Nền nghệ thuật nước nhà vừa phải chia tay một gương mặt gạo cội, người đã dành cả đời để cống hiến cho sân khấu và màn ảnh nhỏ.

Gia đình nghệ sĩ Ngọc Tuyết vừa đau buồn thông báo, bà đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 11h30 ngày 30/4, sau một thời gian kiên cường chống chọi với bệnh tai biến.

01-1777605962-nghe-si-ngoc-tuyet-ba-thin-cua-phim-nguoi-thoi-tu-va-hang-tong-qua-doi-o-tuoi-88
Nghệ sĩ Ngọc Tuyết.

Sự ra đi của bà để lại niềm tiếc thương vô hạn cho đồng nghiệp và nhiều thế hệ khán giả. Theo thông tin từ gia đình, lễ viếng cố nghệ sĩ sẽ được tổ chức từ 9h30 đến 10h30 ngày 4/5 tại Nhà tang lễ thành phố Hà Nội. Lễ truy điệu và đưa tang sẽ diễn ra ngay sau đó vào lúc 10h30 cùng ngày.

Nghệ sĩ Ngọc Tuyết là cái tên gắn liền với những vai diễn có cá tính mạnh, từ chanh chua, ghê gớm đến mưu mẹo trong các bộ phim kinh điển như Người thổi tù và hàng tổng, Lập nghiệp, Người đất cảng hay các tiểu phẩm của Gặp nhau cuối tuần. Dù trên phim thường xuyên hóa thân thành những nhân vật khiến người xem "phải ghét", nhưng ngoài đời, bà lại được yêu mến bởi tính cách cởi mở, gần gũi và giàu lòng nhân ái.

Ít ai biết rằng, tài năng của bà đã sớm nở rộ từ khi còn nhỏ. Ở tuổi 11, bà đã có cơ hội cất cao tiếng hát trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam. Thời thanh xuân, bà là thành viên tích cực của Câu lạc bộ thanh niên Vọng Đức, nơi bà được rèn luyện và học hỏi từ những bậc thầy của làng nghệ thuật như NSND Doãn Hoàng Giang, NSND Thế Anh, NSND Trung Kiên...

Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của bà chính là kỳ tuyển quân của Đoàn kịch nói Hà Nội. Giữa hơn 3.000 thí sinh đầy tiềm năng, Ngọc Tuyết là một trong 18 gương mặt xuất sắc nhất được lựa chọn. Với lòng kiên trì sắt đá, bà đã hoàn thành khóa đào tạo dù nhiều đồng nghiệp cùng thời không thể đi hết con đường. Đứng trước cơ hội lựa chọn giữa ca múa nhạc và kịch nói, bà đã chọn gắn bó trọn đời với ánh đèn sân khấu kịch, trở thành một trong những gương mặt chủ chốt của Nhà hát Kịch Hà Nội sau này.

Nhắc đến Ngọc Tuyết, không thể không kể đến vai bà Thìn trong Người thổi tù và hàng tổng – người cô đanh đá của trưởng thôn Kiên (do Quốc Tuấn thủ vai). Vai diễn này thành công đến mức khán giả "ghét lây" cả bà ngoài đời. Sinh thời, nữ nghệ sĩ từng hài hước tâm sự rằng, bản thân bà nếu gặp một người có tính cách như bà Thìn ngoài thực tế thì chính bà cũng sẽ... tránh xa.

Sự ra đi của nghệ sĩ Ngọc Tuyết là một mất mát lớn, khép lại hành trình nghệ thuật bền bỉ và đầy màu sắc. Tuy nhiên, những di sản mà bà để lại qua các vai diễn góc cạnh và tâm huyết vẫn sẽ luôn sống mãi trong trí nhớ và tình cảm của công chúng yêu điện ảnh Việt Nam.

PTH (SHTT)