-
Người giàu không quét nhà kiểu như bạn: Bí mật phong thuỷ giữ tài khí qua cây chổi
-
Khoảnh khắc cây cầu biến dạng khi dòng lũ đục ngầu cuồn cuộn đổ về ở Cao Bằng
-
Khớp gối biến dạng, tuyến thượng thận bị suy do uống thảo dược mua từ nước ngoài
-
Hà Nội tiếp tục mưa lớn, lũ sông lên nhanh
-
Thu hồi ngay 3 loại dầu gội đầu, dung dịch vệ sinh là hàng giả
-
Cục CSGT nêu khó khăn trong việc xử phạt qua camera AI
-
Hiệu trưởng xin lỗi vì suất ăn 25.000 đồng như 10.000 đồng
-
Hình ảnh mây đen "như muốn sập xuống" ở Hà Nội
-
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn
-
Thầy giáo bị đồng nghiệp bóp cổ giữa sân trường vì nhắc đỗ xe sai quy định
Sao 360°
06/10/2021 15:45Nghệ sĩ Đức Hải: 'Tôi là người bị hại. Tôi bị tống tiền thì phải tìm cho ra ai là người tống tiền'
"Chuyện Facebook là chuyện trẻ con, không đáng để quan tâm, chuyện tội phạm tống tiền mới là chuyện lớn"
Liên lạc với nghệ sĩ Đức Hải, anh cho biết, thực tế, anh đã gửi đơn thư tố cáo đến Công an TP.HCM từ hồi đầu tháng 6/2021. Cụ thể, ngày 2/6 trên Facebook của anh xuất hiện status với phát ngôn tục tĩu. Ngày 3/ 6, điện thoại của anh bị khủng bố tin nhắn tống tiền.
Ngày 4/6, nghệ sĩ Đức Hải đã gửi đơn thư tố cáo lên Cơ quan công an điều tra. Ngày 14/6, anh nhận được văn bản trả lời từ phía công an. Và ngày 2/7, anh tiếp tục nhận được thông báo của công an về vụ việc. Và ngày 4/9, Nhâm Hoàng Khang bị bắt. Ngày 4/10, Cơ quan công an chính thức thông báo khởi tố Nhâm Hoàng Khang với cáo buộc "cưỡng đoạt tài sản".

"Chuyện Facebook chỉ là chuyện trẻ con, không đáng để quan tâm, nó không trầy xước gì. Chuyện tội phạm tống tiền mới là chuyện lớn của xã hội.
Trong 88 tin nhắn tôi bị khủng bố có nhiều tin nhắn tống tiền và ghi rõ tên, số tài khoản, số điện thoại người nhận là Nhâm Hoàng Khang.
Việc tôi làm đơn thư tố cáo chỉ nhằm một mục đích duy nhất là muốn tìm cho ra, ai là người tống tiền. Còn nếu có người mạo danh Nhâm Hoàng Khang thì đó cũng là việc của cơ quan công an điều tra", nghệ sĩ Đức Hải nói.
Nghệ sĩ Đức Hải cho biết, khi sự việc ồn ào trên xảy ra, anh rơi vào "tâm trạng đời sống không bình thường" và cái không bình thường đó khiến anh mất ăn mất ngủ suốt 2 tuần. Sau khi lấy lại bình tĩnh, anh xác định theo đuổi và làm đến cùng vụ việc này.
"Tôi là người bị hại. Tôi bị tống tiền thì phải tìm cho ra, ai là người tống tiền", anh nói thêm.

"Những người tưởng yêu thương mình nhưng khi xảy ra chuyện, họ trở mặt, trù ẻo cho mình chết..."
Khi phóng viên đặt câu hỏi: "Nhâm Hoàng Khang từng đăng status, tung bằng chứng, có người mua tin nhắn spam vào số điện thoại của nghệ sĩ Đức Hải. Điều đáng nói là, trong danh sách người mua tin nhắn spam, có số điện thoại của chính anh, đồng thời đưa ra nghi vấn, nghệ sĩ Đức Hải tự khủng bố, tống tiền chính mình. Anh nói gì về điều này"?
Nghệ sĩ Đức Hải thẳng thắn trả lời: "Tôi biết chuyện đó. Nếu thời điểm đó, tôi không cung cấp cho công an tin nhắn tống tiền chỉ đích danh Nhâm Hoàng Khang thì công an không có đối tượng cụ thể để truy vết.
Trong đơn thư tố cáo, tôi ghi là đã nhận được rất nhiều tin nhắn khủng bố, tống tiền. Trong đó có tin nhắn ép buộc tôi gửi tiền vào tài khoản của Nhâm Hoàng Khang. Tôi chọn giải pháp đúng mực và an toàn là phản ánh sự thật, kèm theo 88 tin nhắn khủng bố vào điện thoại tôi.
Tôi đâu quen biết gì Nhâm Hoàng Khang, làm sao biết số điện thoại, số tài khoản của cậu ta mà mua tin nhắn spam? Còn có đúng là Nhâm Hoàng Khang hay người khác mạo danh thì đó là việc của cơ quan công an điều tra.
Thời điểm đó, báo chí cũng đưa hình ảnh chụp tin nhắn tôi bị khủng bố lên mạng. Tôi nghĩ, Nhâm Hoàng Khang và đệ tử đọc được. Nghĩa là, Đức Hải tôi đã đụng chạm thẳng Nhâm Hoàng Khang nên cậu ta mới lồng lộn lên. Cậu ta còn bảo "chú không thoát khỏi tay cháu đâu".
Cậu ta nói tôi mua tin nhắn spam để tự khủng bố chính mình. Cậu ta dựng lên câu chuyện đó, chứ tôi có biết gì về tin nhắn spam, tôi cũng chẳng biết gì về IT. Sắp tới, bên công an điều tra sẽ làm rõ cả chuyện này".

Sau cùng, nghệ sĩ Đức Hải khẳng định: "Tôi chỉ theo đuổi vụ việc này với một mục đích duy nhất và cuối cùng là tìm ra, ai là người tống tiền tôi. Những chuyện khác không quan trọng. Đối với tôi, thế là vui vẻ rồi.
Tôi không chơi Facebook nữa. Nghề này làm người ta nổi tiếng nhưng đắng cay ở chỗ, cũng là những người, mình tưởng sẽ yêu thương, đồng hành cùng mình thì khi xảy ra chuyện, họ trở mặt, nói rất phũ mồm. Họ nguyền rủa, trù ẻo cho mình chết.
Nghệ sĩ nhạy cảm nên những cái đó là sự trầy xước vô cùng lớn. Buồn lắm. Không ai lường trước được lại có sự tráo trở của một số người, rồi còn bị gọi con nọ thằng kia".
Theo Nguyễn Hương (Nhịp Sống Việt)








- Vì phong bì phúng viếng, chàng trai bị bạn gái dọa chia tay sau đám tang bà nội (9 phút trước)
- Bayern Munich "cướp" tuyển thủ Anh trước mũi Liverpool (34 phút trước)
- Lũ đặc biệt lớn, Thái Nguyên đối mặt đỉnh lũ vượt kỷ lục 2024 (37 phút trước)
- Kẻ đứng sau hàng loạt buổi livestream xuyên tạc, gây rối ở Gia Lai (55 phút trước)
- Vén màn cơ cấu quyền lực của gia tộc họ Minh và "nữ ma đầu" Minh Trân Trân (1 giờ trước)
- Phim Việt giờ vàng thay toàn bộ diễn viên (1 giờ trước)
- Hiệu trưởng lên tiếng về những tin nhắn giáo viên của trường vận động phụ huynh đóng góp (1 giờ trước)
- 7 người chết và mất tích do bão Matmo, lũ kỷ lục trên sông Cầu (1 giờ trước)
- Ngôi nhà 2 tầng ở Hà Nội bốc cháy giữa cơn mưa lớn (1 giờ trước)
- Nga chờ Mỹ lên tiếng về việc gửi Tomahawk cho Ukraine (1 giờ trước)




