-
Giá lăn bánh Hyundai Tucson đầu tháng 4/2026 giảm "sập sàn", "chơi tất tay" Mazda CX-5 và Honda CR-V -
Samsung lý giải việc thay đổi thiết kế trên Galaxy S26 Ultra -
Phiên xử vụ cháy 15 người chết ở Trung Kính: Phẫn nộ cảnh chủ trọ đổ hết tội lỗi cho người vợ đã khuất -
Nghịch lý phim giờ vàng: Khi tiêu đề trở thành "cú lừa" đầy hụt hẫng -
Kỳ tích sau 33 năm ly tán: Tìm được con trai bị bắt cóc, người cha liệt giường bỗng đứng dậy đi lại -
Ca sĩ Ngọc Sơn gây chú ý với màn bịt mắt đánh đàn cho hai á quân bolero biểu diễn -
Chính phủ đề xuất giảm thuế xăng dầu về 0% đến hết tháng 6/2026 -
Trương Bá Chi bất ngờ gây bão tìm kiếm, diện mạo mới ở tuổi 45 khiến nhiều người ngỡ ngàng -
Cuộc sống của Hoa hậu Phạm Hương tại Mỹ: Kín tiếng bên hai con, chồng doanh nhân tiếp tục vắng bóng trên mạng xã hội -
Nghịch lý Iraq: Quốc gia duy nhất tại Trung Đông hứng chịu "lửa đạn" từ cả Mỹ và Iran
Sao 360°
28/09/2015 23:19Ngọc Anh: “Nuôi con một mình, nhiều lúc tôi cũng mệt mỏi lắm”
Bây giờ, nói đến làm mẹ đơn thân, dư luận dường như đã bớt định kiến hơn. Thậm chí ngày càng có nhiều bà mẹ đơn thân xinh đẹp, giỏi giang. Nhưng là người trong cuộc, Ngọc Anh có thực sự cảm thấy mệt mỏi, đuối sức?
- Nếu nói là không thì không phải rồi, ai cũng muốn mình có một chỗ dựa, vì đời sống đâu chỉ đơn giản là cơm ngon, áo đẹp mà còn phải có những nụ hôn (cười). Nuôi con một mình, nhiều lúc tôi cũng mệt mỏi lắm chứ! Tuy nhiên, tôi may mắn vì sống trong một gia đình rất gần nhau về tư tưởng, luôn bên tôi trong mọi hoàn cảnh. Tôi còn có con gái, những người bạn thân tốt, có cả công việc mà tôi đam mê nữa. Cuộc sống của tôi đã là niềm mơ ước của nhiều người, nên như tôi nói đấy, đôi khi ta phải học cách tự thỏa hiệp với bản thân để cầu an.
Sau ly hôn có phải là thời điểm khó khăn nhất với chị? Và lúc đó chị sợ nhất điều gì?
- Tôi chưa bao giờ nghĩ lại nhiều về thời điểm khó khăn, tôi chỉ nhớ mình đã hơi trầm cảm sau khi sinh con, hơi bế tắc trong suy nghĩ một chút, cũng may tôi là người thích chia sẻ và giải tỏa nên luôn cố gắng vượt qua. Sau này, tôi nhận ra rằng, bản thân mình quyết định mọi điều nên sẽ không ai thương mình bằng chính bản thân mình, rõ ràng mình phải học cách đối mặt và vượt qua thôi. Còn tôi sợ gì ư? Tôi chỉ sợ những người tôi thương yêu hiểu nhầm, còn về cơ bản tôi không quá quan tâm những điều khác.
Nghe nói đến bây giờ con gái chị vẫn không thích mẹ có bạn trai? Chị có định thay đổi ý nghĩ của con không?
- Bây giờ cháu Phương Anh bắt đầu lớn hơn và có chính kiến của mình, tôi tôn trọng điều đó, nhưng tôi cũng vẫn phải từ từ nói chuyện, uốn nắn con. Một đứa trẻ ở bên mẹ quá lâu, không quen với việc mẹ sẽ có ai đó thì đó là tâm lý chung của những đứa trẻ chỉ sống với mẹ hoặc bố. Tôi tin rằng mọi thứ sẽ dần thay đổi thôi…
![]() |
| Ca sĩ Ngọc Anh và con gái (ảnh nhân vật cung cấp). |
- Con gái tôi là đứa trẻ cá tính và rất hiểu chuyện nên con bé chỉ hỏi mỗi vấn đề nhiều nhất là 1-2 lần. Thế nên, khi cháu hỏi chuyện bố mẹ không còn ở với nhau thì tôi hiểu đó là thái độ hết sức nghiêm túc. Tôi đã cố gắng giải thích thật rõ ràng, trung thực, Phương Anh ghi nhớ và ít khi hỏi lại lắm. Bản thân tôi vốn không thích lảng tránh bất cứ vấn đề gì, mọi thứ tôi đều thích rõ ràng, dù có như thế nào đi chăng nữa, tôi quan niệm rằng, sự thật luôn là điều dễ hiểu nhất.
Lúc nào cũng phải thật tâm với chính mình
Công việc bận rộn, lại di chuyển nhiều, có khi nào chị băn khoăn chuyện không chăm sóc được con một cách chu đáo?
- Đúng là tôi bận thật! Nhà tôi có bác quản gia, bên cạnh đó, bố mẹ tôi cũng thường xuyên thay tôi chăm sóc Phương Anh. Chồng cũ tôi là người thương con nên luôn nhận trách nhiệm chăm sóc con bé mỗi khi tôi đi công tác. Đó là khi tôi bận rộn, còn lại phần lớn thời gian tôi dành cho con. Nếu nói về sự băn khoăn của tôi thì đó là cháu chưa tốt lắm về chuyện tự lập. Phương Anh hay nũng nịu với mọi người, giống tôi hồi nhỏ! Nhưng tôi không nặng nề, tôi quan điểm trong hoàn cảnh khó khăn, sự phát tiết mới là điều quan trọng. Đến thời điểm nào đó, khi cần tự lập một cách thực sự - ví như đi học xa- thì tôi nghĩ con gái sẽ tự điều chỉnh bản thân mà thích nghi với hoàn cảnh sống.
Điểm gì ở con gái khiến chị cảm thấy yên tâm và hi vọng?
- Bây giờ tôi đã thấy Phương Anh tương đối biết suy nghĩ rồi, suy nghĩ tốt thì sẽ làm tốt. Ngoài ra, cháu cá tính nhưng lại rất tình cảm, trong sáng, về cơ bản tôi nghĩ mai này khi con bé lớn lên, nó thực sự sẽ là một cô bé rất thú vị. Một chi tiết khá đặc biệt nữa đó là cháu rất mê hội họa. Từ nhỏ đến giờ luôn viết và vẽ bằng tay trái, tôi luôn muốn cháu được phát triển tự do theo sở thích.
Không biết vì lý do gì, mỗi khi nhắc đến đời tư ca sĩ Ngọc Anh người ta thường nghĩ đến bóng dáng một đại gia nào đó. Chị có cảm thấy bức xúc về chuyện này không?
- Không sao! Trước kia tôi hay suy nghĩ ít nhiều nhưng bây giờ thì không. Tôi tôn trọng khán giả, họ có yêu thương mới quan tâm đời tư của tôi. Tuy nhiên, tôi mong mọi người chia sẻ với tôi về âm nhạc nhiều hơn, vì đời sống riêng tư, tôi muốn giữ cho riêng mình. Có câu nói, sự quý giá nhất trong cuộc sống là sự trải nghiệm nên tôi trân trọng từng quãng thời gian đã đi qua. Tôi chỉ muốn mình dù ở quãng thời gian nào cũng phải thật tâm với chính bản thân mình.
Hiện chị có những kế hoạch gì trong âm nhạc cũng như đời sống?
- Về âm nhạc, tôi vốn nhiều đam mê, khát vọng nên sắp tới, tôi sẽ ra một album online mang tên “Mùa thu” gồm 4 bài: “Về nhà”, “Mùa thu”, bản mash up “Thế giới tuyệt vời + Bức thư tình thứ 4”, “Trời Hà Nội xanh”. Trong năm nay, tôi sẽ ra album riêng với nhạc sĩ trẻ Phạm Hải Âu. Còn đời sống, tôi mong muốn được dồn tâm sức cho gia đình nhỏ của mình, mong bố mẹ mạnh khỏe, chị gái công việc thật tốt, con gái và các cháu học hành giỏi giang, biết nghe lời và giữ được sự bình an, yên tĩnh cho riêng mình.
Nhan sắc có phần rạng rỡ, “khác lạ” của chị vẫn trở thành chủ đề bàn tán của nhiều người. Điều gì mang đến những thay đổi đó với chị?
- Thực sự, tôi không biết nữa! Ai cũng có lúc này, lúc khác, tuy nhiên dù trong hoàn cảnh nào tôi cũng cố gắng giữ cho tinh thần thật vui vẻ, lạc quan. Sự cầu toàn trong cuộc sống cũng cần nhưng đôi khi cũng nên học cách hài lòng với những gì mình có, điều đó sẽ làm cho cuộc sống lành lặn hơn. Khi tâm tĩnh, chúng ta thường làm việc hiệu quả, mọi thứ chậm rãi và rõ ràng. Hơn thế nữa, điều đó giúp cho sắc đẹp và sự trẻ trung.
- Tạm giữ hình sự tài xế ô tô bóp cổ, hành hung người đàn ông giữa phố (21:22)
- Đề xuất cơ chế linh hoạt: Hơn 60% người lao động mong muốn hoán đổi ngày nghỉ dịp lễ năm 2026 (21:08)
- Cháu gái cố NSƯT Vũ Linh đóng vai Trưng Trắc gây tranh cãi: Đơn vị tổ chức bị phạt vì "diễn chui" (2 giờ trước)
- Đồng Tháp: Bắt giữ đối tượng cầm dao đâm tử vong người dân đang xem bóng chuyền (2 giờ trước)
- Bộ Công Thương nói gì về khả năng đáp ứng điện khi xe điện tăng mạnh? (2 giờ trước)
- Công an vào cuộc xác minh vụ sách Tin học lớp 3 chứa đường dẫn đến trang web độc hại (3 giờ trước)
- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bổ nhiệm Phó Chánh án và các Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (3 giờ trước)
- Sở Văn hóa TP.HCM thẩm định MV có hình ảnh ẩn ý tình dục của Jun Phạm (3 giờ trước)
- Trường học ở Hà Nội lên tiếng vụ học sinh tố shipper "tiêu hủy" 33 ly trà sữa (3 giờ trước)
- Hơn 50 học sinh tại TP.HCM nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm (4 giờ trước)
