-
Mỹ nhân Việt là nữ tổng tài sở hữu biệt thự bề thế ở TP.HCM, đi Lamborghini 18 tỷ đồng, dùng điện thoại Vertu
-
Hình ảnh mới nhất của cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc trên xe lăn: Chân đeo vòng điện tử, tay phủ khăn
-
Đi xin lỗi bị từ chối, “tổng tài” về nhà có hành động lạ, khiến người thân lo lắng
-
CSGT buộc phải dùng camera ghi lại toàn bộ quá trình xử lý người vi phạm
-
Ông bố trẻ chuyên mặc váy, dạy 3 "gái rượu" cách đi đứng nói cười duyên dáng: Loạt clip triệu view khiến dân mạng tan chảy
-
"Tổng tài" ra lệnh đánh người tại quán cà phê làm giàu như thế nào?
-
Nhà báo nổi tiếng của VTV bất ngờ nhận được cuộc gọi lừa đảo ngay tại họp báo ra mắt chương trình “Cảnh giác 247”
-
Nóng: Làm rõ vụ nam sinh lớp 7 có hành vi "tác động vật lý" với cô giáo khi bị thu đồ chơi ở Hà Nội
-
Lương giáo viên cao nhất có thể vượt ngưỡng 17,5 triệu đồng mỗi tháng
-
Quán bún chả 21 năm ở Hà Nội, bà chủ bán hết veo 250 suất trong 3 tiếng
Sao 360°
12/01/2020 07:51Nam chính trong vụ 'Nam Em bị tố giật chồng' lên tiếng, nói rõ mối quan hệ với 2 người phụ nữ đang gây thị phi
Vừa qua, vụ việc Nam Em bị tố giật chồng chưa cưới của nữ ca sĩ Bảo Trân là VJ Quốc Bảo đã gây xôn xao khắp dư luận.
Sự việc trở nên căng thẳng hơn khi phía Nam Em và phía vợ chưa cưới của Quốc Bảo công khai đối đầu trên mạng xã hội.
Trước câu chuyện ngày càng đi xa, mới đây VJ Quốc Bảo đã đăng một bức tâm thư khá dài gửi đến Bảo Trân và lời xin lỗi Nam Em.
Quốc Bảo cho biết anh và Bảo Trân quen và có con với nhau từ sớm nhưng chưa làm đám cưới vì cần thêm thời gian xác định tình cảm và mối quan hệ. Trong thời gian đó, Quốc Bảo lại rung động với Nam Em, có một thời gian tìm hiểu nhau nhưng đã dừng lại.
Nam VJ còn cho rằng Bảo Trân đã áp đặt suy nghĩ là Nam Em giật bồ mình, thậm chí người đẹp miền Tây từng muốn gặp và giải thích với Trân rằng mình không làm như thế. Anh cũng gửi lời xin lỗi đến cả Bảo Trân và Nam Em vì sự việc lần này.
Nguyên văn bài chia sẻ của Quốc Bảo:
"Bảo xin lỗi hai người phụ nữ đã vì Bảo mà tổn thương!
Gửi Ti,
Hôm nay anh sẽ nói 1 lần duy nhất câu chuyện của chúng ta và hy vọng là mọi chuyện sẽ dừng lại đừng nói qua nói lại tiếp nữa để cùng làm nhau tổn thương
Anh và em đến với nhau, tìm hiểu nhau sau 1 thời gian rất ngắn em có con, chúng ta đã cùng nhau quyết định sẽ sinh con và cùng nhau nuôi con. Còn việc cưới và làm vợ chồng với nhau thì tạm gác lại để có đủ thời gian cho chúng ta xem xét lại xem mình có thực sự cần nhau và hợp nhau. Mục tiêu lớn nhất của anh và em là tập trung làm để lo cho con. 3 năm qua dù không sống cùng 1 mái nhà nhưng chúng ta vẫn cố gắng vì nhau để được vui và hạnh phúc, vì con của chúng ta, nhưng bất đồng của chúng ta ngày càng nhiều, nhiều và kinh khủng như thế nào em cũng biết ,vậy thì em nghĩ xem chúng ta có nên sống chung cùng 1 mái nhà không? Anh chưa từng giấu em và con với tất cả mọi người vì gia đình, họ hàng, bạn bè thân của anh đều biết sự có mặt của em và con trong cuộc sống của anh mà
Anh chưa từng bao giờ nói với em rằng tình cảm anh dành cho con chưa đủ nhiều. Câu này là anh nói với em, đây là lỗi sai của anh, đã làm em tổn thương!
Nhưng có thể đến lúc anh không kiềm nén được sau 1 thời gian dài với những ức chế.
Những vết bầm trên tay và cổ em, em và anh đều rõ sự việc hôm đó thế nào. Và nó đã xảy ra vào năm trước chứ không phải vì ai để về như vậy với em. Vì sao anh lại hành động như vậy, đúng là anh có dùng dằng mạnh tay với em, thậm chí sau đó chúng ta vẫn cãi nhau bằng những từ ngữ nặng nề. Anh còn nhớ là em ngồi sau xe và có quay clip lại hết). Mạng sống của em mà em không yêu quý, cứ mỗi lần có chuyện em lại muốn đâm đầu ra đường cho xe tông! Nhưng anh sai vì anh đã mạnh tay để cản em tự tử, dù có trong tình huống nào anh cũng không nên làm vậy! Anh đã không kiềm được và muốn em tỉnh lại.
Đúng là khi chúng ta chưa đồng thuận kết thúc quan hệ, anh đã có lay động với người mới, nhưng đó mới chỉ là tình cảm từ phía anh. Anh đã nói rõ với em rất nhiều lần về điều này nhưng em cứ vẫn muốn hiểu theo suy nghĩ của em. Ở đây không ai tranh cướp gì của ai cả, sau khi kết thúc với em, anh và người mới mới bắt đầu và aanh cũng chưa nói với bạn về việc anh đã có con. Sau 1 thời gian bạn biết và cho tới bây giờ tụi a chỉ là bạn bè. Có lúc bạn nói với anh là muốn gặp em để nói cho em hiểu rằng bạn không làm vậy!
Anh luôn mong muốn dù không tiếp tục đi cùng nhau 1 con đường thì chúng ta vẫn còn mối quan tâm chung đó là con. Sửa sai lầm của chúng ta bằng cách cùng nhau chăm sóc con thật tốt để con vẫn cảm nhận được bên cạnh vẫn có cha mẹ quan tâm đầy đủ.
Một lần nữa anh xin lỗi em vì tất cả!
Bảo muốn gửi lời xin lỗi tới Nam Em, vì anh đã lôi em vào cuộc để em phải chịu những lời không hay, vì anh mà em phải chịu điều tiếng! Dù ta đã kết thúc với nhau!
Ở đây Bảo cũng mong mọi người, lỗi do Bảo gây nên thì hãy để Bảo gánh, các bạn đừng gây thêm tổn thương hai cô gái này nữa!
Ba rất yêu con,... xin mọi người đừng để bé sẽ tiếp tục thấy những điều này, làm ơn!!
Con xin lỗi ba mẹ, xin lỗi gia đình của Ti đã vì tụi con mà buồn phiền!".
Theo Eri (Helino)








- Va chạm với ô tô dưới cầu vượt, đôi vợ chồng tử vong tại chỗ (19:37)
- Bệnh viện trăm tỷ xây xong nhưng bỏ hoang nhiều năm ở TP.HCM (19:32)
- Báo Trung Quốc: “Tuyển Việt Nam là đối thủ lớn nhất của chúng ta, họ rất lợi hại” (19:27)
- Người lao động được nghỉ dưỡng sức sau ốm đau tối đa bao nhiêu ngày? (19:06)
- Đường dây bán dâm ở Huế Do Tú bà 8X điều hành bị phanh phui (54 phút trước)
- Mỹ nhân Việt là nữ tổng tài sở hữu biệt thự bề thế ở TP.HCM, đi Lamborghini 18 tỷ đồng, dùng điện thoại Vertu (1 giờ trước)
- Giá vàng nhẫn biến động tăng giảm mạnh: Người mua thời điểm này nên lưu ý điều gì? (1 giờ trước)
- Nữ giáo viên mắc ung thư được đưa về lại trường cũ sau thời gian biệt phái (1 giờ trước)
- Đang bay sang nước ngoài, người đàn ông phát hiện chưa tắt bếp ga ở nhà (1 giờ trước)
- “Đệ nhất mỹ nhân showbiz” Quan Chi Lâm trúng cú lừa thế kỷ của "đại gia rởm", sống ê chề xấu hổ suốt quãng đời còn lại (1 giờ trước)





