-
Sản phụ 18 tuổi ghép bàn tay đứt lìa vào chân hiện ra sao sau ca sinh đôi đầy nghẹt thở? -
Hiện trường vụ quả đồi đổ ập ở Đà Nẵng: 3 người mất tích, công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai -
Nam thanh niên ngừng tuần hoàn sau tai nạn, bác sĩ ép tim giữa đường ở Hà Nội, tình trạng hiện tại ra sao? -
Camera ghi toàn cảnh chồng đánh vợ lúc 2h50 sáng, cô gái chứng kiến lao vào che chắn, nguyên nhân ra sao? -
Viêm họng tưởng nhẹ, nữ sinh 16 tuổi rơi vào nguy kịch vì siêu vi khuẩn kháng thuốc "ăn" vào tim, não -
Phía sau cô gái 22 tuổi đỗ Thạc sĩ Harvard: Căn nhà giản dị, chiếc xe tải mưu sinh và nghị lực vượt qua hai lần biến cố -
Cảnh gã thanh niên cầm dao đe dọa, ép một người đi xe máy quỳ xin tha mạng? Nguồn cơn phía sau? -
Danh tính du học sinh Việt quay lén hơn 100 video tại nhà vệ sinh nữ, lời khai gây bất ngờ -
Danh sách phạt nguội mới nhất: 330 chủ xe máy, ô tô nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168 -
Gia cảnh 2 đứa trẻ đập phá mô hình "Mã đáo thành công" 400 triệu đồng tại Quảng Trị
Sao 360°
24/10/2023 13:28Nam diễn viên xin lỗi vì vạ miệng vụ 'hoàn gấp đôi tiền vé xem Đất rừng phương Nam'
Hồng Thanh trở thành tâm điểm chỉ trích khi đăng tải video nhận xét về phim Đất rừng phương Nam. Cụ thể trong video ngày 13/10, anh nói sẽ trả lại gấp đôi tiền vé cho khán giả xem Đất rừng phương Nam và thấy "uổng tiền": “Tin tôi, không uổng tiền vé đâu. Nếu mà ai nói với tôi rằng là đi xem phim này uổng tiền quá thì nhắn tin cho tôi. Tôi trả tiền lại gấp đôi, được chưa?".
Phát ngôn của Hồng Thanh khiến cộng đồng mạng tranh cãi, nhiều người cho rằng anh cố tình lấy lòng Trấn Thành, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng.
Trước làn sóng chỉ trích, Hồng Thanh xóa video và tắt bình luận trang cá nhân nhưng phát ngôn và video đã lan truyền nhiều trên nền tảng mạng xã hội. Cư dân mạng thậm chí vào trang cá nhân của DJ Mie – bạn gái Hồng Thanh – để lại bình luận "ném đá".

Ngày 19/10, Hồng Thanh cho biết anh không trốn tránh trách nhiệm và đang thống kê tin nhắn, bình luận chê phim dở. Anh đặt ra quy đinh ai muốn trả lại tiền vé chỉ cần chụp vé xem phim và bình luận "phim dở, phí tiền quá" từ 13-18/10 trên trang cá nhân của anh. Hồng Thanh khẳng định công khai mọi giao dịch sau khi chuyển khoản thành công.
Đến ngày 22/10, quán quân Cười xuyên Việt 2017 thừa nhận đây là sự cố “vạ miệng”: “Tôi cao hứng quá đà, nói ra những lời không phù hợp chứ không hề có ý ngông nghênh hay ủng hộ cho một ai khác, đó là cảm xúc của riêng tôi. Qua sự việc này tôi đã tự rút kinh nghiệm và sẽ uốn lưỡi bảy lần trước khi nói bất cứ điều gì”.
Bên cạnh đó, anh cho biết mình “nói được làm được” và hoàn tiền vé cho khán giả đáp ứng đủ yêu cầu như bài đăng. Tổng số tiền Hồng Thanh chi trả cho khán giả là 110.372.091 đồng kèm thông tin giao dịch đầy đủ trên trang cá nhân.
Sau cùng, anh gửi lời xin lỗi đến khán giả và mong mọi ồn ào khép lại. Phía Hồng Thanh cũng từ chối bình luận về sự việc này.
Hồng Thanh sinh năm 1994, được khán giả biết đến khi trở thành Quán quân Cười Xuyên Việt 2017. Sau cuộc thi, anh bén duyên trên nhiều sân khấu hài, đứng chung với đàn anh Hoàng Linh, cố nghệ sĩ Chí Tài và tham gia một số dự án phim chiếu mạng. Ngoài sự nghiệp, anh có mối tình nổi tiếng với DJ Mie.
Theo Hà Trang (Tiền Phong)
- UAV xuất hiện gần sân bay Cát Bi, nhiều chuyến bay phải đổi hướng hạ cánh (22:49)
- Thủ tướng Israel Netanyahu đăng thêm video chứng minh mình còn sống (1 giờ trước)
- Công an vào cuộc vụ nữ shipper bị hành hung khi đang giao đồ ăn (1 giờ trước)
- Thiếu tướng Trần Đăng Quỳnh, Trợ lý Tổng Bí thư được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình (1 giờ trước)
- Nghi án lừa đảo tiền từ thiện lên màn ảnh Việt (1 giờ trước)
- Iran mới là bên nắm “quyền quyết định” trong cuộc chiến với Mỹ và Israel (1 giờ trước)
- Đức dội gáo nước lạnh vào lời kêu gọi đưa tàu tới eo biển Hormuz của ông Trump (2 giờ trước)
- 3 tài xế ô tô bị phạt vì làm rơi vãi bùn đất khiến người đi xe máy ngã ra đường (3 giờ trước)
- Đây là iPhone Pro cũ rẻ nhất Việt Nam có màn 120Hz, rẻ hơn iPhone 17e, vẫn ngang tầm iPhone 17 Pro (3 giờ trước)
- Miền Bắc sắp có các đợt mưa to chuyển mùa (3 giờ trước)