-
Nhìn bát canh nguội lạnh trên bàn ăn, người phụ nữ quyết định trút bỏ gánh nặng chịu đựng suốt nhiều năm -
Xôn xao thông tin quá khứ của cô gái cầm guốc trong vụ hành hung tài xế taxi ở Quảng Ninh -
Kịp thời cứu 4 ngư dân trên tàu cá bị chìm ở vùng biển Đắk Lắk -
Cảnh báo nguy cơ nhiễm độc thủy ngân từ cá biển -
Ca sĩ Mạnh Quỳnh chống nạng, ngồi xe lăn về Việt Nam biểu diễn, xúc động xin lỗi khán giả -
Bức tâm thư xúc động của vợ cầu thủ Duy Mạnh trước giờ cùng chồng sang Mỹ phẫu thuật -
Hành trình ngọt ngào và khối "tài sản" đặc biệt của Việt Anh - Quỳnh Nga trước khi về chung nhà -
Từng tự hào vì lấy được chồng hiếu thảo, người phụ nữ chua chát nhận ra cái giá phải trả sau 3 năm kết hôn -
5 phim Hàn đáng xem dịp lễ 2/9: Đủ hài hước, lãng mạn để xem một mạch không chán -
Vì sao kính cường lực điện thoại vẫn nứt dù chỉ va chạm nhẹ?
Sao 360°
25/08/2023 00:33Nàng ngọc nữ tỏa sáng từ nghịch cảnh: Từng bị mẹ 'bán' cho đạo diễn khi còn đi học, bị ép chụp hình khỏa thân
Nhắc đến Rie Miyazawa, người ta nói cô là ngôi sao điện ảnh tài sắc vẹn toàn xứ Phù Tang. Đáng tiếc, ngọc nữ này lại bị đẩy vào tấn bi kịch cuộc đời vì người mẹ ruột đầy dã tâm.
Rie Miyazawa - Biểu tượng nhan sắc, ngọc nữ xứ hoa anh đào
Sinh năm 1973, Rie Miyazawa thời còn trẻ thực sự sở hữu nhan sắc động lòng người vừa thuần khiết vừa ngây thơ. Vẻ đẹp của cô từng khiến cho khán giả say mê. Báo chí từng dành không ngớt lời ca ngợi cho nhan sắc của ngọc nữ màn ảnh này.
Lớn lên ở quận Nerima, Tokyo, Rie có mẹ là người Nhật và cha người Hà Lan. Vì là con lai, cô gái trẻ từ khi chào đời đã được khen ngợi chẳng khác gì búp bê. Được biết, từ nhỏ đến lớn, Rie chưa từng gặp cha ruột của mình. Hơn thế, nữ nghệ sĩ không sống cùng với mẹ mà được bác ruột nuôi nấng từ bé.
Ở tuổi 11, Rie đã tham gia vào giới giải trí với tư cách người mẫu nhí. Vẻ ngoài nổi bật ấn tượng như thiên thần đã giúp cô trở thành gương mặt của trang bìa tạp chí Seventeen. Có thể nói lúc ấy vẻ đẹp thiếu nữ đã giúp cô xuất hiện liên tục trên màn ảnh trong các quảng cáo. Ngoài ra, các tạp chí lớn cũng tìm đến mỹ nhân lai này.
Năm 1988, Rie thử sức với vai diễn đầu tiên trong dự án Seven Days’ War của đạo diễn Hiroshi Sugawara. Bộ phim giúp cô nhận về giải thưởng Diễn viên mới xuất sắc do Viện Hàn lâm Nhật Bản trao tặng. Đây thực sự là khởi đầu tốt với một cô gái trẻ mới vào nghề như Rie.
Từ sau thành công của bộ phim, tên tuổi Rie nhanh chóng nổi như cồn. Cô tham gia hàng tá dự án phim ảnh, âm nhạc, thời trang. Dù tuổi còn nhỏ nhưng Ria thực sự đã đứng trên đỉnh cao của danh vọng. Cô giống như một trong những thần tượng hàng đầu lúc bấy giờ.
Được biết, báo chí Nhật Bản từng đánh giá Rie chính là một hiện tượng mới của làng giải trí. Dường như nhắc tới cái tên Rie Miyazawa ai cũng biết.
Có thể nói từ những năm cuối của thập niên 80, Rie đã rất có tiếng tăm trong showbiz hoa lệ và hào nhoáng. Cô là một trong số ít những nghệ sĩ Nhật Bản có tên tuổi phủ sóng cả giới phim ảnh Châu Á thậm chí vươn xa cả quốc tế. Đặc biệt, khán giả từng rất ấn tượng với diễn xuất của Rie trong The Samurai Twilight. Được biết, bộ phim nhận đề cử Oscar ở hạng mục Phim nước ngoài hay nhất vào năm 2002.
Bị mẹ đẻ "bán" cho đạo diễn khi còn đi học, ép chụp hình khỏa thân
Là biểu tượng nhan sắc của xứ Phù Tang, sự nghiệp diễn xuất lại nổi đình nổi đám nhưng cuộc đời của Rie lại gắn liền với 2 chữ "bạc phận". Ngọc nữ màn ảnh xứ hoa anh đào trải qua muôn vàn nỗi đau. Mà sự đau khổ đó chính là do mẹ đẻ của cô gây ra - bà Mitsuko Miyazawa.
Bà Mitsuko Miyazawa từng là một diễn viên vô danh. Người phụ nữ này có quá khứ làm việc ở quán bar. Từ khi còn nhỏ, Rie đã bị mẹ đẻ ép kiếm thật nhiều tiền. Bà Mitsuko chẳng để ý đến con gái mà chỉ quan tâm đến tiền bạc. Năm 11 tuổi, cô gái nhỏ đã trở thành gương mặt mẫu nhí hot và mang về cát-xê tiền tỷ cho mẹ đẻ.
Năm 14 tuổi, Rie đã nổi đình nổi đám nhờ gương mặt đẹp, khí chất thiên thần. Có thông tin cô bé được một đạo diễn để mắt đến. Lúc này, mẹ của cô bắt con gái phải qua lại với người đạo diễn này hay có thể nói bà "bán" cô để đổi lấy vai diễn. Nhưng, Rie kiên quyết từ chối.
Mitsuko luôn nhân cơ hội để kiếm tiền bằng thân xác của con gái. Thời điểm trước lễ trưởng thành, vì Rie uống rượu không tỉnh táo, mẹ của cô đã nhờ nhiếp ảnh gia Noritsu Sasayama chụp ảnh khoả thân của con gái. Bà làm thành bộ ảnh mang tên "Santa Fe", bán lại cho tạp chí thời trang. Bộ ảnh năm đó có doanh thu kỉ lục.
Nhưng, những hình ảnh gợi cảm quá mức cho phép của Rie được tung ra đã làm dấy lên tranh cãi, phản đối quyết liệt. Bị dư luận chỉ trích, nhiếp ảnh gia Noritsu đã tiết lộ rằng chính mẹ Rie là người đứng sau việc thực hiện bộ ảnh này. Bà là chủ động liên hệ, đề nghị ông chụp ảnh cho ngọc nữ màn ảnh.
Chưa dừng lại ở đó, có thông tin bà Mitsuko cũng chính là người đưa cô tới các quán bar để học kĩ năng làm hài lòng đàn ông. Chuyện này thực sự khiến khán giả không thể chấp nhận. Không ai ngờ rằng ngọc nữ màn ảnh đã phải chịu đựng một người mẹ tồi tệ như vậy.
Thời điểm bộ ảnh nude của Rie ồn ào trên báo cũng là lúc cô gặp võ sĩ sumo Takanohana. Cả hai dành trọn tình cảm cho đối phương. Hơn thế, Rie và Takanohana còn đính hôn và tổ chức đám cưới. Nhưng, chính bà Mitsuko đã quyết định chia rẽ uyên ương. Cuối cùng, cả hai phải hủy hôn ước.
Hậu chia tay, Rie thực sự chán nản. Cô rơi vào tình trạng trầm cảm, sa sút sức khỏe. Rie như sống trong địa ngục. Cô sút cân trầm trọng, cơ thể chỉ còn da bọc xương. Tháng 9/1994, cô đã tự tử khi dùng mảnh kính vỡ cứa vào cổ tay trái nhưng không thành. Năm 1996, cô quyết định bay sang Los Angeles điều trị bệnh. Cũng từ sau đó, cô cắt đứt quan hệ với mẹ đẻ.
Sau khi rời xa người đàn bà khiến cuộc đời của Rie rơi vào bế tắc, nữ nghệ sĩ lại trở lại với giới giải trí. Cô mang về cho mình nhiều giải thưởng danh giá. Năm 2001, Rie nhận giải Nữ diễn viên xuất sắc tại LHP Quốc tế Moscow với vai diễn Jade trong Du viên kinh mộng. Sau đó, cô hợp tác với nhiều đạo diễn, diễn viên đình đám như: Quách Phú Thành, Ngô Ngạn Tổ, Vương Tổ Hiền...
Không chỉ sự nghiệp phất lên, Rie còn tìm được tình yêu mới của đời mình vào năm 2009. Ngọc nữ xứ Phù Tang kết hôn với một vận động viên lướt sóng chuyên nghiệp. Cặp đôi có 1 cô công chúa xinh xắn. Nhưng, cuộc hôn nhân này kéo dài đến năm 2016 thì chính thức kết thúc.
Sau này, Rie tiếp tục lên xe hoa một lần nữa vào năm 2018. Được biết, chú rể của cô là thành viên nhóm nhạc V6 - Morita Go. Hiện tại, ngọc nữ xứ Phù Tang đạnh phúc với tổ ấm gia đình và sự nghiệp mà bản thân cô đã nỗ lực xây dựng nên.
Mẹ của Rie qua đời vào năm 2014 vì bệnh ung thư gan. Nói về mẹ, nữ nghệ sĩ chia sẻ rằng: “Nếu là trước đây, tôi đã hận bà ấy, hận đến mức muốn kết liễu đời mình và cắt đứt liên lạc với bà. Nhưng bây giờ tôi không còn nghĩ như thế nữa vì dù sao bà ấy cũng đã từng dạy tôi cách cư xử, nhiều đạo lý để bước vào đời”.
Chia sẻ về cuộc đời mình, Rie cho biết giờ cô chỉ muốn dành trọn tình yêu cho gia đình sau khi trải qua quá nhiều cay đắng cuộc đời.
Theo Tư Dạ (Tri thức & Cuộc sống)
- Viện KSND hoàn tất điều tra, đề nghị truy tố 6 cựu cán bộ công an và kiểm sát viên vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long (40 phút trước)
- Bắt giữ 3 nghi phạm trong vụ "cải thảo ướp hóa chất gây ung thư" tại Trung Quốc (54 phút trước)
- Thi thể nữ kế toán ở Đà Lạt được phát hiện nổi trên hồ Xuân Hương (1 giờ trước)
- TP.HCM đấu giá lô gần 40.000 xe tang vật bán dạng phế liệu, giá trung bình 700.000 đồng/chiếc (1 giờ trước)
- Phát hiện cửa hàng bán công khai đồ hiệu giả ở Bắc Ninh, chuyển hồ sơ xử lý hình sự (1 giờ trước)
- Nhìn bát canh nguội lạnh trên bàn ăn, người phụ nữ quyết định trút bỏ gánh nặng chịu đựng suốt nhiều năm (1 giờ trước)
- Giá vàng giữ nguyên, nhà đầu tư lỗ 4-5 triệu đồng trong 1 tuần (2 giờ trước)
- Nghệ sĩ Hồng Đào hé lộ trải nghiệm đóng phim Hàn Quốc (2 giờ trước)
- iPhone 18 Pro Max có thêm màu sắc mới (2 giờ trước)
- Gakpo đồng ý gia nhập Man City, bom tấn 100 triệu euro sắp được kích hoạt (3 giờ trước)