Sao 360°

Ngọc Quyên: "Chồng cho tôi cuộc sống không thiếu thứ gì"

Người đẹp cho biết, ông xã Việt kiều lo cho cô rất chu toàn:"Sống với anh, tôi chưa thiếu bất cứ điều gì, từ tiền bạc, nhà cửa đến danh vọng".

Người đẹp cho biết, ông xã Việt kiều lo cho cô rất chu toàn:"Sống với anh, tôi chưa thiếu bất cứ điều gì, từ tiền bạc, nhà cửa đến danh vọng".

- Cuộc sống và công việc của chị thế nào sau hơn một năm làm dâu xứ người?

- Hiện cuộc sống của tôi ổn định. Tôi không còn cảm giác của người đi du lịch mà chính thức trở thành người định cư tại Mỹ. Đối với tôi, cuộc sống nơi đây khó khăn và nhiều áp lực hơn Việt Nam bội phần nên cần sức bền và nỗ lực. Ngoài việc nội trợ, đi học, tôi còn làm thêm về mảng mỹ phẩm.

- Là người cá tính, lại độc lập nay phải gắn liền với công việc nội trợ và đi học tiếng Anh mỗi ngày, một người nổi tiếng, từng được săn đón như chị sẽ thích nghi thế nào?

- Cái gì cũng có nỗi buồn của nó, tất nhiên, tôi không ngoại lệ. Khi gặp những vất vả, áp lực, tôi có xu hướng nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ quê hương. Để hòa nhập với môi trường mới, ai cũng có kế hoạch cho riêng mình, nhưng cũng khó hoàn thành vì cảm giác thời gian ở đây trôi qua rất nhanh. Mình lại là "lính mới" nên không dễ thích nghi. Thời gian đầu, tôi làm gì cũng lúng túng nhưng đến nay mọi việc đã ổn hơn rất nhiều.

Nữ người mẫu cho biết cô đã có cuộc sống ổn định và công việc làm thêm tại Mỹ.

- Có khi nào chị nuối tiếc cuộc sống rực rỡ trước đây tại Việt Nam?

- Tôi hay nhớ nhà, nhớ việc lúc mới sang, về sau không còn nhớ nhiều nữa. Ai cũng có những giai đoạn tuyệt vời. Tôi yêu và trân trọng cuộc sống trước đây của mình. Tôi nhớ đến để làm bài học cho sự cố gắng. Lúc đó, tôi chỉ có hai bàn tay trắng mà vẫn trụ được với nghề, thì bây giờ cũng vậy, tôi như có thêm sức mạnh nhờ quá khứ. Quan trọng là mình chịu khó, siêng năng bởi cuộc sống bên này chỉ dành cho người cầu tiến.

- Từng tuyên bố giải nghệ, nhưng gần đây chị vẫn nhận lời diễn thời trang, làm MC, đóng kịch tại các sân khấu hải ngoại. Vì sao vậy?

- Nếu có cơ hội lên sàn diễn, tôi sẽ tham gia cho vui vì đó là máu của mình, không thể nói bỏ là bỏ ngay được. Nếu nói là bon chen thì tùy ai muốn nghĩ gì thì nghĩ. Tôi muốn làm hay không là sở thích của mình, tôi không cần để ý trước sau, hay lo lắng mọi người bàn tán những gì.

Chồng tôi thích lặng lẽ nấu cơm cho vợ

- Ông xã Việt kiều hỗ trợ ra sao để chị không bị lạc lõng với cuộc sống nơi đất khách?

- Ông xã chủ yếu nói tiếng Anh nên vốn từ của tôi cũng khá hơn. Lúc mới qua, anh luôn tập cho tôi phải tự làm mọi việc. Nhiều lúc rất tủi thân nhưng bây giờ thì tôi đã hiểu và quán xuyến tốt. Nhờ ông xã mà tôi đã rèn luyện thêm đức tính độc lập sẵn có. Anh cũng nhận xét, giờ tôi khác một năm trước.

Vợ chồng chung sống đâu quan trọng tiền của anh, của em. Anh ấy hiểu tôi, biết tính tôi tự lập, nhiều khi đưa tôi không lấy, anh liền nói: “Em thích làm gì thì làm, tự lập là tốt nhưng không nên cố gắng nhiều dễ bị áp lực”.

Tôi đã có công việc riêng. Dù không khiến được nhiều tiền nhưng cũng đủ để tôi tự do chi tiêu. Hơn nữa tính tôi rất cần kiệm. Ông xã thường tặng những thứ tôi cần vào dịp lễ.

- Sau hơn một năm chung sống, điều gì ở ông xã Việt kiều khiến chị hài lòng?

- Anh là một người chồng tốt. Là người Việt nhưng anh lại có tính cách của người Mỹ, rất tốt bụng nhưng đôi khi làm cho người ta rất bực mình, nhưng về sau sẽ hiểu và thông cảm. Anh không nhẹ nhàng, ít khi cau có nhưng có lúc lại như đứa trẻ, nhõng nhẽo và đáng yêu, đôi lúc lại ngọt ngào.

Sống với anh, tôi chưa thiếu bất cứ điều gì, từ tiền bạc, nhà cửa, đến danh vọng, hạnh phúc,... Nhưng không vì thế mà anh tạo cho tôi tính ỷ lại. Anh lúc nào cũng muốn tôi mạnh mẽ và tự lập.

Ngọc Quyên và ông xã chưa có kế hoạch sinh con vào năm 2015. Cô và chồng quyết định thuận theo tự nhiên.

- Chị là người hoạt bát, năng động trong khi ông xã rất trầm tính. Chị cân bằng cá tính của mình thế nào để hòa hợp với ông xã?

- Tôi và chồng là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Tính cách của tôi cũng đối lập với chồng. Điều này khá thú vị và tạo nên sự bù trừ trong cuộc sống hàng ngày. Cả hai đều có điểm chung là thẳng thắn, sẵn sàng chia sẻ những khúc mắc. Nhờ đó, chúng tôi hiểu nhau nhiều hơn.

Ông xã tôi là người không màu mè, anh ấy thích được lặng lẽ mang cơm đến cho vợ khi đi làm, hoặc sẽ nấu cơm sẵn và chờ đợi vợ trở về. Anh ấy sẽ giải quyết những khó khăn của tôi khi tôi cần. Chồng tôi không hoàn hảo nhưng anh ấy là người độc lập, sống tình cảm và chu đáo.

- Chị từng chia sẻ, cuộc sống của hai vợ chồng thường xảy ra nhiều xung đột, đến nay tình trạng này còn tiếp diễn không?

- Chúng tôi thường xuyên có xung đột khi mới về ở với nhau. Nhưng chính điều ấy đã giúp tôi hiểu anh ấy hơn, cả hai đến gần nhau hơn. Những lúc không hiểu nhau, vợ chồng tôi ngồi xuống, nói rõ vấn đề và cảm xúc của cả hai để giải quyết thẳng thắn. Tôi nghĩ gì sẽ nói đấy, anh cũng vậy. Sau khi đưa ra được vấn đề chúng tôi giải quyết và hứa sẽ sửa đổi bản thân.

Bây giờ việc cãi vả không còn nữa. Chúng tôi đã là gia đình thì sẽ không có chuyện gây tổn thương cho nhau. Hai người đều thấu hiểu và quấn quýt bên nhau.

- Lúc trước, chị từng mong muốn sẽ đón mẹ sang Mỹ sống cùng. Kế hoạch này thực hiện đến đâu rồi?

- Tôi phải có quốc tịch thì mới có thể bảo lãnh cho mẹ. Trước khi lấy chồng, tôi đã lo cho mẹ tươm tất và chu toàn. Cuộc sống của mẹ tôi giờ cũng rất ổn định. Hơn nữa, tôi cũng cần ổn định cuộc sống bên này, đến khi đưa mẹ qua sẽ không bị bỡ ngỡ, thiếu sót. Tôi hiểu cuộc sống bên này nên không muốn bà buồn và cô đơn. Tôi cũng mong sớm có em bé để bà có thể chăm sóc, chơi đùa.

- Lần đầu tiên đón năm mới cùng chồng, Tết 2015 của chị có gì đặc biệt?

- Biết tôi có cảm giác nhớ Việt Nam khi Tết về nên hai vợ chồng quyết định sẽ làm giao thừa tại nhà. Mồng 1 sẽ đi chùa và cầu nguyện may mắn cho năm mới.
 
Theo Min An (Zing.vn)