Mạng xã hội thế giới rúng động trước tin tức Mary Magdalene (33 tuổi) – nữ người mẫu Canada nổi tiếng với việc xăm kín cơ thể bằng mực đen và ám ảnh phẫu thuật thẩm mỹ đã tử vong bất thường tại Phuket, Thái Lan. Cô được tìm thấy trong bãi đậu xe của khách sạn sau khi rơi từ ban công tầng 9.

Lời chào bí ẩn và đôi dép bỏ lại trên ban công

Theo cảnh sát Thái Lan, Mary Magdalene được nhân viên khách sạn phát hiện tại khu vực bãi đậu xe sau một đêm lưu trú. Trước thời điểm xảy ra sự việc, nữ người mẫu đã đăng tải một dòng trạng thái ngắn trên trang cá nhân với hơn 136.000 người theo dõi.

15-1765770352-nguoi-mau-nghien-dao-keo-tu-vong-sau-cu-nga-tu-tang-9-khach-san.jpg

Đáng chú ý, cô còn chia sẻ đoạn trích ở cảnh kết của bộ phim The Truman Show, trong đó nhân vật do Jim Carrey thủ vai cúi chào và nói: “Trong trường hợp tôi không gặp lại các bạn, chúc buổi chiều tốt lành, buổi tối tốt lành và chúc ngủ ngon”.

Trung tá Chanarong Prakongkuea, thuộc đồn cảnh sát Patong (Thái Lan), cho biết lực lượng chức năng phát hiện đôi dép của nạn nhân bị bỏ lại trên ban công phòng khách sạn. Thi thể của Mary Magdalene sau đó được chuyển đến Bệnh viện Vachira Phuket để tiến hành khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân tử vong chính thức.

Cuộc đời bị ám ảnh bởi "dao kéo" và mực xăm

Cuộc đời của Mary Magdalene là một chuỗi những biến động. Từ việc lớn lên trong gia đình Canada với quy tắc khắt khe (ngay cả việc xem phim Disney cũng bị cấm), cô đã sớm tiếp xúc với những thú vui không lành mạnh từ năm 12 tuổi, và làm vũ nữ hộp đêm ở tuổi 17.

15-1765770352-nguoi-mau-nghien-dao-keo-tu-vong-sau-cu-nga-tu-tang-9-khach-san.jpg

Sau tuổi 21, cô bắt đầu hành trình thay đổi cơ thể bằng hàng loạt ca phẫu thuật thẩm mỹ như nâng ngực, nâng mông, sửa mũi, hút mỡ... Nhiều ca phẫu thuật được cho là bất hợp pháp, thậm chí một lần từng khiến cô suýt mất mạng và phải truyền máu hai lần.

Mary nổi tiếng trên mạng xã hội từ năm 2018 nhờ việc chia sẻ trải nghiệm phẫu thuật thẩm mỹ thất bại. Gần đây, cô tiếp tục gây sốc khi:

Chỉnh sửa nhãn cầu bằng mực xanh neon, nhưng mực bị rò rỉ, vón cục, làm ố vùng da xung quanh.

Xăm kín toàn bộ cơ thể bằng mực đen, thách thức mọi chuẩn mực vẻ đẹp.

Niềm đam mê đã cạn kiệt

Dù công khai phẫu thuật thẩm mỹ là "một trong những sở thích" và chấp nhận việc công chúng gắn cô với hình ảnh "cô gái nghiện dao kéo", Mary cũng thừa nhận rằng niềm đam mê này không còn mang lại cảm giác hứng thú, mà thay vào đó là sự "kiệt quệ trên nhiều phương diện".

15-1765770352-nguoi-mau-nghien-dao-keo-tu-vong-sau-cu-nga-tu-tang-9-khach-san.jpg

Chia sẻ với Daily Mail, Mary từng thẳng thắn thừa nhận mặt trái của quá trình này: “Thời gian, tiền bạc, năng lượng và cả sức khỏe của tôi đều bị ảnh hưởng. Về lâu dài, bạn chỉ đang tự đào cho mình một cái hố rất tốn kém và mất thời gian”.

Sự ra đi đột ngột của Mary Magdalene khép lại một cuộc đời đầy tranh cãi, đồng thời đặt ra câu hỏi lớn về mặt trái của việc chạy theo danh tiếng và áp lực ngoại hình trong kỷ nguyên mạng xã hội.

PN (SHTT)