-
Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh -
Hà Nội: Phân luồng, cấm đường hàng loạt tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình từ ngày 18/1 -
Danh tính người phụ nữ hô hào đua xe ở Hà Nội, lời khai khi bị triệu tập lên làm việc với công an -
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có -
Xôn xao thanh niên người nước ngoài tuyên bố U23 Việt Nam thắng U23 UAE sẽ nhảy sông hát Quốc ca -
Mẹ già trong bộ đồ công nhân lấm lem ngồi gục bên cầu chờ tin con, câu chuyện phía sau rơi nước mắt
Sao 360°
29/03/2020 16:56Nghệ sĩ tiếc thương trước sự ra đi của tác giả 'Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng'
Nhận thông tin nhạc sĩ Phong Nhã - tác giả của hàng trăm ca khúc nhạc tuổi thơ qua đời do tuổi già sức yếu để lại nhiều tiếc thương cho bao thế hệ yêu nhạc Việt Nam.
"Ông là người thổi hồn cho tổ chức Đội. Các thế hệ Đội viên mãi nhớ đến ông!"; "Một nhạc sĩ tài hoa, một con người hiền lành, nhân hâu và vô cùng giản dị. Một cuộc đời gắn bó mật thiết với tuổi thơ Việt Nam. Vĩnh biệt nhạc sĩ Phong Nhã, tác phẩm của ông sẽ còn mãi!"; "Vô cùng ngưỡng một bậc tiền bối của Đội, một văn nghệ sĩ chung thủy, tài hoa được thể hiện qua từng tác phẩm gắn bó rất nhiều thế hệ tuổi thơ Việt Nam. Vĩnh biệt người nghệ sĩ lớn trong trái tim mọi người!".
Trên đây là bình luận của nhiều thế hệ yêu nhạc. Thậm chí, có người gọi ông là "Người kể lịch sử Đội" bằng âm nhạc đã về với đất mẹ!

Ca sĩ Trịnh Minh Quân chia sẻ cảm xúc bàng hoàng và thương tiếc khi hay tin: "Làm việc với bác trong thời gian mình đạo diễn MV "Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng" luôn thấy bác là người yêu mến thiếu nhi và hết lòng vì thế hệ trẻ như thế nào. Bác là người vô cùng dễ chịu, hoà nhã và động viên thế hệ trẻ yêu âm nhạc hãy hát và duy trì những bài hát đã đi cùng năm tháng. Xin đuợc kính cẩn nghiêng mình truớc vong linh bác!"
Nam ca sĩ nhớ lại khoảng thời gian làm việc chung với nhạc sĩ Phong Nhã, dù đã ở tuổi 90 những cố nhạc sĩ luôn là người đúng giờ, hoặc đến rất sớm, hồ hởi và khích lệ mọi người. Cả ê kíp như được truyền thêm những năng lượng tích cực của cha ông đi trước.
Trước tin buồn này, nhạc sĩ Nguyễn Quang Long cho biết rất nhiều ca khúc tuổi thơ ùa về trong anh. Đó là những ngày hè tuổi thơ ngập tràn niềm vui, là những ngày sinh hoạt hè cả lũ trẻ con cùng khu phố hăng say luyện tập nghi thức đội, là những buổi chào cờ ở thời niên thiếu, sau Quốc ca luôn vang lên những giai điệu quen thuộc của bài "Đội ca": "Cùng nhau ta đi lên". Và những ca khúc nhắc đến ai cũng có thể hát được: "Nhanh bước nhanh nhi đồng", "Đi ta đi lên", "Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng"....

Biết tin nhạc sĩ Phong Nhã qua đời, nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh cho biết là thế hệ "đàn em", lại khác mảng, thỉnh thoảng anh cũng có dịp trao đổi về âm nhạc và vô cùng trân trọng vị nhạc sĩ lão thành. Sự ra đi của ông là một niềm mất mát lớn đối với âm nhạc Việt Nam, đặc biệt là âm nhạc thiếu nhi.
"Nhạc sĩ Phong Nhã - người đi đầu viết nhạc cho những sự kiện lịch sử của đất nước là một điều rất đáng ghi nhận và không ai quên được, nhất là các cháu thiếu nhi. Để viết những bài hát cho thiếu nhi trở thành truyền thống thì đời người nhạc sĩ không phải ai cũng làm được. Mặc dù có nhiều bài hát để đời những anh Phong Nhã lại khiêm tốn vô cùng. Đó là điều rất đáng quý, đáng trân trọng" - nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh bày tỏ.

Nhạc sĩ Phong Nhã tên thật Nguyễn Văn Tường. Ông sinh ngày 4/4/1924, quê ở Duy Tiên, Hà Nam. Từ những ngày đầu Cách mạng Tháng Tám ông đã sáng tác khoảng 250 bài hát cho trẻ em. Trong số đó có những bài hát truyền thống của Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh như: Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng, Cùng nhau ta đi lên (nay là Đội ca), Kim Đồng, Đi ta đi lên...
Ông đã được nhận Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 1996, Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm 2001, Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng nhì, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, Huy chương Vì sự nghiệp âm nhạc, Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng và nhiều giải thưởng khác. Ngoài sáng tác âm nhạc, ông còn là Tổng biên tập đầu tiên của Báo Thiếu Niên Tiền Phong từ khi báo mới ra đời năm 1954 đến năm 1978
Theo An Khánh (Giadinh.net.vn)
- Việt "Bài" và đường dây cá độ bóng đá nghìn tỷ: Tổ chức kín kẽ, công an mất nhiều tháng điều tra (15:46)
- Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh (15:36)
- Touliver phủ nhận tin đồn ngoại tình, khẳng định ly hôn Tóc Tiên trong văn minh (15:36)
- Xe tải bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, giao thông tê liệt nhiều giờ (15:26)
- Clip: Hú hồn xe con suýt tông trực diện xe tải đã đổ đèo còn lấn làn ở khúc cua (15:23)
- Giá xăng dầu hôm nay 18/1: Trong nước ổn định, dầu thô quốc tế tăng nhẹ (15:15)
- Nhật Kim Anh và ký ức "Vịt hóa thiên nga" tại Liên hoan phim Quốc tế Việt Nam (15:08)
- Đây là chiếc iPhone fullbox giá rẻ nhất Việt Nam, trang bị vẫn đủ mạnh để qua mặt Galaxy S25 FE (1 giờ trước)
- Bi kịch của cô gái 24 tuổi: Tăng 29kg trong nửa năm và cái kết suy thận giai đoạn cuối (1 giờ trước)
- Chuyện tình Taylor Swift và Travis Kelce trước thềm "đám cưới thế kỷ": Khủng hoảng hay phép thử của tình yêu? (1 giờ trước)