-
Vì sao TP.HCM có lúc lạnh xuống 16 độ C? -
Giới thiệu Đại tướng Phan Văn Giang ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI -
Hình ảnh ông trùm Chen Zhi bị áp giải về Trung Quốc -
Công an hé lộ nguyên nhân gã chồng vác dao lao vào truy sát hai mẹ con ở Bắc Ninh -
Diễn biến mới vụ 120 tấn thịt lợn bệnh: Phát hiện virus dịch tả châu Phi trong sản phẩm đã đóng gói -
Nạn nhân mất trắng 14 tỷ vì tin có "suất ngoại giao" mua đất dự án: Thủ đoạn tinh vi của nữ giám đốc -
Vụ cháy nhà ở Hà Đông: Chủ nhà tử vong, số người thiệt mạng tăng lên 3 -
Hàng loạt siêu thị dừng bán sản phẩm Đồ hộp Hạ Long -
Bộ Chính trị: Thí điểm thuê, bổ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc tại doanh nghiệp Nhà nước -
Việt Nam lên tiếng về việc Mỹ rút khỏi 66 tổ chức quốc tế
Sao 360°
10/05/2025 16:15Ngô Thanh Vân bật khóc: 'Tôi từng tuyệt vọng vì tìm đủ mọi cách để có con'
1.000 ngày yêu là 1.000 ngày nỗ lực
Tối 9/5, Ngô Thanh Vân và chồng, Huy Trần, đăng tải video nhìn lại 1.000 ngày bên nhau, chia sẻ những niềm vui lẫn thử thách trong hành trình hôn nhân. Trước câu hỏi của chồng về khoảnh khắc khó khăn nhất, nữ diễn viên lần đầu tiết lộ áp lực nặng nề khi đối mặt với vấn đề con cái.
Ngô Thanh Vân cho biết từ khi kết hôn, cô luôn khao khát có con nhưng hành trình này không hề dễ dàng. Từng tự tin kiểm soát được mọi thứ trong sự nghiệp, cô bất ngờ đối diện với sự bất lực khi mọi nỗ lực để có con đều thất bại. “Vợ từng thử mọi cách nhưng đều không thành. Có lúc vợ nghĩ mình không thể làm được nữa. Cảm giác kiểm soát được tất cả bên ngoài nhưng không thể kiểm soát cơ thể mình thật sự áp lực”, cô vừa khóc vừa kể với chồng. Áp lực từ bản thân, gia đình, xã hội và giới hạn tuổi tác càng khiến cô đôi lúc cảm thấy tuyệt vọng.
Huy Trần cũng thừa nhận đây là thử thách lớn nhất của cả hai. Anh đau lòng khi thấy vợ buồn bã sau mỗi lần thất bại, một nỗi buồn không thể xoa dịu bằng công việc hay những cuộc vui. “Thấy người mình yêu đau đớn như thế, anh rất xót. Đó là khoảng thời gian khó khăn nhất của cả hai”, anh nói. Để giúp vợ vượt qua, anh thường đưa cô đi chơi, dù biết chỉ có hai vợ chồng mới hiểu và cùng nhau đối mặt với nỗi đau này.
Sau thời gian dài chờ đợi, niềm vui đã đến với vợ chồng Ngô Thanh Vân trước Giáng sinh năm ngoái. Cả hai không kìm được nước mắt khi lần đầu nghe nhịp tim thai nhi. “Chúng tôi đếm từng ngày để con chào đời. Thời gian đầu, tuần nào cũng đến phòng khám siêu âm, nhiều đến mức bác sĩ phải đuổi về”, Huy Trần hài hước kể. Hiện tại, em bé trong bụng nữ diễn viên đã gần 6 tháng, là “trái ngọt” sau bao nỗ lực của cả hai.
Huy Trần chia sẻ hành trình tìm con đầy thử thách nhưng cũng giúp hai vợ chồng thêm gắn bó. “Điều chúng ta khao khát suốt ba năm cuối cùng đã đến. Anh tin con sẽ cảm nhận được tình yêu của chúng ta và chào đời khỏe mạnh như mẹ”, anh nhắn nhủ vợ. Đáp lại, Ngô Thanh Vân cảm ơn chồng vì luôn ở bên, giúp cô vượt qua những ngày khó khăn nhất. “Chỉ cần có chồng, vợ tin mình sẽ vượt qua được mọi thứ. Chưa bao giờ vợ hạnh phúc như bây giờ”, cô xúc động nói.
Tình yêu là điểm tựa
Nhìn lại 1.000 ngày bên nhau, Ngô Thanh Vân tự nhận mình không phải “siêu nhân” mà chỉ là một phụ nữ bình thường với những nỗi đau, thất vọng và ám ảnh. “Tình yêu là điểm tựa duy nhất, dìu dắt tôi với hy vọng mọi thứ sẽ ổn”, cô nói. Cả hai chọn cách đối mặt, chia sẻ và rút ra bài học để làm nền tảng cho tương lai. Với cô, thành công của một mối quan hệ không chỉ là những khoảnh khắc rực rỡ mà còn là khi cùng nhau bước qua bóng tối.

Trước đó, đúng kỷ niệm 3 năm cưới (8/5), Ngô Thanh Vân công khai tin mang thai con đầu lòng. Cô cho biết đã giảm bớt công việc, tập trung nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe thai kỳ. Hiện tại, nữ diễn viên hạn chế chia sẻ về đời tư, chỉ cập nhật các dự án công việc trên mạng xã hội.
Ngô Thanh Vân (sinh năm 1979) được biết đến với biệt danh “đả nữ” qua Dòng máu anh hùng (2007). Cô chuyển hướng sản xuất phim từ thập niên 2010 với các tác phẩm nổi bật như Tấm Cám: Chuyện chưa kể, Cô Ba Sài Gòn và Hai Phượng – bộ phim đạt doanh thu hơn 200 tỷ đồng. Cô cũng góp mặt trong nhiều dự án Hollywood như Star Wars: The Last Jedi và Da 5 Bloods. Huy Trần, Việt kiều Đức, từng gây chú ý khi tham gia Người ấy là ai và làm mẫu ảnh. Cặp đôi tổ chức lễ cưới tại Đà Nẵng tháng 5/2022 sau hôn lễ ở Na Uy năm 2021.
Theo Huyền Phi (SHTT)
- Hà Nội: Xử phạt cá nhân dùng AI chế ảnh "người cưỡi trăn khổng lồ" trên hồ Hoàn Kiếm (08/01/26 22:14)
- Hà Nội dùng camera AI ghi nhận 17.196 vi phạm giao thông, cảnh báo nhiều "điểm nóng" ùn tắc (08/01/26 22:04)
- Lý giải bất ngờ: 8 năm liên tiếp người Việt không được đón 30 Tết, chỉ còn 29 ngày cuối năm (08/01/26 21:57)
- Tổng thư ký bóng đá Malaysia được "Minh oan" trong vụ bê bối 7 cầu thủ nhập tịch (08/01/26 21:50)
- Tiệc cưới hỗn loạn tại Ninh Bình: Cô dâu, chú rể và con nhỏ bị tấn công bằng mắm tôm gây phẫn nộ (08/01/26 21:16)
- Xuất hiện thông tin bôi nhọ MC Quyền Linh, Công an lên tiếng cảnh báo (08/01/26 21:09)
- Vụ bí thư xã nghi bỏ lớp bồi dưỡng chơi Pickleball: Quyết định không tái cử HĐND, lên tiếng giải thích lý do nghỉ học (08/01/26 21:05)
- Hà Nội: Bắt giam đối tượng Hoàng Thị Hồng Thái về tội chống phá Nhà nước (08/01/26 20:11)
- Vì sao TP.HCM có lúc lạnh xuống 16 độ C? (08/01/26 19:36)
- Giới thiệu Đại tướng Phan Văn Giang ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI (08/01/26 19:24)