Sao 360°

Nghệ sĩ Tuấn Anh bật khóc vì vợ mất, 3 lần tai biến, phải cầu cứu đồng nghiệp

"Giờ tôi không còn làm được gì. Vợ tôi chết rồi, tôi tủi lắm, không biết nhờ ai" – nghệ sĩ Tuấn Anh chia sẻ.

Nghệ sĩ Tuấn Anh bật khóc vì vợ mất, 3 lần tai biến, phải cầu cứu đồng nghiệp

Mới đây (8/9), tại chương trình Thương đời gạo chợ nước sông, nhóm nghệ sĩ Ngũ Long Du Ký gồm Phương Dung, Phi Phụng, Thụy Mười, Diễm Hương, Năm Chà đã tới thăm nghệ sĩ cải lương Tuấn Anh, một tên tuổi từng khá nổi tiếng cách đây hơn 30 năm.

Tại chương trình, có thể thấy nghệ sĩ Tuấn Anh đang rất yếu do mắc nhiều bệnh tật, phải vừa đi vừa chống gậy và cần có người dìu đỡ. Nam nghệ sĩ đang sống trong cảnh nghèo khó, không tiền bạc. Căn nhà anh ở nhỏ và cũ như một túp lều, lụp xụp chưa đến 10 mét vuông.

Nghệ sĩ Tuấn Anh bật khóc vì vợ mất, 3 lần tai biến, phải cầu cứu đồng nghiệp - 1
Nghệ sĩ Tuấn Anh và các nghệ sĩ

Nhìn bữa cơm chỉ có rau chấm nước tương của nghệ sĩ Tuấn Anh, ai cũng xót xa. Các nghệ sĩ đều động viên Tuấn Anh cố gắng ăn để lấy sức còn uống thuốc.

Được biết, từ ngày vợ là nghệ sĩ Mỹ Lợi qua đời, tinh thần nghệ sĩ Tuấn Anh suy sụp nên trở bệnh nặng, tai biến, nhồi máu. Anh sống một mình, không có người nương tựa, không còn tiền bạc nên phải cầu cứu các nghệ sĩ nhóm Ngũ Long Du Ký thông qua nghệ sĩ Phi Phụng.

Nhắc về vợ mình, nghệ sĩ Tuấn Anh tủi thân bật khóc: "Giờ tôi không còn làm được gì. Vợ tôi chết rồi, tôi tủi lắm, không biết nhờ ai. Được mấy chị trả lời rồi đến tận đây, tôi mừng quá. Nhiều khi nhờ chị Phụng nhiều tôi ngại quá, nhưng tôi như người sắp chết vớ được cái bao thì phải vớ thôi".

Nghệ sĩ Phương Dung chia sẻ: "Nhóm chúng tôi tự lấy tiền ra để giúp đỡ các nghệ sĩ khó khăn, riêng anh Tuấn Anh thì chúng tôi đã gặp lần này là lần thứ ba. Đích thân anh đã gọi điện cầu cứu chị Phi Phụng rằng anh ba lần bị nhồi máu cơ tim, hết đường rồi mới phải gọi đến chị. Vì thế nên chúng tôi lại đến thăm anh.

Chúng tôi cũng đăng lên và có một số người gửi tiền thêm cho anh để trị bệnh".

Nghệ sĩ Tuấn Anh bật khóc vì vợ mất, 3 lần tai biến, phải cầu cứu đồng nghiệp - 2
Bữa cơm chỉ có rau muống của nghệ sĩ Tuấn Anh

Hoa hậu Diễm Hương nói: "Nhóm đã đến đây lần thứ 3 rồi, cũng chỉ giúp được cho chú thêm một chút, hoặc qua chương trình thì khán giả ủng hộ thêm. Nhưng quan trọng là phải giúp chú có kế sinh nhai. Nếu bây giờ khán giả muốn giúp chú về công việc thì chú có thể làm gì với sức khỏe hiện tại?".

Trước câu hỏi của Diễm Hương, nghệ sĩ Tuấn Anh chia sẻ: "Bây giờ tôi cũng không biết làm gì với sức khỏe như vậy. Căn bệnh này cứ tái đi tái lại bất ngờ, chẳng biết phải làm sao. Tôi cũng không mua được bảo hiểm vì không có hộ khẩu.

Vợ tôi chết hơn một năm rồi, không còn ai chăm sóc tôi. Tôi không giặt giũ được, chỉ ráng tắm rửa. Tôi cũng cố gắng đi lại cho khỏe chứ không dám nằm một chỗ.

Nghệ sĩ Tuấn Anh bật khóc vì vợ mất, 3 lần tai biến, phải cầu cứu đồng nghiệp - 3
Nghệ sĩ Tuấn Anh bật khóc

Tôi tính đi bán vé số nhưng bên phát hành vé bảo lấy về thì phải bán hết chứ không cho trả lại".

Nghe xong lời tâm sự của nghệ sĩ Tuấn Anh, Diễm Hương kêu gọi: "Rất mong các khán giả xem chương trình nếu có sáng kiến nào giúp đỡ được chú Tuấn Anh thì gửi về cho nhóm chúng tôi".

Theo Tùng Ninh (Phụ Nữ Việt Nam)




https://phunuvietnam.vn/nghe-si-tuan-anh-bat-khoc-vi-vo-mat-3-lan-tai-bien-phai-cau-cuu-dong-nghiep-2023090914203448.htm