-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội?
Sao 360°
16/06/2022 20:53Nghệ sĩ đàn tranh Sao Mai qua đời khiến nhiều người thương xót
Thông tin nghệ sĩ Sao Mai qua đời khiến khán giả thương. Saostar đã liên hệ với bạn bè của nghệ sĩ Sao Mai và họ cho biết chị mất lúc 3h35 phút ngày 15/6/2022 tại nhà riêng ở Hà Nội. Lễ viếng diễn ra vào 8h ngày 18/06/2022 tại nhà tang lễ bệnh viện 354. Lễ truy điệu và đưa tang lúc 9h cùng ngày.
Trên trang cá nhân, người đồng nghiệp của nghệ sĩ đàn tranh Sao Mai, đạo diễn Vạn Nguyễn viết: "Vĩnh biệt chị 'Ngôi Sao Mai trong lòng đồng nghiệp'.
Sáng nay tôi đã ngồi rất lâu trước hình ảnh bông hoa sen trắng trên nền hình của chị. Nỗi xúc động lớn đến mức tâm trí tôi như trống rỗng.
Tôi thương chị bằng tình cảm của một người em, người đồng nghiệp ân cần của chúng tôi bao năm dưới ngôi trường ấy, một người chị hiền lành chân thành nhất mực và luôn hết lòng với mọi người, với học trò dù bất kỳ hoàn cảnh nào trong công việc. Bao nhiêu năm tôi chưa bao giờ thấy chị bực dọc hay cáu gắt với một ai hay làm điều gì để ai phiền lòng, chị sống với trường, với chúng tôi bằng trái tim của một nhà giáo, một người nghệ sĩ nồng hậu và chân thành vô bờ bến.
Chị đến với cây đàn dân tộc, với học trò bao thế hệ của Trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội bằng tất cả tình thương, niềm say mê truyền dạy và chan tưới cho học trò tình yêu thương chân thành vô điều kiện. Chị như dòng suối chảy yên bình giữa cuộc đời, giữa âm nhạc và giữa chúng tôi lặng lẽ ngọt ngào, để mỗi khi nhắc đến chị là nhớ đến nụ cười giọng nói ấm áp không thể nào quên một tấm chân tình cởi mở đôn hậu đến lạ lùng mà đâu dễ gì ai có được.
Biết tin chị bạo bệnh, tôi không để tin vì sao một người tốt đến thế, hiền lành đến thế lại gặp những biến cố nghiệt ngã và hôm nay, khi đóa sen trắng đã nở vô thường đưa Ngôi Sao Mai trong lòng đồng nghiệp về với bầu trời mênh mông. Niềm thương tiếc và day dứt trộn lẫn khi tôi không thể về cùng tất cả những người thân thương nơi cũ tiễn đưa chị đến nơi an nghỉ cuối cùng của chặng đường chị đã đi qua để lại muôn vàn niềm yêu thương quý mến.
Tôi chỉ biết đứng từ xa hồi tưởng lại bao nhiêu kỷ niệm về nơi ấy, nơi có chị và bạn bè đồng nghiệp cũ, mà ngậm ngùi như Hoàng Cầm thưở xưa. Đứng bên này sông sao nhớ tiếc, sao xót xa như rụng bàn tay
Tài sản của nơi ấy, của số 7 huyền thoại trong lòng thế hệ chúng tôi chính là những người thân, là những giảng viên đồng nghiệp, những người bạn của chúng tôi và của tôi nên khi phải chia tay một người là nỗi đau không thể bù đắp. Chị về với cõi xa nhưng em tin rằng chị sẽ mãi còn ở lại số 7, với tầng 2 nhà D quen thuộc, nơi mỗi lần em đi lên cầu thang đều gặp chị với nụ cười đôn hậu ấp áp thân quen.
Mãi mãi nhớ đến chị bằng tất cả tình cảm thương mến trân trọng nhất, người nghệ sĩ tuyệt vời, người thầy, người chị, người bạn chân thành của số 7 hoài niệm. Để mỗi lần ngước lên bầu trời đêm, nơi có một vì sao sáng, em và mọi người sẽ lại nhớ đến chị".
Dưới bài viết, nhiều khán giả gửi lời chia buồn: "Thế là con đường truyền đi những điệu đẹp của Sao Mai đã kết thúc rồi. Thương tiếc cô người giáo viên hết lòng vì học sinh. Cô ra đi để lại sự tiếc thương không gì nói hết trong lòng học trò và đồng nghiệp", "Vĩnh biệt cô và hi vọng ở miền cực lạc cô sẽ quên đi những gì mà căn bệnh quái ác đã hành hạ cô suốt thời gian qua"...
Trước khi qua đời, nghệ sĩ Sao Mai đang làm giảng viên đàn tranh với gần 30 năm kinh nghiệm trong nghề. Nghệ sĩ Sao Mai giành Huy chương Bạc độc tấu Đàn Tranh và Huy chương Vàng Hòa tấu Dàn nhạc dân tộc tại Hội thi Ca Múa - Nhạc dân tộc toàn quốc.
Theo Thúy Ngọc (Saostar.vn)
- Barcelona hồi sinh Rashford, mở lại cánh cửa trở về MU (23 phút trước)
- Khởi tố, bắt tạm giam người đánh 5 chú tiểu tại Chùa Bầu (33 phút trước)
- Phạt chủ quán cà phê vụ du khách bị tàu quẹt trúng, hất văng điện thoại khi quay clip (1 giờ trước)
- Vingroup đổi logo mới nhân dịp kỷ niệm 33 năm thành lập (1 giờ trước)
- Đánh bại đại diện Australia, CLB Công an Hà Nội làm nên lịch sử tại cúp C1 châu Á (2 giờ trước)
- Xử phạt 6 tháng tù người lái Mercedes chặn đường, hành hung tài xế taxi tại Hà Nội (3 giờ trước)
- Miền Bắc sắp hết nắng nóng gay gắt, dự báo thời điểm đón mưa dông diện rộng (3 giờ trước)
- Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh hầu tòa vì chiêu trò lừa đảo 1.200 tỷ đồng sâm Ngọc Linh (3 giờ trước)
- Đồng Nai chuẩn bị đấu giá gần 89 ha đất xây dựng thành phố sân bay Long Thành (3 giờ trước)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (4 giờ trước)