Nhạc sĩ Phạm Tuyên phải nhập viện cấp cứu, khiến một kế hoạch đặc biệt nhân dịp 70 năm ca khúc “Chiếc đèn ông sao” phải tạm hoãn.

Sáng 21/9, chị Phạm Hồng Tuyến, con gái nhạc sĩ Phạm Tuyên, cho biết ông phải nhập viện cấp cứu để theo dõi chuyên sâu các chỉ số về tim mạch.

Theo gia đình, sức khỏe của nhạc sĩ hiện đã ổn định, dự kiến ông có thể xuất viện vào ngày 22/9.

Việc nhập viện khiến gia đình phải tạm hoãn chương trình dự kiến tổ chức nhân dịp ca khúc Chiếc đèn ông sao tròn 70 năm ra đời.

"Gia đình có kế hoạch làm một chương trình nhỏ nhân dịp Chiếc đèn ông sao tròn 70 năm. Nhưng vì tình hình sức khỏe của ông không cho phép, gia đình phải tạm hoãn", chị Tuyến chia sẻ.

Phạm Tuyên ảnh 1
Nhạc sĩ Phạm Tuyên có cuộc sống bình dị, lặng lẽ tại căn nhà tập thể trên phố Vạn Bảo (Hà Nội).

Trước đó, ngày 12/9, gia đình kịp tổ chức một buổi gặp mặt dành cho các khán giả nhí tại nhà riêng của nhạc sĩ. Nhiều em nhỏ đến đàn, hát những ca khúc quen thuộc để giao lưu cùng ông.

Theo chị Tuyến, nhạc sĩ rất vui khi có đông người đến thăm và hát cho ông nghe. Khi được hỏi có mệt và muốn vào nghỉ hay không, ông chỉ khẽ xua tay, muốn tiếp tục ngồi cùng mọi người.

Ở tuổi ngoài 90, nhạc sĩ Phạm Tuyên sống giản dị tại căn nhà tập thể trên phố Vạn Bảo, Hà Nội. Những năm gần đây, ông đi lại khó khăn, thường cần người dìu. Ông cũng mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, khiến việc trò chuyện gặp nhiều trở ngại.

Năm 2025, nhạc sĩ được trao giải thưởng Hiệp sĩ Dế Mèn vì những đóng góp cho âm nhạc thiếu nhi. Ông cũng nhận huy hiệu 75 năm tuổi Đảng. Gia đình cho biết ông sẽ được vinh danh tại lễ trao giải Tinh hoa Việt, dự kiến tổ chức vào cuối tháng 1.

Trong sự nghiệp sáng tác kéo dài hơn 50 năm, Phạm Tuyên có hơn 700 ca khúc, trong đó khoảng 200 bài viết cho thiếu nhi. Nhiều tác phẩm của ông trở nên quen thuộc với nhiều thế hệ như Chiếc đèn ông sao, Cánh én tuổi thơ, Trường cháu là trường mầm non, Cô và mẹ, Chú voi con ở Bản Đôn, Tiến lên đoàn viên.

Chiếc đèn ông sao được nhạc sĩ sáng tác năm 1956, khi ông đang giảng dạy tại Khu học xá Trung ương ở Trung Quốc. Khi đó, những người Việt Nam học tập và làm việc xa Tổ quốc có chung tâm trạng nhớ quê hương. Dịp Trung thu, khu học xá tổ chức rước đèn, tạo cảm hứng để ông viết ca khúc.

Bài hát được sáng tác trong thời gian ngắn và nhanh chóng được mọi người đón nhận. Theo lời kể của nhạc sĩ, hình ảnh ngôi sao trong chiếc đèn Trung thu khi ấy cũng gợi liên tưởng đến ngôi sao trên lá cờ Tổ quốc.

Sau 70 năm, Chiếc đèn ông sao vẫn là một trong những ca khúc quen thuộc mỗi dịp Trung thu, gắn với tuổi thơ của nhiều thế hệ người Việt.

HL (SHTT)