-
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn -
Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? -
Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng -
Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai -
Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra tiến độ công trình trọng điểm ở Hà Nội -
Ca sĩ Thanh Bùi hiếm hoi lộ diện, tiết lộ vai trò mới -
Người ngồi vắt vẻo trên xe trộn bê tông, tài xế bị phạt 28 triệu đồng -
Uống vitamin tổng hợp mỗi ngày có thể làm chậm lão hóa sinh học
Sao 360°
18/03/2025 06:18Ngồi ăn bát bún mắm vỉa hè 130 nghìn đồng, Trấn Thành nói thẳng một điều
Mới đây, tại chương trình Siêu thực thành, Trấn Thành đã dẫn đàn chị Lê Giang đi ăn tối tại một quán bún mắm vỉa hè mà anh khá yêu thích, nằm sâu trong một con hẻm nhỏ.
Anh nói: “Hôm nay tôi phải vào hẻm. Tại sao tôi phải vào hẻm? Đồ ăn đã ngon, dù trong hốc trong hang tôi cũng phải tới. Ông bà đã dạy rồi, hữu xạ tự nhiên hương. Tự nhiên tôi thấy bốc mùi nên phải tới.
Quán bún mắm này ngon chấn động, mùi bốc từ trong nhà ra ngoài hẻm luôn. Đây là mùi thối của mắm nhưng lại là mùi thơm với người thích ăn bún mắm như tôi. Bà chủ quán nhìn phúc hậu lắm, lại còn hề hước”.
Điều khiến mọi người chú ý là bát bún mắm Trấn Thành và Lê Giang ăn có giá lên đến 130 nghìn đồng một bát, khá cao so với mặt bằng chung, bát rẻ nhất cũng phải 80 nghìn.
Về lí do ăn bát bún mắm vỉa hè với giá cao đến vậy, Trấn Thành nói: “Một cái quán ở trong hẻm mà dám bán 130 nghìn đồng một tô là phải biết ở cửa nào rồi. Phải ở cửa gì người ta mới dám bán 80 nghìn tới 130 nghìn một tô bún mắm trong hẻm này.
Quán này ngon từ đồ ăn chứ không chỉ nhờ nêm nếm. Chị Lê Giang ăn sạch, không còn một cọng bún.
Nhiều khi mọi người thấy giá bán của người ta cao thì nói này nọ nhưng tôi nói thật, rẻ không ngon đâu. Người ta nấu chất lượng, nấu đồ tươi, đồ xịn thì không thể bán rẻ hơn được.
Tiền nào của đó, nếu rẻ hơn thì phải chấp nhận đồ ăn ngon nhờ gia vị chứ không phải do đồ ăn”.
Lê Giang cũng chia sẻ: “Tôi đi ăn mà tới chỗ nào ăn ngon, ăn đã là tôi sẽ nhớ cảm giác đó để lần sau quay lại. Tôi đi ăn là thích tôm phải tươi, thịt không được hôi. Tôi đi kiếm chỗ ăn ngon cơ mà. Tiền nào của đó. Muồn ăn ngon thì phải lựa quán mà ăn để có chỗ cố định, lần sau còn tới đó ăn tiếp”.
Trấn Thành cũng từng chia sẻ: “Tiêu chí của tôi là phi lợi nhuận. Tôi không bao giờ nhận tiền, nhận quảng cáo từ những quán này. Tôi không nhận tiền từ chủ quán, không nhận tiền từ ai hết.
Tôi hoàn toàn trải nghiệm thật, ăn thật, chia sẻ với mọi người để cùng tận hưởng với tôi, xem mọi người có cùng ý kiến với tôi hay không”.
Theo Tùng Ninh (Nguoiduatin.vn)
- VĐV marathon 24 tuổi đột ngột qua đời sau nụ hôn với vợ trên đường chạy (15:50)
- Emoura Phạm nhận tin cực vui ngay trước thềm chung kết Miss Grand International 2026 (15:35)
- Ông Zelensky và Thị trưởng Kiev tranh cãi gay gắt về khả năng chống đỡ các đợt tập kích của Nga (15:24)
- Quách Ngọc Ngoan gây bất ngờ khi hát nhạc phim "Trại buôn người" bằng tiếng Khmer (15:05)
- Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng (15:03)
- Khánh Huyền 2k4 gây bão mạng xã hội với bộ ảnh sườn xám vừa cổ điển vừa quyến rũ (1 giờ trước)
- Bị xử thua, đô vật tung đòn cấm khiến trọng tài 75 tuổi tử vong (1 giờ trước)
- Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn (1 giờ trước)
- Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? (1 giờ trước)
- Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng (1 giờ trước)