hình ảnh mới mẻ. Và có lẽ chẳng bao giờ Jo Yeo Jung phải hối hận vì quyết định của mình.

Cô đã rất thành công với lần thử sức này, khi tình yêu của nàng Chun Hyang với những cung bậc cảm xúc khác nhau trong tình yêu với tên đầy tớ Bang- ja đã tạo dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả.

Mỹ nhân phim 18+ trải lòng về nỗi đau đớn sau cảnh chăn gối - Ảnh 7.

Điều đặc biệt, Jo Yeo Jung không chỉ tạo dấu ấn ở những cảnh phòng the, mà còn ở những trường đoạn cảm xúc khác biệt.

The Servant được đánh giá là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Jo Yeo Jung.

Một năm sau đó, Yeo Jung lại tiếp tục khiến khán giả mê mẩn bằng vai diễn trong tác phẩm truyền hình I Need Romance. I Need Romance là một bộ phim tình cảm lãng mạn với nội dung xoay quanh những mối quan hệ tình cảm, tình dục cùng những góc khuất của cuộc sống.

I Need Romance kể về cuộc sống tình cảm của các cô gái thành thị với những quan niệm tân tiến, cởi mở về tình yêu, tình dục.

Bộ phim tiếp tục trở thành đòn bẩy quan trọng trong sự nghiệp của Yeo Jung.

Đến năm 2012, Jo Yeo Jung lại ghi dấu ấn mạnh mẽ với tác phẩm "18+" Vương phi của Hoàng đế (The Emperor's Concubine).

Mỹ nhân phim 18+ trải lòng về nỗi đau đớn sau cảnh chăn gối - Ảnh 8.

Yeo Jung trong The Emperor's Concubine.

Để hoàn toàn nhập cuộc với những cảnh chăn gối trong tác phẩm này, Jo Yeo Jung thú nhận cô đã phải học hỏi rất nhiều các kỹ năng phòng the, thậm chí học tập các vũ công để di chuyển sao cho uyển chuyển nhất.

Cũng trong thời gian này, Yeo Jung nhận phải vô số những chỉ trích vì "liên tục cởi quần áo" trên màn ảnh. 

Trước sự công kích dữ dội, Jo Yeo Jung nói, cô đơn giản chỉ muốn được nhìn nhận như một diễn viên gợi cảm và yêu thích sự mạo hiểm trong chọn vai.

Và với vai diễn này, Jo Yeo Jung đã được tôn vinh trở thành "nữ hoàng phim nóng" xứ Hàn. Mặc dù tham gia rất nhiều phim nóng nhưng vai diễn của Jo Yeo Jung đều rất có chiều sâu chứ không đơn thuần chỉ là những cảnh hở hang, cởi quần áo hay "chăn gối" trên màn ảnh.

Vai diễn của Jo Yeo Jung khiến người ta bị ám ảnh từ ánh mắt, nụ cười, thậm chí đến cả những giọt nước mắt.

Mạnh dạn tìm cho mình một lối đi riêng với nhiều mạo hiểm và đầy thử thách đã giúp Yeo Jung gặt cho mình trái ngọt.

Mỹ nhân phim 18+ trải lòng về nỗi đau đớn sau cảnh chăn gối - Ảnh 9.

Tuy nhiên, thành công không bao giờ là điều dễ dàng. Để vươn tới ngôi vị sao hạng A, Jo Yeo Jung đã phải lao động nghệ thuật một cách vô cùng nghiêm túc. 

Nữ diễn viên cho biết khoảng cách giữa nghệ thuật và phản cảm vô cùng mong manh và người nghệ sĩ luôn phải nghiêm túc thực sự với vai diễn.

Cô cũng thường bị ám ảnh với những cảnh nóng do chính mình thực hiện. Cô cho biết, khi thực hiện các cảnh chăn gối, diễn viên thường phải di chuyển linh hoạt để sao cho hình ảnh thu được vô cùng chân thực. Thông thường, sau những cảnh quay ấy cô thường bị bầm tím khắp cơ thể.

Mỹ nhân phim 18+ trải lòng về nỗi đau đớn sau cảnh chăn gối - Ảnh 10.

Jeo Jung cũng phải đối diện với căn bệnh mất ngủ kéo dài vì thường xuyên bị ám ảnh bởi các vai diễn. 

Có nhiều người hiểu được công việc của Jeo Jung nhưng cũng không ít người đánh đồng cô với diễn viên phim Sex. Tuy nhiên, nữ diễn viên xinh đẹp vẫn không hối hận về con đường mà mình đã lựa chọn.

Cô chia sẻ: "Trên thế gian này có ai mà không từng chịu nỗi đau, có ai dễ dàng quên đi được? Tôi cũng vậy, cũng từng chịu nỗi đau quá lớn. Tôi không phải người mạnh mẽ như những người khác nên nhiều lúc thấy thật mệt mỏi.

Có lúc lại rơi nước mắt, có lúc lại cười giòn tan. Sống lâu trong làng giải trí này, tôi thấy trái tim mình hoàn toàn không thể cứng rắn như gang như thép được".

Hình ảnh xinh đẹp của Jeo Jung:

Mỹ nhân phim 18+ trải lòng về nỗi đau đớn sau cảnh chăn gối - Ảnh 11.
 
Mỹ nhân phim 18+ trải lòng về nỗi đau đớn sau cảnh chăn gối - Ảnh 12.
 
Mỹ nhân phim 18+ trải lòng về nỗi đau đớn sau cảnh chăn gối - Ảnh 13.
 
Mỹ nhân phim 18+ trải lòng về nỗi đau đớn sau cảnh chăn gối - Ảnh 14.

Theo Pa Dun (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)