-
Thống nhất giới thiệu nhân sự Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới
-
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sẵn sàng hộ đê tại các tuyến sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Tràn đê bối ở Bắc Ninh, nước lũ cuồn cuộn, sơ tán nghìn người dân trong đêm
-
3 loại rau nhuận tràng, làm sạch ruột và thải độc cho cơ thể
-
Dừng mô tô sát vỉa hè, người đàn ông bị xe tải tông tử vong
-
Bà mẹ hốt hoảng phát hiện con trai 21 tuổi hôn mê trong phòng ngủ
-
Cháy lớn ở cửa hàng quần áo, ông chủ 22 tuổi tử vong thương tâm
-
Miễn nhiệm chức vụ nữ hiệu trưởng cho học sinh lớp 12 "tự nguyện" nghỉ học
-
Ngập sâu tại Hà Nội sáng 8/10: Có nơi đến nửa mét, người dân phải thuê xe kéo
-
Lũ đổ về cuồn cuộn, nhiều khu dân cư bị cô lập, nhà dân, ô tô chìm trong "biển nước"
Sao 360°
02/04/2025 06:14Nam nghệ sĩ Việt nổi tiếng: 35 tuổi vẫn độc thân, đi hát được lì xì nhiều hơn cả tiền cát-xê
Bạch Công Khanh sinh năm 1990. Anh bước vào con đường nghệ thuật năm 2009, sau chương trình Tiếng ca học đường và phim truyền hình Thứ ba học trò. Năm 2016, anh lên ngôi quán quân Gương mặt thân quen.
Hơn 10 năm qua, Bạch Công Khanh duy trì công việc ca sĩ, diễn viên, MC. Anh dẫn dắt các chương trình Sàn chiến giọng hát, Ca sĩ ẩn danh... và góp mặt trong nhiều phim từ truyền hình đến điện ảnh như: Cạm bẫy thị thành, Tiếng sét trong mưa, Vua bánh mì, Duyên kiếp, Nhà không bán, Sáng đèn và mới nhất là Âm dương lộ...
Nhân dịp này, nam nghệ sĩ 9x đã dành cho chúng tôi một cuộc trò chuyện về vai diễn mới nhất cũng như cuộc sống riêng tư ở thời điểm hiện tại.

- Bạch Công Khanh là diễn viên cực viral trên tiktok với hàng loạt clip triệu view, tỉ view. Anh có kỳ vọng phim “Âm dương lộ” mà mình đóng chính sẽ đạt doanh thu trăm tỷ?
Nếu điều đó trở thành sự thật thì tôi hạnh phúc không tả được. Tôi đã thấy những đồng nghiệp sống trong cảm giác đó rồi và mình cũng muốn được một lần sống trong cảm giác đó nhưng không phải mình muốn suông mà mình diễn phải tốt, phim phải hay thì điều đó mới thành sự thật được.
Tôi có những vai diễn thực sự rất viral trên mạng xã hội vì nó có nhiều yếu tố hài hước. Thậm chí người ta chưa coi phim, không coi phim và chỉ coi những đoạn clip ngắn đó thôi.
Còn “Âm dương lộ”, đạo diễn khai thác nhiều yếu tố, tâm linh, kinh dị, hành trình, tình cảm gia đình, tình cảm đôi lứa, ý nghĩa nghề nghiệp… Tức là có nhiều yếu tố để mọi người quan tâm nên mình có quyền hy vọng là tác phẩm đến được với mọi người, được mọi người quan tâm, đến rạp mua vé xem và truyền miệng nhau thì phim mới có doanh thu được.
- Bên cạnh phim ảnh, Bạch Công Khanh còn được yêu mến ở vai trò ca sĩ. Người ta đồn rằng, anh đi hát, quà nhận được từ fan còn nhiều hơn cả cát-xê nên cũng không mặn mà đóng phim lắm?
Sân khấu tôi thường hát là phòng trà thì lương không cao như mọi người tưởng tượng đâu. Thậm chí có những đêm nhạc mà những bó hoa tiền hay bao lì xì của khán giả tặng còn nhiều hơn cả tiền cát-xê rất nhiều.
Nhưng không phải vì điều đó mà tôi không đóng phim. Tôi luôn muốn vừa đi hát vừa đóng phim vừa làm MC nhưng tôi không phải 3 đầu 6 tay, không thể phân thân ra được.


Anh thừa nhận, quà từ fan còn nhiều hơn cả cát-xê.
Cùng một thời điểm, tôi đã nhận show hát rồi thì phim mời, tôi có muốn đi cũng không đi được, chứ không phải tôi chọn việc nào nhiều tiền hơn. Hay tôi nhận phim rồi mà có show hát trùng, không xin được lịch đoàn phim thì tôi cũng đành phải bỏ, không dám nhận. Có nghĩa là tôi không vì tiền mà chỉ ước mình có nhiều thời gian thôi, đừng đụng lịch để tôi làm được hết.
- Ca sĩ đi hát vừa thảnh thơi vừa nhiều tiền trong khi đi phim thì cực nên đa số sẽ chọn đi hát thay vì đóng phim...
Nếu sợ đi phim cực quá thì tôi đã không theo nghề tới thời điểm này. Tôi vào nghề tới giờ là 15 năm rồi, tôi thừa biết đóng phim cực cái gì và sướng hơn đi hát cái gì. Đi hát cực và sướng hơn đi phim cái gì. Tôi biết hết nhưng tôi vẫn giữ cả hai vì tôi đam mê.
Nhiều ca sĩ ngại đi đóng phim vì sợ đen, dang nắng, dầm mưa, thức khuya, dậy sớm và không muốn phải chờ đợi quá lâu. Quay phim thậm chí có những ngày 7 giờ sáng đã phải chuẩn bị xong hết, đợi cả ngày không được quay, lại đi về. Đó là chuyện hết sức bình thường.
Trong khi ca sĩ đi hát, chỉ đợi chừng 5 phút là lên sân khấu rồi, hát xong là về. Có khi ngủ cả ngày, dưỡng sức cho đêm diễn thôi. Đánh giá về độ cực thì đóng phim cực hơn nhưng tôi không dùng cái đó để cân đo đong đếm cho nghề nghiệp của mình. Vì tôi thích nghệ thuật, yêu nghệ thuật. Cái gì làm được là tôi làm.
Tôi ý thức được mình có khả năng ở lĩnh vực nào, hơn hết là thời điểm này tôi được mọi người yêu thương ủng hộ thì không có lý do gì tôi phải chọn lọc một cách vô lý. Mình phải biết mình có khả năng nào để phát huy.
Hơn nữa, tôi sinh ra trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật mà tổ nghề chọn mình thì không có lý do gì tôi bỏ nghề hay chạy theo tiếng gọi của đồng tiền.

- Sau 15 năm làm nghề, Bạch Công Khanh sở hữu bao nhiêu nhà, bao nhiêu xe rồi?
Nếu mọi người nhìn tôi và tin rằng tôi có thể mua được rất nhiều thứ nghĩa là trời khiến tôi có duyên đó, để mọi người nghĩ tôi không khổ.
Mọi người nghĩ vậy cũng được vì tôi chỉ sợ mọi người thấy tôi khổ. Tôi chỉ muốn chia sẻ những điều tích cực, hát hay thế nào, đóng phim hay thế nào, còn cuộc sống mình thiếu thốn cái gì, mình tự biết.
Mình không cần lấy điều đó ra chia sẻ với khán giả. Thậm chí người ta có biết cũng chưa chắc quan tâm. Cho nên tôi khổ hay sướng là tôi tự chịu. Còn những điều tôi thể hiện ra, hoàn toàn là những điều tích cực và hoàn toàn là nghệ thuật.
- Chuyện tình cảm hiện tại của Khanh thì sao?
Tôi vẫn một mình. Tôi từng nói không muốn quen ai để tập trung cho công việc thì nhiều khán giả phản hồi tiêu cực, nghĩ là tôi nói xạo, văn vở cho nên tôi không muốn nói nữa.
Tình cảm là tự nhiên nên cứ để nó tự nhiên. Dù nó diễn ra thật thì khán giả cũng đâu ép tôi phải kể. Nếu có người yêu và đó là thời điểm hợp lý để công khai, không ảnh hưởng gì thì không không có lý do gì tôi phải giấu cả.
Ai cũng sợ ế. Đâu ai muốn về già mình lủi thủi một mình, đi sớm về khuya một mình. Đó là chuyện bình thường. Tôi mà nói không sợ ế là tôi nói xạo.

- Nhiều người sợ mất fan nên có người yêu, thậm chí có vợ vẫn giấu?
Tôi nghĩ một khán giả đủ lý trí thì họ sẽ phân biệt được, đâu là thần tượng của họ trên sân khấu và đâu là cuộc sống bình thường của người mà họ yêu mến. Ai cũng phải có một bến đỗ cho riêng mình. Và người thực sự yêu thương mình, họ sẽ mong mình hạnh phúc, chứ không ích kỷ giữ mình cho riêng họ.
- Cảm ơn Bạch Công Khanh chia sẻ!
Theo Cao Thanh Hương (Nguoiduatin.vn)








- Bắt nhanh đối tượng cướp điện thoại của người khuyết tật (11:01)
- Thống nhất giới thiệu nhân sự Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới (10 phút trước)
- Nam ca sĩ 1996 bị bắt vì khỏa thân nơi công cộng (14 phút trước)
- Ô tô mới được "bơm" mạnh ra thị trường, giá xe còn giảm sâu dịp cuối năm (19 phút trước)
- Gia tộc Shinawatra rút khỏi cuộc đua tranh cử thủ tướng Thái Lan (21 phút trước)
- Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sẵn sàng hộ đê tại các tuyến sông Cầu, sông Cà Lồ (26 phút trước)
- Chồng tổ chức nghi lễ "trao vợ cho nhân tình" trước mặt 2 gia đình (32 phút trước)
- Sắc vóc cô gái nổi bật nhất Miss Grand (34 phút trước)
- Tràn đê bối ở Bắc Ninh, nước lũ cuồn cuộn, sơ tán nghìn người dân trong đêm (34 phút trước)
- Vụ ô tô lao vào quán nhậu: Lái xe truy đuổi bạn nhậu (36 phút trước)




