-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
-
Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch
Sao 360°
24/04/2017 16:51"Ngọc nữ Nhật Bản" hé lộ nỗi đau bị mẹ đẻ ép chụp ảnh nude, lên giường với đạo diễn
Rie Miyazawa trải lòng về việc từng bị mẹ đẻ bóc lột như một chiếc máy kiếm tiền.
Diễn viên Rie Miyazawa. Ảnh: Ifeng |
Rie trong những hình ảnh quảng cáo và phim truyền hình |
Tờ Ifeng ngày 23/4 đăng tải một bài viết dài về sự thật cuộc sống của diễn viên Rie Miyazawa đằng sau hào quang sự nổi tiếng, khiến không ít khán giả sốc. Rie Miyazawa là cái tên quen thuộc của làng giải trí Nhật Bản, cô từng nhận nhiều giải thưởng trong sự nghiệp diễn xuất từ khi còn nhỏ và ghi dấu ấn bởi nhan sắc nổi trội.
Rie Miyazawa mang trong mình hai dòng máu Nhật Bản và Hà Lan, tuy nhiên ngay từ khi chào đời, cô đã không biết mặt cha đẻ. Nữ diễn viên từng trải qua những năm tháng cô độc thời thơ ấu khi sống nhờ cậy họ hàng, bởi mẹ cô liên tục vắng nhà vì công việc ở quán bar – nơi bà là một người hầu rượu. Rie Miyazawa tâm sự, chính hoàn cảnh khiến tính cách của cô từ nhỏ đã khép kín hơn bạn bè đồng trang lứa.
![]() |
Diễn viên Rie Miyazawa và mẹ đẻ. |
Rie Miyazawa khởi nghiệp năm 11 tuổi, người đưa cô đến với làng giải trí chính là mẹ đẻ. Ý thức được nhan sắc nổi trội của con, mẹ đã đưa cô tới tham gia cuộc thi tuyển người mẫu nhí quảng cáo cho thương hiệu Kit Kat. Sau đó, năm 14 tuổi, Rie tỏa sáng trên các bìa tạp chí dành cho tuổi teen, trở thành một ngôi sao trẻ được yêu chuộng.
Những năm này, cô gái dấn thân vào sự nghiệp diễn xuất và giành giải thưởng đầu tiên trong sự nghiệp, đó là giải Nữ diễn viên chính xuất sắc cho bộ phim Seven Days' War của đạo diễn Hiroshi Sugawara. Sự nghiệp của cô gái ngày càng rộng mở, thù lao đóng quảng cáo của cô thời điểm đó lên tới hàng chục triệu yen. Tuy nhiên, ít người biết, sau thành công của Rie là sự thao túng của mẹ đẻ.
Rie từng tiết lộ, mẹ cô chính là người khuyên con gái nên ngủ với Kitano Takeshi - một đạo diễn nổi tiếng thời bấy giờ để "đổi vai", tuy nhiên cô kịch liệt từ chối. Sau đó, mẹ đẻ ép buộc Rie thực hiện bộ ảnh nude với tên gọi "Santafe" và gửi nó cho tạp chí. Thực hiện bộ ảnh này là Kishin Shinoyama - một nhiếp ảnh trẻ. Anh này sau đó tiết lộ, chính mẹ của Rie tìm đến anh, yêu cầu anh chụp nude cho con gái mình, với hy vọng con gái trở thành ngôi sao. Bất chấp sự phản ứng dữ dội của Rie, mẹ của cô khẳng định rằng phải lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất. Bà thậm chí đã mắng mỏ nhiếp ảnh gia rằng "đi học ở Mỹ mà lại chụp những tấm ảnh quá buồn tẻ".
![]() |
Những bức ảnh khỏa thân giúp Rie trở nên càng nổi tiếng. |
Điều đặc biệt, bộ ảnh Santafe đã giúp tờ tạp chí bán được 1,5 triệu bản – số lượng lớn nhất trong lịch sử tiêu thụ, đồng thời mở đầu làn sóng chụp ảnh khỏa thân trong giới nghệ sĩ Nhật. Tuy nhiên, Rie đồng thời đứng trước những chỉ trích kịch liệt của công chúng. Một số tờ báo thời điểm đó đưa tin, Rie trở thành "máy kiếm tiền" của mẹ, hình ảnh trong sáng, thuần khiết của cô hoàn toàn biến mất vì áp lực đồng tiền.
Theo những tiết lộ sau này của chính Rie, mẹ là người đưa cô đến với các quán bar để tiếp rượu, thậm chí học các kỹ năng để làm hài lòng đàn ông. Mẹ đẻ còn ép buộc Rie lên giường với những người có máu mặt, nhằm đổi lấy cơ hội phát triển sự nghiệp.
Trong thời điểm Rie Miyazawa gặp nhiều khó khăn bởi những tin đồn, chỉ trích, cô luôn có chỗ dựa vững chắc, đó là bạn trai cô, một võ sĩ sumo trong đội tuyển quốc gia. Tình cảm cặp đôi dành cho nhau rất tốt đẹp, thậm chí họ đã đính hôn.
Từ nhỏ đã thiếu tình yêu thương, Rie luôn mong mỏi có một hạnh phúc bình dị. Tuy nhiên mẹ đẻ của cô không cho phép con tận hưởng niềm vui nhỏ bé đó, bà phá hủy đám cưới của con gái với lý do: kết hôn sẽ dứt bỏ sự nghiệp, không thể tiếp tục kiếm tiền. Mẹ đẻ không chỉ ra sức phản đối, thậm chí còn khiêu khích gia đình bạn trai của con, khiến mối hiềm khích ngày càng căng thẳng. Không thể tìm thấy tiếng nói chung, cặp đôi hủy hôn ước.
![]() |
Rie và võ sĩ sumo Takanohama khi còn yêu nhau. |
Thời điểm sau khi hủy hôn, Rie rơi xuống vực thẳm tuyệt vọng, cô bị chứng chán ăn và gầy rộc đến mức chỉ còn hơn 30 kg. Trong khi đó, mẹ đẻ của Rie tiếp tục nhận thêm nhiều hợp đồng quảng cáo, chụp hình. Trong lúc tuyệt vọng, Rie Miyazawa đã cứa cố tay tự tử nhưng bất thành. Tháng 2/1996, cô chính thức giã từ làng giải trí để sang Los Angeles điều trị chứng chán ăn.
Cái tên Rie tưởng chừng đã bị lãng quên sau thời gian vắng bóng, tuy nhiên cô trở lại đầy bất ngờ vào năm 2001 với bộ phim Hong Kong Du Viên Kinh Mộng. Tác phẩm giúp cô tái xuất thành công và giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Russian Film Festival. Ngôi sao Nhật Bản sau đó liên tục tham gia nhiều tác phẩm điện ảnh, truyền hình trong nước và gặt hát thành công rực rỡ. Ở tuổi ngoài 40, Rie được đánh giá là một trong những nghệ sĩ xuất sắc nhất màn ảnh xứ hoa anh đào.
Trả lời phỏng vấn báo chí, khi được hỏi có hận thù mẹ mình hay không, Rie từng tâm sự: “Nếu là nhiều năm trước, câu trả lời của tôi sẽ là căm hận, hận đến mức muốn giết chết bà ấy, muốn cắt đứt mọi liên hệ với bà. Nhưng bây giờ thì tôi chỉ có thể nói rằng cuộc sống của mỗi người chính là món quà mà Thượng Đế ban tặng. Mẹ đã dạy cho tôi hiểu nhiều sự thật về con người, cuộc sống của tôi mới là kho báu giá trị nhất”.
Sau biến cố tình cảm, Rie từng kết hôn với một vận động viên lướt sóng người Hawaii vào năm 2009 và sinh cho anh một cô con gái. Tuy nhiên, sau 7 năm chung sống, cặp đôi đã hoàn tất thủ tục ly dị hồi 2016. Hiện tại, Rie là một bà mẹ đơn thân, một ngôi sao thành công trong sự nghiệp và có show truyền hình của riêng mình.
Theo N.Hương (Ngoisao.net)








- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (19:20)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (19:15)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (19:07)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (33 phút trước)
- 12 nước phản đối việc Mỹ đòi lại căn cứ quân sự ở Afghanistan (1 giờ trước)
- Trấn Thành, Hòa Minzy và dàn sao Việt quyên góp số tiền lớn cho Thái Nguyên (1 giờ trước)
- Xác định ngôi trường trong clip 32 giây ghi lại cảnh nữ sinh bị 2 bạn nam đánh dã man (1 giờ trước)
- Việt Nam chính thức được nâng hạng: Cơ hội vàng và phép thử lịch sử (2 giờ trước)
- Mưa lũ tại Thái Nguyên làm 4 người chết, nhiều xã phường bị ngập sâu và cô lập (2 giờ trước)
- Thanh niên Trung Quốc gây phẫn nộ vì "ăn chùa", khôn lỏi tại Nhật Bản (2 giờ trước)




