-
Ô tô tạo sóng làm đổ thanh chắn, nước cuồn cuộn tràn vào hầm chung cư -
Chuyên gia đề xuất bỏ cộng điểm IELTS, không nên xóa cơ chế ghi nhận học sinh giỏi -
Nếu liên tục gặp chuyện KHÔNG THUẬN, người xưa dạy bạn phương pháp tăng cường vận may trong 7 ngày – Đảm bảo hiệu nghiệm! -
Trường Giang vắng mặt ở chặng quay mới, show 2 Ngày 1 Đêm tiếp tục thế nào -
Đại học Mỏ - Địa chất tiễn biệt tân sinh viên qua đời sau sự cố nước cuốn -
12 cán bộ gồm 6 Uỷ viên, Uỷ viên dự khuyết TW Đảng được Bộ Chính trị, Ban Bí thư phân công nhiệm vụ mới -
Ba năm sau ngày mất chồng, người mẹ nghẹn ngào đón nam sinh Đại học Mỏ - Địa chất về sau 10 ngày xa nhà -
Giang hồ mạng "Đức Cộng" với hơn 115.000 người theo dõi bị bắt vì cáo buộc liên quan ma túy -
Phát hiện xương người trong ô tô dưới kênh: Hé lộ hành trình trước khi mất tích -
Vượt mưa ngập đón con, vợ sững người khi thấy chồng chở 2 đứa trẻ: Biết lý do, cô bật khóc
Sao 360°
11/08/2020 01:27Ngôi sao không thể yên nghỉ sau khi chết, đến đồ lót cũng bị mẹ mang bán đấu giá!
Người đầu tiên: Mai Diễm Phương, tôi tin rằng cả thế hệ sau thập niên 80 và sau thập niên 90 đều biết nữ hoàng này. Nhưng cô đã không ngờ rằng sau cái chết của mình, mẹ cô cũng không để cô yên nghỉ, suốt một thời gian dài bà luôn tranh giành chia tài sản. Thậm chí, mẹ Mai Diễm Phương còn công khai mang đồ lót mà cô từng mặc lên Internet để bán đấu giá. Một bà mẹ thực sự không xứng đáng với từ "mẹ".
Sự ra đi của giọng ca trời phú đã để lại nỗi tiếc nuối vô vàn cho giới giải trí Hong Kong. Tuy nhiên, với mẹ của cô, bà Đàm Mỹ Kim thì dường như lại là một cơ hội để chiếm đoạt tài sản của con gái. Trước khi chết, Mai Diễm Phương đã lập di chúc: "Mỗi tháng cho mẹ 70 ngàn đôla Hong Kong tiền sinh hoạt phí, còn lại lập thành quỹ giáo dục cho các cháu, đem bất động sản tặng cho người bạn tốt Lưu Bồi Cơ". Tuy nhiên, bà Đàm Mỹ Kim lại không hài lòng với điều này, yêu cầu tòa án đem toàn bộ tài sản cho mình với lý do con gái lập di chúc trong tình trạng tâm trí không minh mẫn. Cuối cùng, tòa án đã nâng mức sinh hoạt phí từ 70 ngàn đôla Hong Kong lên tới 140 ngàn đôla Hong Kong nhưng vẫn chưa đủ cho bà Đàm tiêu xài.
Mẹ của Mai Diễm Phương thường xuyên kêu ca rằng mình sống nghèo khổ, ăn không đủ no để có thể được dư luận đồng tình và chiếm được toàn bộ tài sản của con gái. Sau khi biết ý đồ này không thể thực hiện được, bà đã đem đấu giá những di vật, thậm chí là cả đồ lót của con gái mình khiến cho netizen vô cùng phẫn nộ.

Vị trí thứ hai: Kiều Nhậm Lương, mọi người đều biết rằng Kiều Nhậm Lương đã tự tử vì trầm cảm. Sau cái chết của Kiều Nhậm Lương, một người mẫu, Lý Gia Ngải đứng trước truyền thông tự xưng là bạn gái của Kiều Nhậm Lương, và yêu cầu được thừa kế một phần của bất động sản. Lý Gia Ngải cũng đã ra tòa với cha mẹ của Kiều Nhậm Lương vì vấn đề tài sản.

Tuy không phải là một ngôi sao hạng A của làng giải trí Hoa ngữ, nhưng khi còn sống Kiều Nhậm Lương hoạt động rất năng nổ khi thường xuyên nhận vai diễn. Những vai diễn trong Lục Trinh truyền kỳ, Tiểu Thời Đại phiên bản truyền hình, Cẩm tú duyên hoa lệ mạo hiểm, Từ bỏ em giữ chặt em, Hóa ra anh vẫn ở đây... của Kiều Nhậm Lương cũng để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả.
Vào tháng 9/2016, Kiều Nhậm Lương khiến đông đảo người hâm mộ và bạn bè, người thân đau xót khi tự tử tại nhà riêng. Chỉ 100 ngày sau khi nam diễn viên "Lục Trinh truyền kỳ" ra đi, người mẫu tên Lý Gia Ngải tự xưng là bạn gái của Kiều Nhậm Lương thường xuyên đăng trên Weibo những tấm hình thân mật cũ của hai người. Thậm chí, trên weibo lan truyền một đoạn ghi âm được cho là cuộc đối thoại giữa Lý Gia Ngải và bố của Kiều Nhậm Lương ngay thời điểm tang lễ của anh. Theo nội dung bản ghi, người mẫu trẻ này đang muốn đòi công ty Kiều Nhậm Lương giao cho mình số tiền anh để lại.
Trong đoạn ghi âm, cô gái dùng giọng cò kè, giận dỗi, liên tục yêu cầu bố Kiều Nhậm Lương giúp mình tranh một phần tiền nam diễn viên để lại: "Cháu muốn đòi số tiền này từ công ty, sao công ty lại không đưa cho cháu chứ?"; "Chú phải đứng ở lập trường của cháu mà suy nghĩ. Chỉ có lúc này công ty mới có chút kiêng kỵ. Cháu không ngờ họ lại không đưa tiền cho cháu".

Bố Kiều Nhậm Lương liên tục nhấn mạnh trong điện thoại là muốn chôn cất an táng con trai xong xuôi hết rồi sẽ giúp cô gái tìm cơ hội, cũng hứa nhất định sẽ xử lý chuyện này, nhưng lại bị Lý Gia Ngải từ chối: "Hôm nay cháu muốn lấy tiền luôn".
Đoạn ghi âm trên được tiết lộ bởi một tài khoản weibo tự xưng là người thân của Kiều Nhậm Lương. Người này còn lên án Lý Gia Ngải đòi tiền khi Kiều Nhậm Lương mới qua đời được 5 ngày, nếu không sẽ làm ầm ĩ với truyền thông để lễ truy điệu của nam diễn viên không thể tiến hành thuận lợi. Ngoài ra chủ tài khoản weibo này còn tiết lộ chứng cứ Lý Gia Ngải lén chuyển tiền từ tài khoản của Kiều Nhậm Lương vào tài khoản của mình thông qua wechat. Sau khi thực hiện, cô còn xóa tin nhắn chuyển tiền, nhưng lịch sử giao dịch của ngân hàng vẫn ghi lại.
Vị trí thứ ba: Trương Quốc Vinh
Có thể nói, cho tới tận thời điểm này, Trương Quốc Vinh vẫn là một trong những nghệ sĩ tài hoa nhất nhì Hong Kong và Châu Á. Người ta biết đến anh như một ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên. Ở bất cứ ở lĩnh vực nào, Ca Ca cũng luôn xuất chúng, thậm chí ở lĩnh vực âm nhạc, anh còn được CNN bầu chọn vào Top 5 biểu tượng âm nhạc toàn cầu, bên cạnh Michael Jackson, The Beatles, Bob Marley và Elvis Presley.

Đến nay đã tròn 17 năm kể từ ngày Ca Ca chính thức rời khỏi cõi đời, người hâm mộ và công chúng vẫn luôn thổn thức nhớ về anh. Trước khi qua đời, Trương Quốc Vinh đã để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái bên ngoại và bạn bè. Sau đó, người con trai nuôi tên Nhâm Lôi của anh đã lên tiếng đòi quyền lợi nhưng không thành công vì luật sư chỉ làm theo đúng di chúc Trương Quốc Vinh để lại.

Nhâm Lôi và Trương Quốc Vinh gặp nhau trên phim trường "Phong Nguyệt", cảm thấy cậu trai trẻ có nhiều điểm tương đồng nên Ca Ca đã nhận cậu thanh niên đó là con nuôi. Có thể nói, trước khi qua đời, tình cảm của hai cha con vô cùng tốt đẹp, nên việc Trương Quốc Vinh không để lại tài sản gì cho Nhâm Lôi vẫn khiến nhiều người tò mò.
Vị trí thứ 4: Gia đình Hầu Diệu Văn tranh gia sản suốt 4 năm
Hầu Diệu Văn là nghệ sĩ tấu hài nổi tiếng bậc nhất của Trung Quốc, thầy dạy của nam diễn viên nổi tiếng Quách Đức Cương. Tháng 6/2007, Hầu Diệu Văn đột ngột qua đời do lên cơn đau tim, không kịp để lại di chúc.
Trang Sina đưa tin năm 2009, con gái lớn của Hầu Diệu Văn là Hầu Toản đã tố cáo bác ruột Hầu Diệu Hoa chiếm đoạt tài sản.
Theo Hầu Toản, sau khi Hầu Diệu Văn qua đời, Hầu Diệu Hoa lấy lý do xử lý tang sự nên ở trong nhà của nam nghệ sĩ quá cố. Sau đó, người này âm thầm di dời tài sản của em trai.
Hầu Toản phát hiện bác ruột đang cố gắng khống chế tài sản của cha. Cô yêu cầu tòa án kiểm kê lại gia tài của cố nghệ sĩ vì Hầu Diệu Văn có thú vui sưu tầm đồ cổ, bất động sản, cổ phiếu... vì lo sợ Hầu Diệu Hoa cưỡng đoạt tài sản.
Theo Hồ Yên (Công lý & Xã hội)
- Xoài Non thẳng thắn đáp trả bình luận "kém duyên" so sánh cuộc sống hiện tại với quá khứ bên chồng cũ (19/09/26 22:34)
- Khủng hoảng nhấn chìm Tottenham: Thua đau Aston Villa 2-3, rơi thẳng xuống nhóm cầm đèn đỏ (19/09/26 22:06)
- Vụ livestream chửi bới tại bệnh viện: Cả hai cặp thông gia cùng người thân bị khởi tố hình sự (19/09/26 21:49)
- Pakistan: Đánh bom liều chết và xả súng tại trụ sở cảnh sát khiến 31 người thiệt mạng, hơn 100 người bị thương (19/09/26 21:41)
- Ông Nguyễn Thế Mạnh được bầu làm tân Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2026-2031 (19/09/26 21:23)
- Tuyển Việt Nam biến động lực lượng trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026: Sao trẻ Việt kiều Đăng Khoa được triệu tập bổ sung (19/09/26 20:55)
- Chuỗi kim cương Cashion tái xuất sau hai tháng "cửa đóng then cài", công bố chính sách thu mua mới (19/09/26 20:43)
- Gần 400 mm nước trút xuống chỉ trong 8 giờ, thành phố Vinh hứng trận mưa lịch sử phá kỷ lục hơn 40 năm qua (19/09/26 20:36)
- Cụ bà 78 tuổi đột nhiên bán hết đất đai, tuyên bố lên thành phố ở với cháu nào ngờ 1 tháng sau (19/09/26 20:00)
- ASIAD 2026 chính thức khai màn rực rỡ tại Nagoya giữa làn sóng phàn nàn về khâu hậu cần (19/09/26 19:59)