Lặn mất tăm sau khi đoạt giải danh hiệu Á hậu phụ nữ Việt Nam qua ảnh rồi lấy chồng rồi cuộc hôn hân tan vỡ chóng vánh. Dương Yến Ngọc mới đây quay trở lại showbiz và kèm theo đó là hàng loạt scandal gây xôn xao dư luận.

Lặn mất tăm sau khi đoạt giải danh hiệu Á hậu phụ nữ Việt Nam qua ảnh rồi lấy chồng rồi cuộc hôn hân tan vỡ chóng vánh. Dương Yến Ngọc mới đây quay trở lại showbiz và kèm theo đó là hàng loạt scandal gây xôn xao dư luận.


Trong một ngày đầu năm 2015, tòa soạn báo Câu chuyện Pháp luật tiếp đón một bạn đọc có tên là Dương Anh Tiến (SN 1976, ngụ tại số 17 ngõ Huế, phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội). Anh đến để nhờ báo Câu chuyện Pháp luật làm rõ "chân tướng" chuyện người mẫu Dương Yến Ngọc vay anh hàng trăm triệu đồng để kinh do­anh nhưng khất lần suốt mấy năm nay vẫn không chịu trả.

Theo như tường trình của anh Tiến, vào khoảng tháng 6/2012, thông qua mối quan hệ quen biết thì người mẫu Dương Yến Ngọc có đến gặp và liên hệ vay anh số tiền 300 triệu đồng để kinh doanh. Do tin tưởng vào tình hình tài chính của "siêu mẫu" cộng thêm việc "khoe" mình lấy chồng đại gia nên anh Tiến đã không mảy may nghi ngờ mà đồng ý cho vay ngay.
 
"Khi vay chị Yến Ngọc có lấy danh dự của một siêu mẫu hứa 3 tháng sau sẽ hoàn trả cho tôi cả gốc lẫn lãi. Hết hạn 3 tháng, chị Yến Ngọc có trả lời tôi là nên đầu tư số tiền của chị đã vay nợ tôi vào một tờ báo để kinh doanh hình ảnh siêu mẫu của chị nhưng tôi không đồng ý với kiểu trả nợ này".

Dương Yến Ngọc

 
Dương Yến Ngọc Sau khi kinh doanh thua lỗ, cựu người mẫu cũng "lặn mất tăm" khiến anh Tiến nhiều phen khổ sở. Nhờ người dò hỏi, anh Tiến mới biết chị Ngọc đã chuyển vào Nam sinh sống nên anh không có điều kiện gặp mặt trực tiếp. Anh Tiến vẫn thường xuyên nhắn tin để mong "siêu mẫu" trả tiền và nhiều lần được hứa sẽ trả nợ. Tuy nhiên, theo như lời anh Tiến thì "siêu mẫu" Dương Yến Ngọc chỉ chịu trả nhỏ giọt 1 triệu đồng/1 ngày nhưng cũng chỉ được vài hôm là lại lặn mất tăm.

Người đàn ông này nói trong bức xúc: "Tôi chờ mãi chẳng thấy cô Dương Yến Ngọc trả tiền. Hơn hai năm đã trôi qua, tôi nhiều lần kiên nhẫn nhắn tin để đòi tiền nhưng lần nào cô ấy cũng hứa hẹn rồi mong tôi thông cảm. Có thời gian, cô ấy đột ngột đổi số điện thoại, tôi vất vả lắm mới tìm ra số mới thi thoảng có người quen vào Sài Gòn tôi đều nhờ dò la tin tức của cô Ngọc nhưng đều không tìm ra".

Cựu “siêu mẫu” nói gì?

Theo như thông tin anh Tiến cung cấp, đã rất nhiều lần anh Tiến nhắn tin vào số điện thoại 091.488.xxxx để đòi nợ và được "chân dài" đề nghị sẽ trả 1 triệu đồng/ngày. Tuy nhiên, chỉ được một thời gian là Dương Yến Ngọc lại mất tăm hơi. Đến khi anh Tiến tỏ ra cáu gắt vì nghĩ mình "bị lừa" thì cô phân trần: "Em lừa anh (tức anh Tiến- PV) em đã không trả tiền lời cho anh mỗi tháng và cũng không có ý định trả tiền cho anh luôn. Em mượn tiền để em làm ăn nhưng em thất bại thì em phải chịu. Không có ai như em trong lúc kinh tế khó khăn như thế này mà vẫn cố kiếm tiền để trả cho anh. Nên anh đừng nói những điều đó nữa". Dương Yến Ngọc cũng khẳng định: "Mình đúng chứ không sai" do "sinh em bé không làm ra tiền" nên mới không thể trả tiền.

Để xác minh làm rõ thông tin về khoản vay nợ trên, phóng viên báo Câu chuyện Pháp luật đã chủ động liên hệ với Dương Yến Ngọc nhưng cô từ chối đưa ra lời xác nhận sự việc vì "không có gì để nói, mọi việc tùy thuộc vào anh Tiến". Tuy Dương Yến Ngọc không khẳng định cũng chẳng phủ nhận chuyện mình vay nợ không trả. Nhưng cô vẫn thừa nhận số điện thoại 091.488.2xxx từng nhắn tin nhiều lần với anh Tiến về nội dung vay nợ tiền là số điện thoại trước đây của mình đã từng dùng.

Để cung cấp thêm chứng cứ về khoản tiền mà Dương Yến Ngọc đã vay nhưng khất lần không chịu trả, anh Tiến đã gửi file ghi âm với nội dung "cựu người mẫu" thú nhận chuyện nợ nần với anh Dương Anh Tiến là có thật, kèm theo lời phân trần về hoàn cảnh bi đát: "Số tiền em vay của anh là quá lâu rồi em cũng đâu muốn để lâu như vậy. Anh cũng biết bây giờ kinh tế khó khăn, làm gì cũng thất bại hết trơn. Em cũng đâu muốn để lâu, để lâu em cũng áp lực lắm chứ. Anh cũng biết là thời gian qua chuyện tiền bạc, công ăn việc làm của em không được, em bị trầm cảm đến mấy tháng trời. Nó cũng làm ảnh hưởng đến sức khỏe của em vô cùng".

... "Em nói thiệt với anh nếu em có là em đưa em rồi. Đằng này em không có. Tại vì an
h biết không, em làm báo em cũng mất cả tỷ, em làm quán em cũng mất cả tỷ, thế nên em hoàn toàn em trắng tay luôn. Em không có một đồng nào trong người hết trơn nên bây giờ em muốn em ly dị chồng để em thoát khỏi anh chồng của em, làm lại được cuộc đời, chứ bây giờ em không thoát khỏi thì em lúc nào cũng bị bức bối, bốn bức tường bao vây em làm cho em bị trầm cảm suốt mấy tháng trời. Em bỏ điện thoại cũng chỉ vì em muốn lấy lại tinh thần của em, em muốn vực dậy".

Siêu mẫu nhiều lần phân trần: "Em cũng không muốn sống nữa. Tại em thấy em quá mệt mỏi, quá vất vả... Do mọi chuyện diễn ra ngoài tầm kiểm soát của em. Em không thể can thiệp được. Muốn trả nợ cũng phải từ từ, em cũng phải có công ăn việc làm, đầu óc em phải thoải mái mà tinh thần em phải khỏe mạnh em mới kiếm tiền được chứ, không em không thể làm cái gì mà kiếm được tiền hết?". Dương Yến Ngọc cho rằng "đã lấy phải một người chồng mà cản hết bước đường đi" của mình. Thậm chí, cô còn "hứa danh dự” là ra Tết "mỗi tháng sẽ trả cho anh Tiến 20-25 triệu đồng"...

Chính sự "tiền hậu bất nhất" trong lời nói của "siêu mẫu" khiến cho những gì cô nói trước đó đều trở nên thiếu tin cậy trong mắt những độc giả yêu chuộng sự thật. Được biết, đây không phải lần đầu tiên Dương Yến Ngọc bị tố "xù nợ". Trước đó, vào tháng 6/2012 "chân dài" đã từng bị tố quỵt tiền đặt cọc của khách hàng khi bán xe ô tô. Theo đó, ông Bùi Thanh Lâm đã tố Dương Yến Ngọc nợ dây dưa mình số tiền 125 triệu từ tháng 7/2010.

Năm 2010, Dương Yến Ngọc rao bán chiếc ôtô Captiva với giá 300 triệu đồng. Người này đã trao 125 triệu đồng đặt cọc và được Yến Ngọc hứa trong vòng 5 tháng giao xe.Tuy nhiên, sau gần 2 năm, Dương Yến Ngọc không giao xe và luôn lảng tránh, thậm chí còn phủi sạch món nợ này khiến người đàn ông này buộc phải làm đơn tố cáo cựu người mẫu.

 
Ông Lâm còn tố cáo Dương Yến Ngọc gian dối khi không có mặt ông đã viết giấy hẹn sẽ trả cho 100 triệu, thay vì 125 triệu. Sau nhiều lần đòi nợ người mẫu không thành công, ông Lâm đã tìm đến chồng cũ của cô để mong được giải quyết. Chồng cũ của cựu người mẫu cũng cho biết đã nhiều lần phải trả nợ thay cho vợ.

Giải thích về điều này, Dương Yến Ngọc cho biết cô đã trả nợ và nhờ pháp luật can thiệp. Khi người đẹp lên tiếng như vậy, ông Lâm khẳng định: "Nếu cô ấy trả tiền, chẳng có điều gì khiến cô ấy không bắt tôi hủy giấy nợ. Dương Yến Ngọc kiện tôi, tôi càng mừng bởi bao nhiêu lần tôi muốn đem vụ việc ra nhờ pháp luật can thiệp nhưng cô ấy luôn trốn tránh. Công an mời cô ấy lên làm việc, cô ấy cũng không thèm tới".

Tuy nhiên, người đẹp chỉ viết một "tâm thư” gửi báo chí để lấy lại danh dự nhưng cũng không thuyết phục. Sau những lời giải thích vòng vo, trên mạng rò rỉ đoạn băng ghi âm cô thừa nhận nợ nần với ông Lâm như bằng chứng để phản pháo cho những lời nói của người đẹp này trước đó.

“Người đẹp” và Scandal

Trong giới "chân dài", Dương Yến Ngọc từng được xem là hàng hiếm bởi cô không chỉ có nhan sắc mà còn có cả học vấn. Được biết, Dương Yến Ngọc từng tốt nghiệp trường Trung cấp An ninh Nhân dân 2 và công tác trong ngành công an khoảng 2 năm. Bước ngoặt lớn đến với cô khi cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh và đạt danh hiệu Á hậu. Dần dà, cô được biết đến là một trong những thế hệ người mẫu đời đầu cùng với Xuân Lan, Hồ Ngọc Hà, Ngô Thanh Vân...

Mặc dù đã lui về hậu trường nhưng Dương Yến Ngọc vẫn là cái tên được nhiều người quan tâm bởi những chiêu trò với mục đích đánh bóng tên tuổi.

Chắc hẳn đến tận bây giờ không ít khán giả vẫn nhớ đến sự cố "lộ nhũ hoa" khi Dương Yến Ngọc xuất hiện trong chương trình thời trang Model Look vào năm 2011 với bộ trang phục tregging ánh xanh lấp lánh. Tuy nhiên, chiếc áo đẹp vô tình phản chủ khiến cô "muối mặt" khi để hở một khoảng trống lớn trước ống kính phóng viên khi cô không sử dụng nội y lẫn miếng dán ngực.

Một "sự cố" thời trang của Dương Yến Ngọc

 
Không lâu sau đó, Dương Yến Ngọc tiếp tục dính sự cố lộ hàng khi diện chiếc áo ren đen xuyên thấu đến tham dự một sự kiện ở TP.Hồ Chí Minh. Trang phục đầy táo bạo của người đẹp gây sự chú ý cho rất nhiều người không chỉ bởi thiết kế hiện đại mà còn bởi gần một nửa cơ thể của cô lộ rõ mồn một sau lớp vải ren mỏng manh.
 
Dương Yến Ngọc 'trêu ngươi' người nhìn với đồ xuyên thấu.
 
 
Không chỉ dừng lại ở việc "khoe thân" quá lố, Dương Yến Ngọc còn nhiều lần lên tiếng trong các vụ lùm xùm tình cảm của sao Việt. Cô không ngại cảnh cáo diễn viên Quách Ngọc Ngoan "sẽ mất đi tất cả nếu không sống thật với chính mình". Thậm chí, cựu người mẫu còn khuyên Quỳnh Trâm "bỏ chồng càng sớm càng tốt" khi Baggio công khai chuyện "lén lút" lên giường cùng Andrea khi đã kết hôn.

Mới đây, cô lại tiếp tục hâm nóng tên tuổi khi đăng tải status (trạng thái, tình trạng của một người trên trang cá nhân) "tiên tri" về vụ máy bay MH17. Theo như chân dài chia sẻ thì cô nhận được một nguồn tin dặn dò không được đi hãng hàng không Malaysia và một hãng không nữa của Châu Á. Chân dài họ Dương còn cho biết đây sẽ là một năm đầy đau thương.

Dương Yến Ngọc

 
Dương Yến Ngọc Status này của cô gây ra rất nhiều tranh cãi trong cộng đồng mạng. Không ít người bất bình trước sự thờ ơ của chân dài trong khi cả thế giới đang đau buồn với sự mất mát này. Thậm chí, cô cũng phản pháo và khẳng định chắc nịch mọi người hãy cứ đợi và nhìn.

Thậm chí, ngay cả chuyện hôn nhân, cô cũng không ngại "vạch áo cho người xem lưng" khi liên tiếp tố cáo chồng ngoại tình với ca sĩ Pha Lê trên Face- book. Cựu người mẫu bức xúc viết và khẳng định sẽ đưa bằng chứng cho báo chí. Tuy nhiên, lời nói trước sau bất nhất khiến độc giả nghi ngờ sự xác thực trong phát ngôn của siêu mẫu. Cô liên tục nói mình sẽ tự tử, điều này khiến những người hâm mộ cảm thấy khá lo lắng vì sợ cô làm việc dại dột. Tuy nhiên, ngay lập tức, một số người bạn của vợ chồng Dương Yến Ngọc tỏ ra hoài nghi và tung những tin nhắn tố cáo Dương Yến Ngọc ghen tuông vô cớ, cố tình vơ vào chuyện chồng cô và Pha Lê để che giấu sự thật nghiện cờ bạc và nợ nần khắp nơi.
 
Sau khi tự tử không thành, cô gây bất ngờ khi đăng lời xin lỗi trên Face- book với ca sĩ Pha Lê và tự nhận bản thân mình bị trầm cảm.
 
***
Có thể nói, Dương Yến Ngọc đang tiếp tục phải đứng trước luồng thị phi khó tránh khỏi. Ai đúng, ai sai sớm muộn sẽ có kết luận từ các cơ quan chức năng. Thế nhưng việc "cựu siêu mẫu" này liên tiếp bị "tố" xù nợ khiến người hâm mộ phần nào mất niềm tin vào cô cũng như thất vọng trước thái độ không sòng phẳng của người đẹp.
 
>> Pha Lê lên tiếng về việc bị Dương Yến Ngọc tố giật chồng
 
Theo P.Thảo-A.Huy (Câu Chuyện Pháp Luật)