-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
-
Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch
Sao 360°
07/03/2015 03:29Nghệ sĩ Xuân Hinh: “Thanh Thanh Hiền có chồng, tôi vẫn yêu”
“Tôi chưa nhận được thiệp mời Thanh Thanh Hiền đưa nhưng lòng cũng rộn ràng lắm rồi, dù biết chuyện cả hai sẽ tổ chức đám cưới vào năm nay từ năm ngoái. Với tư cách là một người anh, một người bạn, một “người yêu”… tôi mừng cho Hiền vì cuộc đời cô ấy cũng đã lắm long đong, lận đận… cứ như bèo trôi trên nước vậy, nay cuối cùng cũng đã náu lại được một phương. Mà ngần đấy tuổi rồi có người “rước” thì không mừng cũng phải mừng ấy chứ, ngày xưa là phải mổ trâu, mổ lợn khao cả làng ăn cỗ ấy chứ (cười).
![]() |
Nghệ sĩ Xuân Hinh và ca sỹ Long Nhật có nhiều kỷ niệm sâu sắc với Thanh Thanh Hiền. Ảnh: T.L |
Có người hỏi tôi: “Thế bây giờ Thanh Thanh Hiền cưới chồng rồi, ông có còn dám nói ông yêu cô ấy nữa không?”. Tôi bảo: “Cô ấy lấy chồng nhưng tôi vẫn yêu thì ai bắt tôi được. Bao năm qua, tôi và Hiền vẫn đóng cặp tình nhân, cha con, bạn già… đấy thôi”.
Tiệc cưới của Hiền có thể vợ chồng tôi sẽ cùng đến dự. Tôi cũng chưa biết sẽ góp vui cái gì, mà không biết có được mời lên sân khấu cầm míc mà nói gì đó không cơ? Lon ton chạy lên mà bị MC đuổi ra khỏi đám cưới thì khổ. Nếu bị bắt phải hát hay làm gì đó để không khí vui vẻ tôi cũng sẽ cố gắng, cố đến đâu còn tùy thuộc thời tiết hôm đó (cười)”.
“Tôi đã nhận được thiệp mời của chị Thanh Thanh Hiền gửi rồi. Chờ mãi rồi cũng đến ngày hôm nay. Quả thật, đây là đám cưới mà tôi khá mong đợi vì chị Hiền với tôi không phải là người xa lạ, chị em đi diễn chung với nhau suốt. Thêm vào đó, chị Hiền và anh Phong cũng đã từng đi qua một vài lần đò nên việc họ “cặp bến” với nhau hạnh phúc quả là điều đáng mừng.
|
Danh hài Chiến Thắng. |
Tôi thì chưa có may mắn được đến nhà riêng ở Đào Tấn của cả hai người và được gia chủ đãi bún riêu như anh Xuân Hinh (cười) nhưng tôi đã gặp, đã thấy và cảm nhận được phần nào tình yêu của hai người dành cho nhau. Tôi chưa thấy ai chiều chuộng và quan tâm người yêu như anh Phong chiều chị Hiền. Cứ nhìn họ ngồi với nhau trong bàn ăn thì biết.
Còn chị Hiền thì trong cách nói chuyện, tôi cảm nhận chị rất quý và tôn trọng anh Phong. Bản thân chị Hiền là người cá tính nhưng mỗi khi nói về anh Phong, chị ấy cũng luôn thể hiện mình rất khiêm nhường.
Về phần quà mừng tinh thần trong đám cưới thì tôi chưa nghe chị Hiền nói gì nhưng tôi cũng dự tính trong đầu rồi. Đám cưới là ngày vui của chị, cũng là lần đầu tiên chị được khoác áo cô dâu theo đúng nghĩa nên vợ chồng chị “thích gì tôi chiều ngay”. Nếu không cho tôi làm MC, không cho tôi diễn hài thì tôi sẽ hát một bài về đám cưới cho “vui cửa, vui nhà” chứ không chịu ngồi yên đâu”.
Ca sỹ Long Nhật: “Tôi đã có kịch bản cho tiết mục đặc biệt”
“Mới hôm qua Chế Phong gọi điện cho tôi hỏi: “Bao giờ anh ra Hà Nội đấy?”. Tôi bảo: “Thì sáng 14/3 anh ra, chiều đám cưới bọn em xong, tối anh bay vào luôn”. Chế Phong bảo: “Ôi, anh làm vậy sao được. Nhà bọn em neo người, chỉ mỗi hai vợ chồng mà phải lo lắng bao nhiêu là việc. Anh phải bay sớm ra phụ bọn em một tay chứ, anh có phải là người ngoài đâu”. Nghe Phong nói xong tôi thương quá nên “book” vé bay ra vào sáng 11/3 luôn.
Trước đó, Thanh Thanh Hiền có ngỏ lời nhờ tôi làm MC cho đám cưới của hai em nhưng tôi đùa: “Anh không làm MC đâu mà làm phù dâu hoặc không thì đại diện nhà trai đi rước dâu cũng được”. Nghe tôi nói thế, Hiền “nhảy dựng” lên bảo: “Ôi anh điên à? Anh chơi thân với em sao lại đại diện nhà trai được? Anh phải đại diện nhà gái mới đúng chứ”. Nói là nói vậy thôi. Đây là sự kiện trọng đại của hai người em mà tôi chơi rất thân thiết nên chắc chắn tôi sẽ có một tiết mục thật đặc biệt để tặng cho hai em trong ngày cưới. Tiết mục đó là gì thì tôi không thể bật mí nhưng đã xong xuôi kịch bản rồi.
Theo Hà Tùng Long (Giadinh.net.vn)








- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (19:25)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (19:20)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (19:15)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (19:07)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (47 phút trước)
- 12 nước phản đối việc Mỹ đòi lại căn cứ quân sự ở Afghanistan (1 giờ trước)
- Trấn Thành, Hòa Minzy và dàn sao Việt quyên góp số tiền lớn cho Thái Nguyên (1 giờ trước)
- Xác định ngôi trường trong clip 32 giây ghi lại cảnh nữ sinh bị 2 bạn nam đánh dã man (1 giờ trước)
- Việt Nam chính thức được nâng hạng: Cơ hội vàng và phép thử lịch sử (2 giờ trước)
- Mưa lũ tại Thái Nguyên làm 4 người chết, nhiều xã phường bị ngập sâu và cô lập (2 giờ trước)




