-
Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này -
Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng -
Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 -
Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng -
Nam nghệ sĩ từng nổi tiếng một thời: Tuổi ngoài 60 đối mặt đột quỵ, suy thận giai đoạn cuối, phải sống nhờ xe lăn -
Vụ lật xe 18 người thương vong tại Lào Cai: Xót xa nữ nhà báo tử nạn trên hành trình thiện nguyện -
Hiện trường va chạm kinh hoàng ở Quảng Trị khiến 5 người thương vong, trong đó có 1 cháu bé -
Bi kịch hôn nhân của người đàn ông Hà Nội: 8 năm cày cuốc trả nợ 2 tỷ cho nhà vợ, ngày "thoát nợ" lại nhận ngay... "cặp sừng" -
Không khí lạnh tăng cường dịp Tết Dương lịch, miền Bắc mưa rét -
Vụ học sinh lớp 1 tử vong tại hồ bơi: Nhà trường công khai xin lỗi gia đình nạn nhân
Sao 360°
06/06/2024 00:11Nguồn cơn khiến Hà Trần bình luận Tùng Dương 'không biết xấu hổ'
Chỉ với hai câu chữ ngắn ngủi bằng tiếng Anh “No shame” (Tạm dịch: Không biết xấu hổ”) dưới bài viết của ca sĩ Tùng Dương, diva Hà Trần tạo nên chủ đề tranh cãi trên mạng xã hội.
Chỉ vì một bài hát...
Cụ thể, Hà Trần khiến khán giả khó hiểu vì cách ứng xử sau khi xem màn thể hiện ca khúc Sau lời khước từ (nhạc phim Mai) trong chương trình truyền hình trực tiếp của đồng nghiệp. Ca khúc do Phan Mạnh Quỳnh sáng tác được Tùng Dương làm mới trong bản phối khác, thể hiện cảm xúc mạnh mẽ và lối nhả chữ tròn vành, dõng dạc mang đậm thương hiệu Tùng Dương.
Không chỉ vậy, Hà Trần còn gắn thẻ tên tài khoản Facebook cá nhân của Trấn Thành (nhà sản xuất phim Mai). Tất cả chỉ khiến khán giả thắc mắc không biết hàm ý của nữ ca sĩ là gì.
| Tùng Dương hát "Sau lời khước từ" khiến Hà Trần bình luận "không biết xấu hổ". Video: QPVN. |
Về phía Tùng Dương, anh tỏ ra ngạc nhiên, cho rằng đồng nghiệp nặng lời bởi anh đã xin phép Phan Mạnh Quỳnh, đóng tác quyền đầy đủ. Hơn thế, anh nói Sau lời khước từ có phiên bản do các ca sĩ thể hiện với nhiều màu sắc khác nhau.
Chính “Phượng hoàng lửa” Hà Trần cũng đã mang đứa con tinh thần của Phan Mạnh Quỳnh đi diễn tại một số live show ca nhạc. Phiên bản của diva được nhiều khán giả khen da diết, cảm xúc.
Sau lời khước từ đánh dấu lần thứ hai Phan Mạnh Quỳnh sản xuất cho dự án phim của Trấn Thành. Điều 18, 19, 20 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định quyền tác giả bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản.
Với bài hát nhạc phim, thông thường chủ nhân ca khúc giữ quyền thân nhân trong đó có quyền bảo vệ sự vẹn toàn tác phẩm, nhà đầu tư giữ quyền tài sản. Với trường hợp của Tùng Dương, ê-kíp của anh muốn cover, biến thành bản phối mới nên đã xin phép Phan Mạnh Quỳnh.
Câu nói của diva khiến cư dân mạng đưa ra nhiều suy đoán. Có người cho rằng Hà Trần không ẩn ý chuyện tác quyền vì họ đi hát bao năm, biết rõ các quy trình ra sao.
Hậu quả từ lời bình luận vu vơ của Hà Trần
Từ khóa “Tung Duong” (tên Facebook Tùng Dương - PV) đang phổ biến trên thanh tìm kiếm Facebook bởi nhiều người đổ dồn tìm lại bình luận khó hiểu của Hà Trần trên trang cá nhân của nam ca sĩ.
Bình luận “No shame” của giọng ca Chuyện tình thảo nguyên xanh nhận gần 500 lượt reaction (phản ứng), trong đó icon “phẫn nộ” chiếm phần lớn.
Bài đăng gần nhất trên trang cá nhân hơn 22.000 lượt theo dõi của Hà Trần hứng chịu phản ứng tiêu cực từ cộng đồng mạng. Xuất hiện không ít bình luận quá khích, thậm chí chửi bới tục tĩu, miệt thị ngoại hình diva.
Ngay cả Trấn Thành cũng bị “réo” tên trong ồn ào này. Một số ý kiến nhận định Hà Trần khiến nam MC Rap Việt vô tình rơi vào tình thế khó xử.
Theo Hà Trang (Tiền Phong)
- Giả chết để trục lợi bảo hiểm: có đòi lại được tiền phúng viếng? (08:20)
- Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này (08:16)
- Gen Z thổi sức sống mới cho nghệ thuật múa rối nước (08:14)
- Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng (08:01)
- Thái Lan: Doanh nhân nhận án phạt kỷ lục hơn 1.200 năm tù vì "vòi bạch tuộc" lừa đảo (33 phút trước)
- Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 (44 phút trước)
- Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng (1 giờ trước)
- Nguy cơ gián đoạn cung ứng xăng dầu trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây dịp cuối năm (1 giờ trước)
- Huyền thoại màn bạc Pháp Brigitte Bardot từ trần, hưởng thọ 91 tuổi (1 giờ trước)
- Ban tổ chức “Về đây bốn cánh chim trời” lên tiếng sau sự cố huỷ đêm nhạc sát giờ diễn (1 giờ trước)