-
Nhìn bát canh nguội lạnh trên bàn ăn, người phụ nữ quyết định trút bỏ gánh nặng chịu đựng suốt nhiều năm -
Xôn xao thông tin quá khứ của cô gái cầm guốc trong vụ hành hung tài xế taxi ở Quảng Ninh -
Kịp thời cứu 4 ngư dân trên tàu cá bị chìm ở vùng biển Đắk Lắk -
Cảnh báo nguy cơ nhiễm độc thủy ngân từ cá biển -
Ca sĩ Mạnh Quỳnh chống nạng, ngồi xe lăn về Việt Nam biểu diễn, xúc động xin lỗi khán giả -
Bức tâm thư xúc động của vợ cầu thủ Duy Mạnh trước giờ cùng chồng sang Mỹ phẫu thuật -
Hành trình ngọt ngào và khối "tài sản" đặc biệt của Việt Anh - Quỳnh Nga trước khi về chung nhà -
Từng tự hào vì lấy được chồng hiếu thảo, người phụ nữ chua chát nhận ra cái giá phải trả sau 3 năm kết hôn -
5 phim Hàn đáng xem dịp lễ 2/9: Đủ hài hước, lãng mạn để xem một mạch không chán -
Vì sao kính cường lực điện thoại vẫn nứt dù chỉ va chạm nhẹ?
Sao 360°
26/09/2021 20:54Nghệ sĩ Trung Dân: 'Nhiều người không biết xuất phát từ đâu' cũng thành nghệ sĩ
Gây chú ý khi tái xuất với vai diễn Ba Phi trong chương trình "Cười với bác Ba Phi", nghệ sĩ Trung Dân bảo ông rất hào hứng vì bản thân rất thích và có nhiều tìm hiểu về nhân vật này.
Thế nhưng, điều đáng chú ý hơn là nỗi niềm của nghệ sĩ Trung Dân về hai chữ "nghệ sĩ" thời nay. Trả lời phỏng vấn báo Người Lao Động, nghệ sĩ Trung Dân bảo: "Không ở đâu như người Việt. Mọi ngành nghề đều phải có Thầy, nâng cấp lên là Tổ nghiệp. Cho nên, Tổ không dừng lại ở tính truyền thống mà muốn nói rằng, khi có khao khát với nghề thì bắt buộc phải học. Mọi thứ phải có vạch xuất phát thì mới đến đích được. Nhưng bây giờ, cơ hội xuất hiện và trở thành nghệ sĩ cho nhiều người dễ quá. Chỉ cần dạn, lanh và bất chấp gây chú ý, họ cũng có thể thành nghệ sĩ. Điều đó đặt ra một tiền lệ không hay".
Với ông, khán giả là bộ lọc công bằng nhất. Khi một chương trình được phát sóng, có nghĩa là nó đã được kiểm duyệt. Nhưng nếu khán giả thấy chương trình đó quá tệ, bất hợp lý, khán giả có thể tẩy chay nó bằng cách không xem. Ông bảo, hai chữ nghệ sĩ bây giờ dễ có quá chứ ngày xưa khác nhiều lắm. Để có được mang danh nghệ sĩ, mọi người phải nỗ lực, phấn đấu và thực sự nghiêm túc với công việc của mình làm. Thế nên, hai chữ nghệ sĩ mới đáng được trân trọng và có giá trị về mặt vật chất lẫn tinh thần.
Còn trong giai đoạn này, nhiều người không biết xuất phát từ đâu nhưng cũng thành nghệ sĩ. Nhiều người nổi tiếng, được khán giả yêu thương nhưng lại có những phát ngôn ngạo mạn, thiếu kiềm chế. "Ý thức trong thẩm mỹ nghệ thuật của họ kém quá", nghệ sĩ Trung Dân khẳng định. Ông bảo, chính hiện tượng này khiến cho nghệ sĩ thời gian qua bị "chửi" hàng loạt.
"Thật ra, không thể trách khán giả được. Dù nghề nào cũng vậy, có người này người kia. Nghệ sĩ cũng thế. Nhưng người ta chửi thì người ta "vơ đũa cả nắm" vậy thôi. Không có lửa thì sao có khói. Trách là trách những người làm nghề mà không biết giữ gìn nghề nghiệp của mình, không coi trọng thanh danh của mình mà thôi" - nghệ sĩ Trung Dân chia sẻ.
Chia sẻ về việc sao không lên tiếng để ít nhiều cứu vãn lại thanh danh của nghệ sĩ, nghệ sĩ Trung Dân chia sẻ, "Trong một xã hội văn minh, im lặng cũng là một loại thể hiện. Làm thinh không có nghĩa là chấp nhận mọi thứ người khác nói".
Tình trạng nhiều chương trình truyền hình hài xuất hiện quá nhảm, kém chất lượng như phản ánh của khán giả vừa qua, nghệ sĩ Trung Dân bảo thực sự ông không xem. Vì với ông, nếu thấy không chất lượng là không coi. Ông không thích kiểu phản đối "kém quá" nhưng vẫn xem chương trình của nhiều người. Tạo nên tình huống này, một phần cũng do khán giả dễ tính và sự thổi phồng của truyền thông. Ông hoàng này, bà chúa nọ, ngôi sao này, danh hài kia,… toàn những mỹ từ đầu ưu ái và hệ quả là nhiều người tưởng thật, tự tin vào khả năng của mình đến mức bất chấp làm ra những điều không thể chấp nhận được.
- Bắt và bàn giao 3 đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã đỏ tại TP.HCM (33 phút trước)
- Viện KSND hoàn tất điều tra, đề nghị truy tố 6 cựu cán bộ công an và kiểm sát viên vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long (1 giờ trước)
- Bắt giữ 3 nghi phạm trong vụ "cải thảo ướp hóa chất gây ung thư" tại Trung Quốc (1 giờ trước)
- Thi thể nữ kế toán ở Đà Lạt được phát hiện nổi trên hồ Xuân Hương (1 giờ trước)
- TP.HCM đấu giá lô gần 40.000 xe tang vật bán dạng phế liệu, giá trung bình 700.000 đồng/chiếc (1 giờ trước)
- Phát hiện cửa hàng bán công khai đồ hiệu giả ở Bắc Ninh, chuyển hồ sơ xử lý hình sự (1 giờ trước)
- Nhìn bát canh nguội lạnh trên bàn ăn, người phụ nữ quyết định trút bỏ gánh nặng chịu đựng suốt nhiều năm (2 giờ trước)
- Giá vàng giữ nguyên, nhà đầu tư lỗ 4-5 triệu đồng trong 1 tuần (3 giờ trước)
- Nghệ sĩ Hồng Đào hé lộ trải nghiệm đóng phim Hàn Quốc (3 giờ trước)
- iPhone 18 Pro Max có thêm màu sắc mới (3 giờ trước)