-
Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở -
Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt -
Bí ẩn về "ký ức tiền kiếp": Hành trình đi tìm lời giải từ lời kể của một đứa trẻ 2 tuổi -
Hé lộ thân thế Chủ tịch Hóa chất Đức Giang: Top giàu nhất sàn chứng khoán, với khối tài sản nghìn tỷ -
Mở khóa tín dụng "khủng": Dự án lớn Hà Nội sắp được bơm vốn vượt trần -
Ông lão cụt tay kẹp rắn hổ mang sau khi bị cắn ở Đà Nẵng, bệnh viện thông báo tình trạng sức khỏe và chi phí điều trị -
Đã tìm được chủ nhân chiếc SH biển VIP để quên 3 ngày khi đi lễ hội ở Lạng Sơn, bất ngờ danh tính -
Lãi suất mua nhà thả nổi chạm 16%, dòng tiền bất động sản đang chảy về đâu? -
Hai mẹ con cô giáo tử vong trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo: Đau xót mâm cơm bà ngoại đợi con cháu mãi dang dở -
Suýt mất gia đình vì "miệng đời", bà nội nhận bài học đắt giá sau tờ kết quả ADN
Sao 360°
27/02/2025 16:45Nam nghệ sĩ hài nổi tiếng: Ngoài 60 vẫn phải xa nhà vì mưu sinh, nhiều bệnh nhưng luôn lạc quan
Nghệ sĩ Tấn Hoàng sinh năm 1963 trong một gia đình khá giả tại TPHCM. 16 tuổi, vì đam mê cải lương, anh bỏ nhà theo đoàn Sài Gòn 2 làm hậu đài, diễn vai quân sĩ.
Lang bạt nhiều năm, ngủ lồng chợ, gầm sân khấu nhưng Tấn Hoàng vẫn luôn cho rằng đó là quãng thời gian làm nghề vui nhất của anh.
Từ cải lương, Tấn Hoàng bước sang tấu hài vào đầu những năm thập niên 80 cùng Duy Phương, Bảo Chung. Tấu hài thoái trào, anh đầu quân cho Kịch Sài Gòn và ghi dấu trong các vở diễn: Hồn ma báo oán, Quyền lực và tội ác, Tử hình… 3 vai diễn trong 3 vở này cũng đem về cho anh 3 chiếc huy chương vàng Hội diễn Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc.
Hơn 40 năm hoạt động nghệ thuật, Tấn Hoàng được nhiều khán giả yêu thích bởi lối diễn duyên dáng, hài hước, ấn tượng trong chương trình Trong nhà ngoài phố cũng như một số phim truyền hình: Hoàng hôn dịu dàng, Hai lúa lên đời, Về nhà ăn tết… Tuy nhiên, vài năm gần đây, nam nghệ sĩ ít xuất hiện trên màn ảnh nhỏ cũng như trong các game show.
Mặc dù đủ điều kiện xét danh hiệu NSƯT nhưng Tấn Hoàng không làm đơn. Chia sẻ trên tờ Dân Việt, nam nghệ sĩ cho biết: “Khi thêm hai chữ “ưu tú” phía sau, tôi thấy trách nhiệm của mình nặng hơn trong từng lời nói, cách diễn xuất”.
Tất cả những gì Tấn Hoàng mong mỏi chỉ là đủ sức khỏe để được đứng trên sân khấu lâu dài. Bởi lẽ nhiều năm nay, dù mới ở tuổi ngoài 60 nhưng Tấn Hoàng mang nhiều bệnh, nhiều lần tưởng không qua khỏi.
Hồi năm 2021, Tấn Hoàng bị ngất trên máy bay. Ông được tiếp viên hàng không sơ cứu, cho thở oxy. Máy bay vừa hạ cánh là ông được đưa vào viện 115 cấp cứu. Tại bệnh viện, ông được bác sĩ chẩn đoán tụt huyết áp, men gan cao. Sau khi sức khỏe tương đối ổn, ông được cho xuất viện về nghỉ ngơi.
Thời điểm đó, Tấn Hoàng quay clip đăng trên Youtube và kể: “Thực ra, trước đây tôi từng bị ngất như thế này một hai lần rồi. Cách đây vài năm, tôi cũng đang quay phim rồi cắm đầu xuống đất luôn, không biết gì nữa".
Tình hình sức khỏe của nam nghệ sĩ khiến nhiều người lo lắng. Hồi tháng 5/2023, Tấn Hoàng bị nhồi máu cơ tim khi đang ở Bắc Ninh và phải vào bệnh viện cấp cứu. Sau khi qua cơn nguy kịch, nam nghệ sĩ trấn an người hâm mộ về tình trạng sức khỏe của mình.
Ông chia sẻ trên tờ Thanh Niên: “Tưởng chết mà chưa chết. Vậy là còn phục vụ bà con cô bác được. Tôi còn hát, còn đóng phim được. Tôi đã qua cơn nguy kịch".
Ở tuổi ngoài 60, Tấn Hoàng phải sống xa nhà, một mình ở Bắc Ninh để mưu sinh dù mang nhiều bệnh tật. Ông làm trưởng ban sự kiện, tổ chức chương trình nghệ thuật cho một công ty giải trí ở Bắc Ninh.
Dù vậy nam nghệ sĩ cho biết, công việc này cho ông mức lương ổn định để lo cho vợ và phụ giúp các con nuôi cháu. Ông vẫn được đi diễn, được đứng trên sân khấu, như vậy là quá hạnh phúc rồi.
Ở Sài Gòn, vợ con ông vẫn phải ở nhà trọ. Chỗ thuê trọ vừa dùng để ở vừa để bán cà phê. Công việc kinh doanh ế ẩm nên mỗi tháng, Tấn Hoàng vẫn phải gửi hơn 10 triệu về để bù tiền thuê mặt bằng.
Mặc dù đến giờ vợ con vẫn phải ở nhà trọ, bản thân ông phải xa nhà mưu sinh, một thân một mình tự lo cuộc sống, nặng gánh cơm áo gạo tiền nhưng nam nghệ sĩ không chạnh lòng, trái lại còn lạc quan.
Ông nói trên tờ Vnexpress: “Tôi chưa bao giờ chạnh lòng khi nghĩ về cuộc sống của mình. Tôi nghèo nhưng không khổ. Tôi lo được ba bữa cơm cho gia đình. Nếu các con khó khăn, tôi cũng có thể giúp đỡ”.
Ông cũng tiết lộ niềm vui khi đã tậu được một mảnh đất ở Bình Chánh, giờ đợi đủ tiền là sẽ xây nhà chứ không sống cảnh ở nhà thuê như mấy chục năm qua nữa.
"Bây giờ tôi đỡ bị áp lực về kinh tế nên làm nghề với tâm thế thoải mái hơn. Có phim nào hay thì tôi sẽ tham gia, còn những chương trình nhỏ, vai ngắn thì tôi không nhận nữa vì công việc ngoài đây cũng ổn định", ông chia sẻ trên tờ Thanh Niên.
Theo Tám Tám (Nguoiduatin.vn)
- Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở (16:36)
- Volkswagen chơi lớn: Tặng cả ngàn lít xăng cho khách Việt giữa lúc giá nhiên liệu biến động (16:28)
- Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt (16:21)
- Nghị lực của nữ sinh trường chuyên: Tự học để chinh phục đỉnh cao Sinh học quốc tế (16:19)
- Bí ẩn về "ký ức tiền kiếp": Hành trình đi tìm lời giải từ lời kể của một đứa trẻ 2 tuổi (16:13)
- MXH lan truyền ảnh Hoài Linh lặng lẽ xuất hiện ở bệnh viện, thần sắc gây chú ý (16:11)
- Hé lộ thân thế Chủ tịch Hóa chất Đức Giang: Top giàu nhất sàn chứng khoán, với khối tài sản nghìn tỷ (16:09)
- Mở khóa tín dụng "khủng": Dự án lớn Hà Nội sắp được bơm vốn vượt trần (16:04)
- Ông lão cụt tay kẹp rắn hổ mang sau khi bị cắn ở Đà Nẵng, bệnh viện thông báo tình trạng sức khỏe và chi phí điều trị (16:01)
- Ngủ gật khi đang nói chuyện tưởng mệt: Bác sĩ cảnh báo nguy cơ nhồi máu cơ tim (1 giờ trước)