Nạn nhân thực sự lộ diện sau 7 tháng chìm trong bóng tối của những cáo buộc bạo hành đầy tai tiếng.

Sau hơn nửa năm, nam diễn viên nhạc kịch nổi tiếng Jeon Ho Jun đã chính thức lên tiếng công bố kết luận cuối cùng từ cơ quan điều tra. Những tình tiết mới được hé lộ không chỉ giải oan cho nam nghệ sĩ mà còn lật ngược hoàn toàn bản chất của vụ việc, cho thấy một sự thật đau lòng khi kẻ đi tố cáo thực chất lại là người gây ra bạo lực.

Mọi chuyện bắt đầu vào tháng 5 vừa qua, khi bạn gái cũ của Jeon Ho Jun (gọi tắt là A) bất ngờ đăng tải bài viết tố cáo anh hành hung mình, kèm theo hình ảnh các vết bầm tím trên cơ thể làm bằng chứng. Không dừng lại ở đó, A còn cáo buộc nam diễn viên chiếm đoạt 10 triệu won dưới danh nghĩa hứa hẹn kết hôn. Ngay lập tức, làn sóng chỉ trích dữ dội từ dư luận đã đẩy sự nghiệp của ngôi sao sinh năm 1989 vào bờ vực sụp đổ. Tuy nhiên, thay vì im lặng, Jeon Ho Jun đã đáp trả bằng hình ảnh gương mặt đầy máu của chính mình, khẳng định bản thân mới là người bị tấn công.

nam dien vien anh 1
Hình ảnh vết thương do Jeon Ho Jun đăng tải. Ảnh: Chosun.

Theo kết quả điều tra vừa được tờ Chosun đăng tải, cơ quan chức năng xác định Jeon Ho Jun không phải là kẻ hành hung. Vào đêm xảy ra sự việc, nam diễn viên thực chất đã bị A dùng điện thoại đánh mạnh vào đầu. Mọi hành động của anh lúc đó được kết luận là phòng vệ tối thiểu để tự bảo vệ tính mạng. Sự việc càng trở nên nghiêm trọng khi điều tra cho thấy A đã tự ý đột nhập vào nhà riêng của nam diễn viên lúc rạng sáng dù hai người đã chia tay từ 3 tháng trước, buộc Jeon Ho Jun phải cầu cứu sự can thiệp của cảnh sát.

Về cáo buộc chiếm đoạt tài sản, cơ quan điều tra cũng làm rõ không có việc vay mượn hay lừa đảo 10 triệu won. Các giao dịch này thực chất chỉ là những khoản chi trả nhỏ lẻ khi thẻ cá nhân của nam diễn viên gặp sự cố, hoặc do A chủ động thanh toán trước vì lý do giảm giá. Hiện tại, cán cân công lý đã nghiêng hẳn về phía tài tử nhạc kịch khi bạn gái cũ của anh chính thức bị truy tố với ba tội danh nghiêm trọng: gây thương tích đặc biệt, xâm nhập gia cư bất hợp pháp và bôi nhọ danh dự bằng cách phát tán thông tin sai sự thật.

Chia sẻ về quãng thời gian kinh hoàng vừa qua, Jeon Ho Jun cho biết anh đã phải chịu đựng những lời miệt thị khủng khiếp và thấu hiểu cảm giác cuộc sống của một con người có thể bị hủy hoại chỉ trong chớp mắt vì những lời nói dối. Anh gửi lời cảm ơn chân thành đến những người đã không quay lưng với mình trong giai đoạn tăm tối nhất. Nam nghệ sĩ khẳng định sẽ không liên lạc với A và sẵn sàng thực hiện các biện pháp pháp lý mạnh tay hơn nếu vụ việc tiếp tục gây ảnh hưởng đến các dự án nghệ thuật mà anh đang cống hiến.

Jeon Ho Jun là gương mặt kỳ cựu của làng nhạc kịch Hàn Quốc, ra mắt từ năm 2007 qua tác phẩm kinh điển "Notre Dame de Paris". Với gia tài vai diễn đồ sộ trong các vở diễn đình đám như "Wicked", "Mamma Mia", "Chicago" và "Kinky Boots", cùng dấu ấn tại chương trình "Phantom Singer 4", việc được giải hàm oan là một bước ngoặt quan trọng để anh trở lại với sân khấu và công việc huấn luyện viên Pilates của mình.

PTH (SHTT)