-
Đi đường thẳng vẫn có khả năng về đích trước, 3 tuổi này không cần chiêu trò vẫn dẫn đầu thành tích cuối năm 2026 -
Giải mã hiện tượng "trắng" điểm 10 môn Ngữ văn kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM -
Nỗi đau xé lòng của người mẹ có con gái bị chồng bạo hành dẫn đến tử vong -
Tử vi thứ 7 ngày 6/6/2026 của 12 con giáp: Sửu thuận lợi, Mão rủng rỉnh -
Bộ Xây dựng đề xuất giao Hà Nội làm chủ đầu tư hai dự án đường sắt 37.000 tỷ đồng -
Miền Bắc và Trung Bộ đón nắng nóng đỉnh điểm trước khi hứng mưa lớn giải nhiệt -
Hiểm họa khôn lường khi cha mẹ khoe giấy khen của con lên mạng xã hội -
Nguy cơ từ sự cố xô lệch loạt gối cầu trên tuyến Vành đai 3 trên cao ở Hà Nội -
"Vua AI" Jensen Huang ưu tiên gặp Faker trước cả các trùm công nghệ Hàn Quốc -
Hải Phòng chuẩn bị đón siêu nhà máy bán dẫn rộng bằng 45 sân bóng đá
Sao 360°
28/04/2025 17:56Nam nghệ sĩ sở hữu nhà 21 tỷ ở Huế, biệt thự 200 tỷ ở TP.HCM, cưới vợ hoa khôi Hải Phòng sinh 4 con
Đi diễn phải ăn khoai sắn, ngủ dưới gầm sân khấu, tắm nhờ nhà dân
Long Nhật sinh năm 1967 tại Huế. Anh được biết đến là ca sĩ chuyên về dòng nhạc trữ tình quê hương, với giọng hát ấm áp, ngọt ngào.
Cha của Long Nhật là nhà thơ, nhà thi pháp Nguyệt Đình. Thời phổ thông, anh theo học trường Quốc học Huế.
Từ nhỏ, Long Nhật đã đam mê nghệ thuật, cái đẹp và có tính lãng mạn, thích những thứ mềm mại, bay bổng. Anh mê hầu hết các danh ca gạo cội từ trong nước ra hải ngoại như Bảo Yến, Hoàng Oanh, Thu Hiền, Thanh Thúy… đặc biệt là những danh ca hát Bolero, nhạc trữ tình quê hương.
Suốt một thời gian dài đầu sự nghiệp, Long Nhật sinh hoạt tại đoàn Hải Đăng ở miền Trung và trở thành ngôi sao sáng của đoàn. Tuy nhiên, Long Nhật chấp nhận bỏ lại vị trí vedette trong đoàn để vào Sài Gòn lập nghiệp với hai bàn tay trắng.
Anh nói: "Tôi bỏ hết sự nghiệp ở ngoài đó để vào Sài Gòn làm lại từ đầu. Trong tay tôi khi ấy không có mối quan hệ nào để được mời đi hát. Đang từ ngôi sao mà phải làm lại từ đầu nó hụt hẫng lắm, vì tôi quen được nuông chiều ở ngoài kia rồi".
Long Nhật bắt đầu được biết đến vào khoảng những năm 1993-1994. Với chất giọng đầy cảm xúc, mượt mà thấm đượm tình quê hương, anh được nhiều khán giả trong nước mến mộ.
Hàng loạt nhạc phẩm nổi tiếng được anh thể hiện rất thành công như Mấy nhịp cầu tre, Tình Huế, Chung vầng trăng đợi, Ở hai đầu nỗi nhớ, Nhớ nhau hoài, Lời người ra đi, Hai chuyến tàu đêm, Em yêu anh như yêu câu ví dặm, Ai ra xứ Huế, Gió về miền xuôi…
Trong suốt con đường âm nhạc của mình, Long Nhật luôn kiên trì theo đuổi dòng nhạc trữ tình quê hương. Anh không muốn chuyển hướng vì nhận thấy đây là một dòng nhạc vô cùng ý nghĩa, luôn được công chúng yêu mến và cũng là dòng nhạc sở trưởng của anh. Dòng nhạc trữ tình quê hương cũng thích hợp với sự nhẹ nhàng, bay bổng của Long Nhật.
Dù nổi tiếng, nhưng ít ai biết Long Nhật từng có giai đoạn đầu sự nghiệp khá khó khăn, chưa bao giờ dám nghĩ đi hát để kiếm tiền hay nổi tiếng.
Những ngày tháng đó, Long Nhật đi diễn phải ngủ trong ủy ban, trạm y tế, mùa hè thì ở trong trường học, tắm thì nhờ nhà dân. Có những hôm mưa cả tuần, anh phải ngủ ngay trong sân khấu, dựng lều lên, ướt hết. Lại có những lần, anh phủ ngủ ngay dưới gầm sân khấu vì không có tiền thuê nhà nghỉ, khách sạn.
Long Nhật kể lại, thời điểm ấy anh đi diễn cần ăn củ khoai, củ sắn, cái bánh mì là được. Chỉ cần ăn cho ấm bụng, không bị đói là vui, rồi tối đến lại được ra sân khấu biểu diễn là hạnh phúc.
Lấy vợ hoa khôi là tiểu thư giàu có Hải Phòng, ở rể 15 năm, sinh 4 mặt con
Tuy bị nhiều người nghi ngờ về giới tính nhưng Long Nhật lại có cuộc sống hôn nhân thủy chung, bền chặt bên bà xã là hoa khôi đất Hải Phòng. Anh từng thốt lên với đàn em: "Bà xã tôi là hoa khôi Hải Phòng, đẹp lắm".
Long Nhật quen vợ mình vào giữa thập niên 1990, khi về Hải Phòng hát cho các trường Đại học. Lúc ấy, vợ Long Nhật đi xem anh diễn và trót mê vẻ ngoài thư sinh, hiền lành của anh.
Không những vậy, vợ Long Nhật còn là tiểu thư nhà giàu, có bố là chủ khách sạn bề thế tại Hải Phòng. Đặc biệt, bố vợ rất quý mến Long Nhật và đích thân ông là người mai mối, gả con gái cho nam ca sĩ.
Anh nói: "Lúc đó tôi đi hát, ở khách sạn gần nhà bố vợ. Bố vợ tôi thương, bảo thôi mày dọn đồ về đây ở luôn cho rồi. Thế là bố vợ cho tôi ở một phòng trên lầu. Nhà vợ tôi khi ấy giàu lắm, có khách sạn mặt đường Hải Phòng.
Trong lúc tôi ở nhờ thì vợ tôi cứ chạy lên chạy xuống tâm sự rồi sinh cảm tình. Bố vợ thấy thế liền bảo tôi: "Mày dọn xuống ở cùng phòng con Ngân luôn cho rồi, trước sau gì mà chẳng cưới".
Sau một thời gian quen nhau, nảy sinh tình cảm, Long Nhật kết hôn với bà xã năm 1999, làm đám cưới ở cả Hải Phòng, Huế và Sài Gòn. Vì bà xã là con gái lớn trong nhà nên Long Nhật phải ở rể suốt 15 năm.
Cả hai có với nhau 4 mặt con, trong đó, con trai lớn của Long Nhật hiện đã 25 tuổi, bảnh trai.
Về gia đình nhỏ của mình, Long Nhật tâm sự: "Tôi cảm thấy áy náy khi con cái và vợ bị thiệt thòi vì có cha và chồng như mình, là nghệ sĩ đi lưu diễn quanh năm khiến thời gian dành cho gia đình ít ỏi.
Dù vậy, tôi luôn cảm thấy may mắn khi vợ và các con luôn thông cảm và ủng hộ anh trong sự nghiệp. Mỗi lần về nhà, tôi luôn cố gắng bù đắp cho vợ con bằng tất cả tình thương".

Tuổi 57 sở hữu biệt phủ 21 tỷ ở Huế, biệt thự hàng trăm tỷ ở TP.HCM
Hiện tại, Long Nhật ở tuổi 57 nhưng sở hữu một biệt thự nằm ngay mặt tiền trung tâm TP.HCM.
Nhiều đồng nghiệp và khán giả phải choáng ngợp trước sự bề thế, nguy nga của căn biệt thự này, không khác nào một lâu đài. Theo đạo diễn Khương Dừa, cơ ngơi của Long Nhật phải trị giá lên đến 200 tỷ đồng.
Biệt thự ước tính rộng hàng trăm mét vuông, xây dựng theo phong cách cung điện cổ điển phương Tây, kín cổng cao tường. Chỉ riêng chiếc cổng đã được cho là có giá trị bằng cả một căn nhà, đúc đồng trạm trổ rồng phượng. Tường bao quanh biệt thự cũng được điêu khắc kỹ lưỡng và cao vài mét, tạo cảm giác vô cùng bề thế, nguy nga.
Ngay cả phần vỉa hè trước nhà cũng được lát gạch trang trí láng mịn, sạch sẽ, cây cối trồng ngay ngắn, cắt tỉa gọn gàng.
Bên trong khuôn viên là khu vườn lớn. Dẫn vào nhà là cầu thang lát đá hoa cương sang trọng, nối tiếp là chiếc cửa gỗ lớn cũng trạm trổ theo phong cách hoàng tộc.
Toàn bộ sàn nhà lát đá bóng loáng, màu sắc trang trí trên tường theo kiểu sơn son thếp vàng cung đình, có cả bức phù điêu đắt giá.

Đến cầu thang cũng làm bằng gỗ, uốn lượn. Rất hiếm người dùng toàn gỗ để làm cầu thang như Long Nhật, chứng tỏ anh rất chịu chi. Nguyên một phòng bếp chỉ sử dụng đồ gỗ trạm trổ, từ tủ kệ tới bàn ăn.
Nội thất trong nhà chủ yếu là đồ gỗ đúc nguyên khối, điêu khắc tinh xảo, từ bàn ghế tới đồng hồ, đồ trang trí. Chỉ riêng bộ bàn ghế tiếp khách đã được ước tính lên tới vài trăm triệu vì là đồ gỗ đồng kỵ loại lớn, phải hai người ngồi mới hết một ghế đơn.
Trong biệt thự chia làm nhiều khu khác nhau và khu nào cũng rộng rãi, có không gian riêng.
Ngoài ra, Long Nhật còn sở hữu một biệt phủ ở Huế do cha anh để lại. Cơ ngơi của Long Nhật được xây dựng trong khoảng 1 năm với diện tích hơn 500 m2, nằm trên đường Nguyễn Chí Thanh, Huế, trị giá 21 tỷ đồng.
Trong biệt phủ là nhiều đồ cổ giá trị, kiến trúc được xây dựng đậm chất cung đình Huế xưa, rộng rãi, thoáng mát.
Theo Tùng Ninh (Thanh Niên Việt)
- Thực hư hóa đơn ăn nhậu hơn 6,8 triệu đồng với 290 lon bia tại sân pickleball ở TP.HCM (17:31)
- Quảng Ngãi: Chốt phương án đào rãnh thăm dò, huy động radar tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại đường Trường Chinh (17:26)
- Xuất hiện thiết bị thông minh giúp hacker bẻ khóa sinh trắc học ngân hàng: Thủ đoạn tinh vi đe dọa ví tiền của người dân (17:11)
- Rào chắn đường sắt đang hạ, tài xế xe tải vẫn cố vượt: Cái giá phải trả sau khoảnh khắc liều lĩnh (17:03)
- Triệt phá nhóm sản xuất phần mềm vượt sinh trắc học ngân hàng, khởi tố 5 bị can (51 phút trước)
- Đang cất tiếng gọi khách, nam shipper bỗng gặp nạn ngoài sân khiến mạng xã hội "dậy sóng" (1 giờ trước)
- Khởi tố vụ tai nạn liên hoàn trên phố Nguyễn Chánh khiến một người thiệt mạng (1 giờ trước)
- Argentina đối mặt "lời nguyền" đáng sợ tại World Cup 2026 (1 giờ trước)
- Diễn biến bất ngờ vụ việc diễn viên nổi tiếng bị đối tượng lạ mặt đột nhập vào nhà quấy rối (1 giờ trước)
- Tổng thống Donald Trump hé lộ nguyên nhân thỏa thuận Mỹ - Iran rơi vào bế tắc (1 giờ trước)