Sau nhiều năm vắng bóng để điều trị chấn thương nghiêm trọng do ngã từ tầng 3, nam rapper Woodie Gochild đã chính thức trở lại và chia sẻ về hành trình giành giật sự sống đầy kỳ diệu.

Xuất hiện trên chương trình 12 giờ với Joo Hyun Young (SBS Power FM), Woodie Gochild khiến khán giả bàng hoàng khi tiết lộ lý do phải tạm dừng sự nghiệp suốt thời gian dài. Tai nạn xảy ra vào tháng 12/2024, khi nam rapper bất ngờ bị rơi từ sân thượng tầng 3 xuống đất.

Nhìn lại biến cố ở những năm cuối tuổi 20, anh thừa nhận đó là một ký ức kinh hoàng. Nam rapper chia sẻ rằng việc bản thân có thể sống sót và bắt đầu lại mọi thứ là một điều "không thể tưởng tượng nổi", bởi anh đã đứng ngay sát ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết.

Dù ngã ở độ cao cực kỳ nguy hiểm, Woodie Gochild tự nhận mình là người may mắn nhất thế gian khi các chấn thương không đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Sau một thời gian dài tập vật lý trị liệu để có thể vận động bình thường, anh hiện đã sẵn sàng tái xuất.

26-1777169747-nam-ca-si-han-quoc-lan-dau-ke-ve-tai-nan-nga-lau-kinh-hoang-tu-tang-3
Woodie Gochild cấp cứu sau khi ngã từ tầng 3 xuống đất. Ảnh: Woodie Gochild.

Trong những ngày tháng đen tối nhất, chính sự hỗ trợ từ đồng nghiệp đã giúp anh vực dậy. Rapper Lil Boi đã chủ động mời anh hợp tác trong một dự án mới ngay khi anh đang hồi phục.

Khát khao được quay lại phòng thu đã thôi thúc Woodie không được phép bỏ cuộc. Trải qua lằn ranh sinh tử, tư duy của cựu thí sinh Show Me The Money đã hoàn toàn thay đổi: "Trước đây tôi từng mải mê đuổi theo những giá trị vật chất và vẻ hào nhoáng. Nhưng giờ đây, tôi nhận ra chúng thật vô nghĩa. Bước sang tuổi 30, tôi chỉ mong được hát và cống hiến thứ âm nhạc thuần túy nhất."

Woodie Gochild (sinh năm 1996) là cái tên quen thuộc với cộng đồng Hip-hop Hàn Quốc qua các mùa Show Me The Money 6 và 8. Sau biến cố lớn nhất cuộc đời, nam nghệ sĩ hiện đang tích cực làm việc tại Seoul để sớm ra mắt những sản phẩm âm nhạc mới, hứa hẹn một sự lột xác đầy trưởng thành.

TN (SHTT)