-
Sinh viên TP HCM có thể được hỗ trợ học phí đến 7 triệu đồng mỗi tháng -
Cô gái Quảng Ninh cao 1m28 vượt 600km để nên duyên với chàng trai cao 1m43 -
iOS 27 có tính năng cảnh báo nguy cơ mạo danh, giúp chặn giao dịch đáng ngờ -
Công chức, người lao động được nghỉ 1 ngày vào 24/11, không phải làm bù -
Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo giành Á hậu 3 -
Chốt lịch nghỉ Tết Âm lịch 2027: Cán bộ, công chức được nghỉ 7 ngày -
Google thử nghiệm Gemini 4 Argon: Nỗ lực lật ngược thế cờ và xóa mác "Gehihi" -
Viện Kiểm Sát nói gì về việc 4 bảo vệ dù nhận vài trăm nghìn đồng nhưng vẫn bị đề nghị án 4 năm tù? -
Đình Bắc rực sáng, tuyển Việt Nam ngược dòng hạ Pakistan để tranh HCĐ -
Không khí lạnh tràn về, miền Bắc hứng mưa rất to rồi chuyển lạnh
Sao 360°
11/01/2025 16:21Nam diễn viên bị lừa bán sang biên giới Thái Lan chính thức về nước, biểu hiện sợ sệt ở sân bay gây xôn xao dư luận
Theo tờ 163, tối muộn ngày 1/10, nam diễn viên Vương Tinh đã được cảnh sát Thái Lan hộ tống đến sân bay Suvarnabhumi (Bangkok) làm thủ tục để chính thức trở về quê nhà Trung Quốc. Sao nam Câu Chuyện Hoa Hồng đi cùng bạn gái Gia Gia - người đã vô cùng bình tĩnh, thông minh tận dụng sức mạnh của truyền thông để cứu bạn trai gặp nạn.
Trong cả quá trình di chuyển ở sân bay, nam diễn viên tỏ ra rất khép nép, luôn kè kè bên bạn gái. Đặc biệt bức ảnh Vương Tinh chụp cùng nhân viên tháp tùng của phía Thái Lan gây xôn xao trên MXH Weibo. Anh được cho là để lộ tình trạng tâm lý bất thường. Netizen soi ra ánh mắt của Vương Tinh nhìn chằm chằm vào ống kính, lộ rõ sự căng thẳng và sợ sệt, trong khi 2 tay cầm điện thoại đầy cẩn trọng, không thoải mái. Do đó, truyền thông và dư luận Trung Quốc đặt nghi vấn Vương Tinh gặp phải vấn đề sức khỏe tâm thần, sang chấn tâm lý sau khi được cứu thoát khỏi động buôn người.
Vương Tinh mất tích sau khi sang Thái Lan đóng phim vào ngày 3/1. Anh được cho là lọt vào tay bọn buôn người xuyên quốc gia. Tối 5/1, bạn gái nam diễn viên đăng đàn cầu cứu và bay sang Thái Lan trình báo vụ việc với nhà chức trách địa phương, nhờ đại sứ quán Trung Quốc giúp đỡ. Ngày 7/1, Vương Tinh đã may mắn được lực lượng chức năng của Myanmar tìm thấy sau 78 giờ mất tích. Địa điểm cảnh sát tìm thấy anh là ở khu vực sông Mekong, tiếp giáp giữa Myanmar và Thái Lan. Buổi tối cùng ngày, anh được cảnh sát đưa về Thái Lan bằng máy bay.
Sau khi được giải cứu, sao nam Câu Chuyện Hoa Hồng đã kể lại những chuyện kinh hoàng mà anh bị bọn buôn người bắt ép phải trải qua trong suốt 3 ngày chịu sự giam cầm. Theo tờ 163 dẫn lời Vương Tinh, anh cho biết bản thân bị đánh cảnh cáo ngay khi được đưa đến chỗ giam giữ. Nam diễn viên bị ép cạo trọc đầu cùng những người khác, ai chống đối đều bị đánh rất thê thảm thêm 1 trận nữa. Chưa kể, những kẻ xấu xung quanh đều có vũ khí nên Vương Tinh đành cắn răng làm theo mọi yêu cầu của chúng. Sau khi cạo trọc đầu, Vương Tinh bị đưa đi vượt biên trái phép sang Myanmar. Sau đó, anh bị khống chế đưa đến 1 tòa nhà có 50 người Trung Quốc khác. Tại đây, họ bị ép tập đánh máy, học cách lừa đảo qua tin nhắn và cuộc gọi. Theo Vương Tinh, cảnh sống ở đây đày đọa con người, không khác gì "địa ngục trần gian".
Vương Tinh cũng khẳng định anh và những người khác bị huấn luyện 24/24. Khung cảnh bên trong trại huấn luyện không khác gì "công xưởng chế tạo người lừa đảo". Họ không được nghỉ ngơi, ăn uống kham khổ, thậm chí không có thời gian đi vệ sinh vì bọn tội phạm muốn tất cả phải học thật nhanh và sớm bắt tay vào công việc lừa người.
Tất cả nạn nhân đều chịu sự giám sát rất chặt chẽ. Nếu muốn rời khỏi phòng dù chỉ để đi vệ sinh, họ cũng phải viết đơn nộp cho kẻ gác cửa phê duyệt. Theo Vương Tinh, anh và nạn nhân khác đi bất kỳ đâu cũng đều bị những kẻ được trang bị vũ khí nguy hiểm theo sát. Do đó, họ không có bất kỳ cơ hội nào để tự thoát thân hay cầu cứu người bên ngoài. Vương Tinh cho biết anh may mắn được cứu thoát, nhưng vẫn vô cùng lo lắng cho tình cảnh của gần 200 nạn nhân còn lại. Chia sẻ của Vương Tinh khiến công chúng không khỏi kinh hãi, và cũng hiểu vì sao chỉ mới có 3 ngày mà anh lại gầy rộc, hốc hác đến đáng sợ khi được cứu thoát.
Chiều tối ngày 8/1, truyền thông Myanmar đưa tin cảnh sát đã bắt được kẻ chủ mưu bắt cóc, lừa bán diễn viên Vương Tinh ở biên giới Thái Lan. Người này có biệt danh là Kim Lão Hổ, được gọi là giám đốc Ngọc, đến từ Quảng Đông, Trung Quốc. Người này là chủ công ty môi giới lao động lớn nhất ở địa phương tên là "Apollo Huy Hoàng". Kim Lão Hổ còn có nhiều công ty khác ở Trung Quốc. Được biết kẻ trực tiếp lừa bắt Vương Tinh tên là Kim Xán, hiện cũng đã bị bắt giữ. Kim Xán là tay chân dưới trướng Kim Lão Hổ, cứ 10 người bị bắt thì 3 người qua tay hắn.
Theo Vy Anh (Nguoiduatin.vn)
- Đội trưởng Malaysia bất ngờ rời đội, không đá trận gặp Việt Nam (32 phút trước)
- Đánh bại Nhật Bản, U23 Hàn Quốc lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại ASIAD 2026 (43 phút trước)
- TPHCM: Bắt gọn kẻ cướp giật iPhone 15 Pro Max của nữ du khách gần chợ Bến Thành sau chưa đầy 10 giờ (1 giờ trước)
- Thua Hong Kong ở chung kết, Campuchia ngậm ngùi lỡ cơ hội vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 (1 giờ trước)
- Bé gái 14 tuổi bắt taxi từ Hà Tĩnh ra Phú Thọ gặp bạn trai qua mạng, tài xế chở thẳng đến công an (2 giờ trước)
- Khai trừ Đảng nguyên Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường ở Quảng Ngãi (2 giờ trước)
- Bắt giữ 3 nhân viên Phòng khám đa khoa Thái Hà vì "vẽ bệnh" thu tiền, trốn thuế hàng tỷ đồng (2 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu mùa, cảnh báo diễn biến thời tiết dị thường từ nay đến cuối năm 2026 (3 giờ trước)
- Khởi tố nhóm thanh thiếu niên mang hung khí "múa" trên phố rồi quay TikTok (3 giờ trước)
- Thủ tướng chỉ đạo giữ nguyên giá điện, không để tăng giá hàng hóa cuối năm (3 giờ trước)