-
Những hình ảnh đầu tiên trục vớt xe tải bị cuốn trôi ở Quảng Trị, cập nhật tình hình tìm kiếm tài xế -
Chăm mẹ vợ như mẹ đẻ suốt 10 năm, tôi chết lặng trước yêu cầu tàn nhẫn của bà trên giường bệnh -
Hà Nội: Đi đăng kiểm, chủ xe Ford "tá hỏa" phát hiện gánh oan phạt nguội cho cả... Kia và Hyundai -
Náo loạn phố đi bộ hồ Gươm: Nam bảo vệ lái xe bán tải gây tai nạn liên hoàn, 5 phương tiện hư hỏng -
Vỡ đê sông trong đêm, khoảng 1.000 hộ dân phải sơ tán khẩn cấp -
Bi kịch lúc 3 giờ sáng: Núi sạt lở chôn vùi nhà dân, người vợ tử vong thương tâm -
Gia đình xác nhận tìm thấy "vật bất ly thân" của tài xế xe đầu kéo bị lũ cuốn mất tích, thực hư tin đã cứu được tài xế -
Clip nước lũ chảy như thác xuống đường đèo An Khê, Gia Lai khẩn cấp cấm xe -
Hiện trường ám ảnh vụ nữ sinh lớp 9 bị kẹp giữa 2 xe container, tử vong trên đường đi học -
Đám cưới không vàng bị chê trách: Mẹ chồng nghèo bất ngờ tặng quà cưới khiến tất cả sững sờ!
Sao 360°
26/06/2019 16:34'Ngọc nữ' phim Quỳnh Dao: Châu Tinh Trì mê mẩn, luôn bị ép đóng cảnh nóng, hết thời đi hát hội chợ
"Ngọc nữ" thanh khiết bị ép đóng cảnh hở hang
Trần Đức Dung sinh năm 1974 tại Đài Loan. Cô là con gái út trong một gia đình gia cảnh bình thường nhưng lại được trời phú cho nhan sắc xuất chúng. Gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn, đầy cảm xúc khiến Trần Đức Dung sao nhí đắt khách quảng cáo và chụp ảnh.
Cô bắt đầu gia nhập làng giải trí từ năm 9 tuổi và đóng phim đầu tay từ năm 14 tuổi. Nét đẹp trong sáng, thuần khiết của Trần Đức Dung đã được Quỳnh Dao để mắt từ đó. Nữ văn sĩ quả quyết rằng cô sẽ trở thành nữ chính trong phim của bà.
Tuy nhiên khi đó Trần Đức Dung còn quá nhỏ nên cha mẹ cô chưa đồng ý để người đẹp ký hợp đồng với Quỳnh Dao. Phải tới khi cô lên 19, cô mới hóa thân thành Bạch Ngâm Sương trong bộ phim truyền hình Mai hoa lạc.
Vai diễn này nhanh chóng giúp Trần Đức Dung trở nên nổi đình nổi đám. Sau đó, cô tiếp tục gặt hái thành công với hai tác phẩm khác của Quỳnh Dao là Thủy vân gian và Giấc mộng sau rèm.


Cha mẹ Trần Đức Dung không muốn cô đóng phim Quỳnh Dao quá sớm bởi sợ cô phải tiếp xúc với các câu chuyện tình yêu dữ dội. Nhưng năm 16 tuổi, Trần Đức Dung không may bị ép đóng cảnh hở hang khi đóng phim Sư huynh gặp quỷ cùng Châu Tinh Trì.
Trong phim, Trần Đức Dung vốn vào vai một nữ sinh trong sáng. Tuy nhiên đạo diễn phim đã bất ngờ yêu cầu cô thực hiện một cảnh bị tốc váy. Vì còn quá trẻ, Trần Đức Dung đã không dám đấu tranh để từ chối mà phải nhận lời đóng.
Khi thực hiện cảnh phim, cô bị máy quay chĩa thẳng vào phần dưới chỉ mặc một chiếc quần lót rất mỏng khiến cô vô cùng xấu hổ.
Tới năm 1991, Trần Đức Dung tiếp tục nhận lời đóng phim Song trạc, bộ phim nói về số phận của hai cô gái cố gắng chống đối lại hủ tục hôn nhân thời phong kiến. Song trạc là phim được đánh giá khá cao về mặt nghệ thuật và là sức bật cho sự nghiệp Trần Đức Dung.
Tuy nhiên trong bộ phim này cô lại bị yêu cầu đóng một cảnh bán khỏa thân. Vì quá thích kịch bản, Trần Đức Dung đã không thể chối từ. Hai trải nghiệm đóng phim đầu đời với hai cảnh nhạy cảm khiến người đẹp bị ám ảnh và không đóng thêm cảnh hở hang nào trong suốt sự nghiệp sau này.
Hết thời đi hát hội chợ kiếm sống
Sau lần hợp tác đầu năm 1990, Châu Tinh Trì đã rất ấn tượng với Trần Đức Dung. Có lời đồn rằng Tinh gia đã phải lòng nữ diễn viên mới tròn 17 tuổi năm đó. Hai năm sau, khi Châu Tinh Trì nhận lời đóng chính trong phim Lộc đỉnh ký do Vương Tinh làm đạo diễn, ông đã nhất mực đòi được diễn cặp với Trần Đức Dung.
Kết quả là nàng ngọc nữ Quỳnh Dao đã được mời vào vai Tiểu Song Nhi- cô em gái trong cặp sinh đôi hết lòng yêu và phò tá Vi Tiểu Bảo. Giữa dàn người đẹp đình đám trong phim gồm Lâm Thanh Hà, Khâu Thục Trinh, Trương Mẫn, Lý Gia Hân, nhan sắc của Trần Đức Dung vẫn không hề bị lu mờ.
Khi đã đạt đỉnh cao sự nghiệp, Trần Đức Dung khao khát được thoát khỏi hình tượng cô thiếu nữ trong sáng. Chính vì vậy, cô đã từ chối lời mời đóng Hoàn Châu cách cách do đích thân Quỳnh Dao mời gọi.
Thay vào đó cô chọn đóng các vai nhí nhảnh như Thiết Tâm Lan trong Tuyệt đại song kiều hay Nhạc Linh San trong Tiếu ngạo giang hồ nhưng lại không thực sự thành công.
Sang thập niên 2000, tên tuổi Trần Đức Dung bắt đầu xuống dốc. Năm 2011 cô đám cưới với một thiếu gia trong gia đình kinh doanh bất động sản có tiếng.
Tưởng như cuộc đời người đẹp đã viên mãn thì tới gần đây các phóng viên Hong Kong bắt gặp cô làm việc trở lại nhưng không phải trong vai trò diễn viên như trước.
Người đẹp một thời xuất hiện tại sự kiện bán hàng của một công ty sản xuất đồ gia dụng ở thành phố Đông Quản, tỉnh Quảng Đông. Trên sân khấu sự kiện, nữ diễn viên U50 diện bộ váy hồng trẻ trung hát hai ca khúc và giúp ban tổ chức giới thiệu sản phẩm, dẫn chương trình bốc thăm trúng thưởng.

Sự góp mặt của Trần Đức Dung trong một chương trình quy mô hội chợ này khiến người hâm mộ không khỏi thắc mắc. Nhiều người tỏ ra hoài nghi, phải chăng nữ diễn viên sinh năm 1974 đang gặp khó khăn về tài chính và phải nhận lời tham gia sự kiện của một công ty không mấy tên tuổi.
Theo Phương Phương (Thế Giới Trẻ)
- Lai Châu có Chủ tịch UBND tỉnh mới: Ông Hà Quang Trung (17:09)
- Đây là chiếc Galaxy S cao cấp full tính năng giá rẻ nhất tháng 11, được chuộng hơn nhiều iPhone Air (57 phút trước)
- Thủ môn Indonesia bị lừa sang Campuchia, ép làm việc tại ổ lừa đảo? (1 giờ trước)
- Hương Giang mang áo dài trắng lên Miss Universe 2025: "Giấc mơ thanh xuân" khiến khán giả rơi nước mắt (1 giờ trước)
- Hành trình cổ tích: Bóng đá Haiti trỗi dậy giữa địa ngục tội phạm để giành vé dự World Cup (1 giờ trước)
- Yamaha chính thức ra mắt ‘xe ga quốc dân’ mới giá 23 triệu đồng: Đẹp át vía Honda Vision và SH Mode (1 giờ trước)
- Những hình ảnh đầu tiên trục vớt xe tải bị cuốn trôi ở Quảng Trị, cập nhật tình hình tìm kiếm tài xế (1 giờ trước)
- Hỏa hoạn kinh hoàng thiêu rụi hơn 170 căn nhà, vẫn chưa thể khống chế (1 giờ trước)
- Xúc động lời nhắn của em trai Quý Bình trong ngày sinh nhật cố nghệ sĩ (1 giờ trước)
- Chăm mẹ vợ như mẹ đẻ suốt 10 năm, tôi chết lặng trước yêu cầu tàn nhẫn của bà trên giường bệnh (1 giờ trước)