-
Kim Soo Hyun nhập viện điều trị tâm lý giữa khủng hoảng, diện mạo hiện tại khiến nhiều người ngỡ ngàng -
Kỳ án hôn nhân nghìn tỷ: 10 năm hầu tòa và những nút thắt ly kỳ của bác sĩ nha khoa -
Cuộc đua nghẹt thở vào lớp 10 chuyên tại Hà Nội và TP.HCM chính thức bắt đầu -
Từ tháng 6, nghệ sĩ và KOL sai phạm sẽ đối mặt với "danh sách đen" -
Chiếc Maybach tháo bánh của bà Trương Mỹ Lan chốt giá gấp đôi, hai xe sang khác "ế ẩm" -
Việt Nam lên tiếng trước cáo buộc của Mỹ nhắm vào Đại tướng Raul Castro -
Nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình đón nhận Huân chương cao quý của Palestine -
Khởi tố hai nữ sinh quay clip đánh hội đồng bạn học dã man trong nhà vệ sinh -
Giữa ồn ào dư luận, Ngọc Sơn livestream tuyên bố tặng hết tài sản nếu xét nghiệm phát hiện chất cấm -
Cục Thuế: Người dân vẫn có thể nộp thuế sát giờ bay để được gỡ tạm hoãn xuất cảnh
Sao 360°
30/10/2025 13:45Nam thần Cbiz bị tố lừa tiền fan để cung phụng bạn gái và thỏa mãn thói đỏ đen
Trước khi bê bối nổ ra, Lâm Ngạn Tuấn là một trong những nam idol đình đám của showbiz Trung Quốc. Sau thành công ra mắt cùng nhóm Nine Percent từ show sống còn Idol Producer (mà phần lớn chiến thắng nhờ tiền bạc và công sức của fan), anh nhanh chóng lấn sân sang diễn xuất và có hai tác phẩm gây chú ý là Nhất kiến khuynh tâm và Hóa ra anh rất yêu em.

Tuy nhiên, vào năm 2022, "quả bom" phát nổ khi chính người đứng đầu fanclub của Lâm Ngạn Tuấn lên livestream tố cáo thần tượng. Người này cho biết, người hâm mộ đã liên tục quyên góp những khoản tiền khổng lồ cho công ty quản lý với mong muốn duy nhất là giúp sự nghiệp của anh thăng tiến. Có khán giả thậm chí đã chi hàng triệu NDT (tương đương hàng tỷ đồng).
Thế nhưng, Lâm Ngạn Tuấn không dùng số tiền đó để phát triển sự nghiệp. Thay vào đó, anh dùng tiền của fan để tiêu xài cá nhân và cung phụng bạn gái. Đỉnh điểm của sự phẫn nộ là khi fan phát hiện anh đã lấy 200.000 NDT (khoảng 600 triệu đồng) từ quỹ của fanclub để đưa bạn gái đi đánh bạc ở Đức Châu (Trung Quốc) và thua sạch túi.
Không dừng lại ở đó, nam ca sĩ còn bị tố dùng tiền fan tặng để thuê phòng khách sạn mở sòng bạc, thậm chí tổ chức tiệc sinh nhật ăn chơi trên du thuyền hạng sang cũng theo phong cách cờ bạc. Những hình ảnh Lâm Ngạn Tuấn ngồi bên bàn bạc bị chính fan ruột chia sẻ khắp mạng xã hội, trở thành bằng chứng không thể chối cãi.
Trước áp lực dư luận, Lâm Ngạn Tuấn lên tiếng xin lỗi vì bỏ bê sự nghiệp khiến fan thất vọng, nhưng lại mập mờ phủ nhận việc "đánh bạc trái phép". Lời giải thích này không được ai chấp nhận. Người hâm mộ tuyên bố giải tán fanclub, ngừng mọi hoạt động ủng hộ. Công chúng và giới giải trí cũng đồng loạt tẩy chay. Sự nghiệp nghệ thuật mới chớm nở chưa đầy 5 năm của Lâm Ngạn Tuấn tiêu tan chỉ trong một đêm, tên tuổi anh bị "xóa sổ" hoàn toàn khỏi C-biz.
Sau hơn 2 năm kể từ scandal chấn động, có thông tin cho biết Lâm Ngạn Tuấn đã rời quê nhà sang Hàn Quốc sinh sống và làm việc. Cuộc sống của cựu nam thần hiện tại được mô tả là "lay lắt qua ngày". Anh đang cố gắng học tiếng Hàn để hòa nhập. Rời showbiz, diện mạo của Lâm Ngạn Tuấn cũng xuống sắc trông thấy, anh thường xuyên để tóc dài, đội mũ và đeo khẩu trang che kín mặt vì sợ sự soi mói của người xung quanh.
- Nữ idol lộ clip nhạy cảm trong phòng karaoke viết tâm thư xin lỗi (1 giờ trước)
- Ngủ quá nhiều cũng có thể khiến cơ thể già nhanh hơn (1 giờ trước)
- Nổ mỏ than ở Trung Quốc, 8 người thiệt mạng, hàng chục người mắc kẹt (1 giờ trước)
- Liên tiếp các vụ hành hung ở Hà Nội: Khi mâu thuẫn nhỏ được giải quyết bằng nắm đấm (1 giờ trước)
- Google Maps tăng tốc hoàn thiện dữ liệu địa điểm tại Hà Nội, hỗ trợ xây dựng đô thị thông minh (1 giờ trước)
- Imexpharm biến động thượng tầng sau thương vụ thâu tóm của tập đoàn dược Trung Quốc (1 giờ trước)
- Sự thật đằng sau suất dự World Cup 2026 của Neymar, BHL Brazil nổi giận vì cú lừa từ phía siêu sao (1 giờ trước)
- Hai học sinh lớp 8 tử vong thương tâm khi tắm sông Hồng (2 giờ trước)
- Hoàng Dũng bước ra khỏi vùng an toàn, cùng Đinh Mạnh Ninh đổ bộ "Anh trai vượt ngàn chông gai" (2 giờ trước)
- Đề thi vào lớp 10 trường chuyên Khoa học tự nhiên (2 giờ trước)