Sao 360°

Người đàn ông lạ hẹn hò với Ngọc Trinh, Hà Hồ, Kỳ Duyên ngày 8.3

Mùng 8.3, tôi vẫn đang chờ Hà Hồ, Ngọc Trinh, Phi Thanh Vân hoặc Lâm Chi Khanh reply trả lời...

Mùng 8.3, tôi vẫn đang chờ Hà Hồ, Ngọc Trinh, Phi Thanh Vân hoặc Lâm Chi Khanh reply trả lời...

Hôm nay (8.3) tôi đặt lịch hẹn với Ngọc Trinh. Thật sự, tôi muốn Trinh quên đi lịch diễn, lịch chụp hình, lịch quay quảng cáo, tham dự event ở những nơi chỉ toàn công việc, điều khoản, hợp đồng.

Theo tôi, đó là những thứ nhạt nhẽo, vô vị và sẽ khiến nhan sắc Trinh tàn phai nhanh chóng. Mỹ phẩm, ánh đèn, dầu dưỡng tóc, son môi... đó thực sự là kẻ thủ của nhan sắc.

Ngọc Trinh

Vì thế, tôi muốn Trinh có một ngày thật đẹp. Một ngày không son phấn, ngủ lười như con mèo, đợi tia nắng ấm áp của mùa xuân xiên xiên qua khe cửa, rọi êm êm vào mặt thì nàng mới dậy.

Tôi sẽ đứng ở trước cổng nhà nàng, nơi có giàn hoa tim tím bay bay, chờ Trinh trong gió xuân hiu hiu lạnh. Tôi mặc chiếc quần jean bụi bụi, nhưng sơmi phải rất thơm tho, đôi giày thể thao sạch sạch.

Tất nhiên là trên tay tôi ôm bó lavender màu tím rồi huýt sáo đợi chờ. Thế là ổn. Tất nhiên như tiểu thuyết ngôn tình, Trinh sẽ thò cổ ra bancon, chu cái mỏ cong cong lên và bảo, đợi em tí nhé.

Lúc nàng xuống sẽ diện quần bò, áo phông rồi ôm đóa oải hương tôi tặng. Chà, thật tuyệt. Tôi muốn nói với Trinh rằng, thấy không, sống chậm chậm 1 ngày như bọn Tây vẫn tán tỉnh nhau hay lắm chứ. Đàn ông Việt Nam cũng rất ok mà.
Nhưng rồi Trinh sẽ bảo, không có tiền cạp đất mà ăn. Rõ là Trinh nói đúng. Nhưng cuộc đời nhiều lúc rất khó rạch ròi giữa đúng và sai. Thôi. Tôi ôm bó lavender về. Chắc Trinh chẳng có nhà đâu.

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà

Hay là đến nhà Hà Hồ. Hà Hồ cũng rất hay. Tôi biết Hà Hồ từ khi nàng làm mẫu trong bài hát Vì đó là em mà Quang Dũng hát. Tôi vẫn nhớ Hà Hồ thời đó, nàng ngồi ôm vai Quang Dũng còn Dũng gân cổ lên hát, "yêu em vì chỉ biết đó là em".

Thề là hồi ấy Hà nhìn như bông thạch thảo, vừa đẹp hoang sơ, vừa cuốn hút đến ma mị. Tôi chắc, đàn ông khi xem clip ấy ai cũng yêu Hà. Phải, yêu thì chẳng cần biết đó là ai. Thế là tôi rẽ từ nhà Ngọc Trinh rồi vòng xuống nhà Hà.

Hẹn một người cá tính, mạnh mẽ và quý phái như Hà tôi nghĩ phải khác kiểu so với Ngọc Trinh đi một tí.

Thay vì ôm bó lavender tôi sẽ bán đi để thêm tiền gọi 1 anh taxi uber, bo cho anh tài xế thêm dăm sọi hoặc 1 trăm rồi bảo anh ta cứ gọi mình là ông chủ, thưa ngài, bẩm cậu... 8.3 tôi muốn Hà gạt đi những thị phi để sống 1 ngày thong dong, tự tại.

Thời gian qua Hà đã quá mệt mỏi rồi. Mình là đàn ông, mình giang đôi cánh tay để mà chở che, động viên.
 
Quán tôi và Hà ngồi cũng sẽ phải tĩnh lặng, thanh bình. Chúng tôi nhấm nháp những ngụm vang và trò chuyện trong ánh nến.

Thi thoảng Hà khóc, tôi sẽ vỗ nhẹ vào vai và động viên, đã có anh ở đây rồi, Bi đừng sợ, à Hà đừng sợ.

Nhưng mới chỉ ngồi 1 tí, báo chí sẽ lại săm soi giật tít. Nghi vấn Hà Hồ hẹn với đại, thiếu gia... Thật sự, tôi muốn nói rằng, giật tít như thế rất mất dạy.

Chả lẽ Hà cứ đi cafe, trò chuyện với ai thì người ấy sẽ thành đại gia. Đừng vùi dập người đẹp một cách rất vớ vẩn thế chứ.

Hơn nữa còn làm khổ cả tôi. Tôi thú thực là còn nợ đầm đìa, chủ nợ nhìn thấy tôi ăn uống có phần sang trọng sẽ lồng lộn đi tìm.

Thật sự. Tôi bối rối quá đây này. Chẳng biết có giúp gì được Hà không hay lại kéo nàng vào những rắc rối cho thêm mệt mỏi. Thôi.

Để yên cho Hà mãi là Hà trong bài hát năm xưa. Có chỉ mình tôi nhớ. Thế là đủ.

Không hẹn được Trinh, được Hà tôi nghĩ đến một vài người khác. Lâm Chi Khanh thì đẹp nhưng nàng dọa sẽ nude, không nude thì phí. Tôi chưa bao giờ là anh chàng bạo dạn, nhìn phụ nữ nude tôi sợ sẽ ngất vật ra.

Phi Thanh Vân và Lâm Chí Khanh

Khanh lại phải võng tôi đi viện. À, hay là Phi Thanh Vân nhỉ. Vân có bài làn da nâu, làn da nâu. Bài này rất hay, beat rất sôi động. Nhưng giờ da Vân trắng rồi. Môi đỏ mọng. Tôi thì chỉ nhớ Vân khi Vân hãy nâu nâu.

Hay là Hariwon, hay là Kỳ Duyên, hay Phương Thúy, hay Siu Black... Nghĩ sao làm vậy, tôi soạn 1 tin nhắn rồi send đi hàng loạt. Tất cả lặng im.

Họ chưa bao giờ để ý đến tôi ư? Thế mà tôi đã mất bao nhiêu công like, comment rồi share không biết bao nhiêu những dòng trạng thái của họ. Thật bất công.

Đã thế tôi inbox hẹn Trang Hạ. Hạ hình như gõ gõ định trả lời. Nhưng tôi sợ nàng lại gọi tôi là lợn. Lơ mơ báo chí khi nhìn thấy tôi ngồi với Hạ cũng lại giật tít, bắt gặp Hạ hẹn hò với... Thôi chả dại.

Mùng 8.3...

Tôi vẫn đang chờ, Hà Hồ, Ngọc Trinh, Phi Thanh Vân hoặc Lâm Chi Khanh reply. Ngày dài quá.
 
Theo Việt Hoàng (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)