-
Cứu 5 người thoát khỏi đám cháy trong đêm
-
Xác định giới tính vận động viên: Cuộc tranh cãi bất tận trong thể thao
-
Cấm xe tải chạy làn 1 cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Pháp Vân - Cầu Giẽ
-
Người đàn ông 33 tuổi nhập viện cấp cứu vì suy thận, suy gan: Bác sĩ nói "do 1 thứ nhiều người mê"
-
Tâm sự của anh Thái Khắc Thành vụ "gà lôi trắng" sau khi trở về nhà: "Tôi thấy như một giấc mơ"
-
Taxi lao vỉa hè, đâm 2 xe máy cùng 2 người dân lúc khuya ở TP HCM
-
Tử vi thứ 5 ngày 14/8/2025 của 12 con giáp: Tuất khởi sắc, Tị bị lợi dụng
-
4 triệu lượt xem 2 bức ảnh của "cô bộ đội chân dài" nổi tiếng MXH quốc tế: Nhan sắc ngày càng thăng hạng
-
Vợ mất vì bị cầu trượt khu chung cư bay trúng giữa giông lốc kinh hoàng ở Hà Nội, chồng nghẹn ngào bên hai con nhỏ: "Vợ tôi chỉ mong có việc ổn định, vậy mà…"
-
Xuất hiện chiêu lừa tinh vi khiến cộng đồng mạng sửng sốt
-
Tìm thấy nữ sinh Hà Nội sau nhiều ngày mất liên lạc, địa điểm khiến gia đình bất ngờ
-
Clip: Giáo viên mầm non dùng kéo bạo hành trẻ, vừa đánh vừa quát
-
Hà Nội cấm nhiều tuyến đường phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9
-
Nữ sinh lớp 8 nhập viện nghi do bị bạn đánh hội đồng
-
Ly hôn vẫn phải ở chung vì chưa bán được nhà, vợ chồng cũ dở khóc dở cười
-
Nam thanh niên mất liên lạc sau khi rời nhà trọ bằng xe ôm công nghệ
-
Sốt xuất huyết tăng nhanh, nhiều ca mắc "thập tử nhất sinh"
-
Cả làng vui mừng vì anh nông dân bán gà lôi trắng bị kết án 6 năm tù được tại ngoại
-
Tình bạn rạn nứt vì 1 chỉ vàng mừng cưới: Hồi đó vàng có 5 triệu/chỉ, giờ hơn 12 triệu rồi...
-
Ngắm căn hộ 75m2 của ông chú 60 tuổi: Bài học phong thủy "độc cư" giúp nhà vượng khí, chủ nhân khỏe mạnh
Sao 360°
04/06/2015 08:28Nhật Thủy từng đến bác sĩ thẩm mỹ tư vấn để dao kéo
- Tôi không ngại nói rằng mình xấu. Hầu như ngày nào tôi cũng hỏi mẹ, sao lại đẻ con ra lại xấu như thế? Mẹ tôi bực, nói “Hỏi nữa là mẹ bỏ nhà đi đó!” (cười). Tôi thích đóng phim, ca hát nhưng hai lĩnh vực này đều cần có ngoại hình bắt mắt. Vẻ ngoài của tôi thế này đã hạn chế tất cả những điều đó nên đôi lúc tôi cũng khó chịu lắm! Bố và mẹ tôi đều đẹp, cao ráo, không hiểu sao tôi lại hưởng gien lặn của hai người. Nhưng ngẫm lại, thà xấu, chứ nếu tôi mà xinh đẹp, hát hay, biết đâu tôi lại chạy theo hư danh, vướng scandal.
- Tự ti về ngoại hình như thế, chị từng nghĩ đến chuyện đi thẩm mỹ chưa?
- Tôi không sợ dao kéo, ngược lại hoàn toàn ủng hộ việc các nghệ sĩ đi làm đẹp để hoàn thiện hình ảnh trong mắt khán giả. Tôi từng đến gặp bác sĩ để tư vấn. Họ nói, mặt của tôi không phải muốn làm là được. Nếu sửa bộ phận này thì phải kéo theo bộ phận khác. Ví dụ, chỉ làm mũi thì nó sẽ không hợp với gò má, khuôn mặt. Vì thế, nếu có thẩm mỹ, chắc tôi phải làm lại toàn bộ gương mặt. Điều đó sẽ rất khủng khiếp và không tránh khỏi sự rủi ro. Tôi không dám mạo hiểm.
Nhan sắc là ý trời. Có nhiều người sinh ra đã đẹp, không cần phải chỉnh sửa bất cứ bộ phận nào. Ông trời không cho tôi sắc vóc, nhưng lại cho giọng hát, đó cũng là một may mắn.
![]() |
Quán quân Vietnam Idol 2013 tự ti về nhan sắc của mình. |
- Tôi không phấn đấu để được truyền thông săn đón mỗi lần xuất hiện, bởi tôi biết, hôm nay báo chí quan tâm mình thì ngày mai họ sẽ quan tâm người khác. Tôi chỉ muốn cố gắng giữ được phong độ ca hát. Nếu nói mình không tủi thân khi đứng cạnh các nghệ sĩ xinh đẹp thì sẽ là giả dối. Nhưng các nghệ sĩ ấy thường được báo chí giật title mặc trang phục này, trang phục kia mà không nói đến tài năng, chuyên môn. Tôi thì không muốn như thế. Ở Việt Nam, ca sĩ, trong đó có Mỹ Linh, Mỹ Tâm… nổi tiếng và có chỗ đứng vững chắc trong lòng khán giả vì tài năng chứ không phải vì quá xinh đẹp. Tôi đang phấn đấu để được như họ.
- Gần đây, khi tham gia ‘Gương mặt thân quen’, khán giả đã chú ý nhiều về tài giả giọng của chị. Chị thấy mình được gì ở show truyền hình này?
- Chương trình đáp ứng được mong muốn của tôi là đưa hình ảnh đến gần hơn với công chúng. Chỉ cần điều này thôi là tôi đã hài lòng rồi. Mặc dù cuộc thi khá căng thẳng vì tập trung nhiều thí sinh tốt như Mai Quốc Việt, Thanh Duy..., nhưng từ lúc nhận lời ban tổ chức, tôi đã đặt mục tiêu vui vẻ là chính. Tôi hoàn toàn không gặp áp lực gì. Hiện tại, Gương mặt thân quen mới phát sóng đến tập 7, còn rất nhiều điều thú vị ở phía trước.
- Khó khăn lớn nhất của chị khi phải giả giọng nghệ sĩ nổi tiếng?
- Ở show 7, khi phải hóa thân thành Celine Dion, một diva của thế giới, tôi rất sợ mọi người đem ra so sánh với bản gốc. Giọng ca của Celine Dion quá tuyệt vời từ cách nhả chữ, nhấn nhá, vì thế đây là thử thách lớn với tôi. Duy Mạnh cũng là nhân vật tôi chưa từng nghĩ đến chuyện giả giọng. Tôi không tự tin lắm, nhưng cuối cùng tiết mục lại được mọi người yêu thích.
- Chị phản ứng thế nào trước thông tin, mình được ưu ái trong show vì là học trò của Mỹ Linh - giám khảo cuộc thi?
- Nếu được ưu ái mà tôi không có năng lực thì việc giám khảo cho điểm cao sẽ tạo ngay sự phản ứng của khán giả. Tôi thấy các giám khảo đều rất công bằng. Những tuần đầu tiên, tôi luôn có số điểm thấp trong số các thí sinh. Ở những show tiếp theo, tôi đã cố gắng và giám khảo ghi nhận điều đó.
![]() |
Cô coi Mỹ Linh như tấm gương để học hỏi về cả chuyên môn âm nhạc lẫn lối sống. |
- (Cười) Bây giờ mật độ chạy show của tôi gần giống với thời điểm mới đăng quang Idol. Dù vậy, tôi vẫn lo lắng vì hơn một năm qua, tôi khá chật vật trong việc tìm cho mình một hướng đi đúng đắn. Những anh chị đi trước luôn khuyên tôi, phải trung thành, kiên định với âm nhạc, nếu lung lay thì ngọn lửa đam mê sẽ dần tắt. Hiện nay, tôi thấy thị trường nhạc trẻ quá đa dạng. Nếu không tìm cho mình một cái riêng thì tôi sẽ mờ nhạt và khó có thể cạnh tranh được với các ca sĩ có vẻ ngoài cuốn hút, cặp chân dài. Tôi không có nhan sắc hay vóc dáng ưa nhìn, chỉ có giọng hát thôi. Vì thế, tôi chỉ biết nhờ vậy vào ê kíp của vợ chồng nhạc sĩ Anh Quân - ca sĩ Mỹ Linh giúp đỡ mình. Cả hai đều nói rằng, nếu tôi tin tưởng, họ sẽ hướng cho tôi đi theo con đường mà diva Mỹ Linh từng trải qua.
- Đầu quân về công ty của vợ chồng Anh Quân - Mỹ Linh, chị bị ảnh hưởng từ hai người thầy ra sao?
- Tôi thay đổi nhiều về quan điểm làm nghệ thuật. Trước đây tôi hát bằng bản năng nhưng càng gần cô Mỹ Linh, tôi càng học được những bài học quý giá. Cô Linh là người thầy tận tậm, chỉ cho tôi một cách tỉ mỉ về cách hát. Cô Linh tâm sự rằng, sau này, khi không còn hoạt động, cô muốn có một lớp trẻ kế cận tiềm năng.
Mỹ Linh là một người phụ nữ tuyệt vời nên tôi không nghĩ mình sẽ học được hết cái hay của cô. Chỉ cần cô đứng trên sân khấu cất tiếng hát là tôi đã đủ ngưỡng mộ rồi. Khi tiếp xúc ở ngoài đời, tôi nhận ra, cô là người có thể làm tốt mọi việc, từ ca hát, chu toàn chăm lo gia đình đến việc kinh doanh. Đầu óc cô hoạt động như công suất của mấy người gộp lại. Tôi cảm thấy hổ thẹn vì mình không làm được như thế. Không chỉ học được ở cô Linh về âm nhạc, tôi còn học được cách để trở thành người tốt.
Chú Anh Quân cũng là người sống tình cảm như cô Linh. Cả hai coi tôi như người con, người cháu trong nhà. Tôi thấy mình may mắn khi gặp được cô chú. Đôi lúc cô chú thẳng tính mắng mỏ, nhưng những điều họ nói đều hoàn toàn đúng.
- Trở thành người nổi tiếng, có thu nhập ổn định, chị đã giúp cuộc sống của bố mẹ cải thiện nhiều thế nào?
- Bây giờ mọi chuyện đã khấm khá hơn. Tôi đang cố gắng tiết kiệm tiền chạy show để mua căn nhà ở Hà Nội, đưa bố mẹ từ Nam Định lên sống cùng. Dù công việc bận rộn đến mức có lúc tôi mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, nhưng nghĩ đến việc có thể lo cho bố mẹ cuộc sống đầy đủ, tôi lại có thêm động lực. Tôi lấy cô Mỹ Linh là tấm gương, chăm chỉ làm việc, không cho phép mình lười biếng.
Bố mẹ nuôi tôi hơn hai mươi năm nhưng tôi chưa báo hiếu được cho họ nhiều. Mẹ tôi bây giờ vẫn xin việc để đi làm, chứ không có suy nghĩ sẽ ỷ lại con gái. Có lúc, mẹ nói tôi xin cho mẹ đi làm ô sin hay tạp vụ. Công việc này hoàn toàn không xấu nhưng nếu mẹ làm thế, sẽ có người nói tôi là ca sĩ nổi tiếng mà để bố mẹ phải vất vả. Bố tôi sức khỏe yếu, chỉ ở nhà trồng rau, cây quả.
Từ ngày nổi tiếng, tôi thấy mình làm phiền bố mẹ vì đi đâu, bố mẹ cũng phải ăn mặc chỉn chu một chút và để ý lời ăn tiếng nói. Bố mẹ tự hào về tôi và thường nói rằng: “Cuộc đời đã đáp trả công bằng cho bố mẹ nên con không được nghĩ ngợi gì. Con ngoan và từ bé đến giờ chưa làm điều gì để bố mẹ xấu hổ. Cả nhà mình cứ sống chân chính chứ vậy, không cần giàu vì nhiều tiền chắc gì đã hạnh phúc”.
![]() |
Nhật Thủy đang lên kế hoạch mua nhà chung cư ở Hà Nội để đón bố mẹ từ Nam Định lên sống cùng mình. |
- Từ lúc thi xong Vietnam Idol, lâu lắm rồi tôi vẫn chưa yêu ai. Tính đến giờ, tôi mới chỉ có 3 người con trai tôi quen ở trên mức bạn bè bình thường. Nếu nói về tiêu chuẩn chọn người yêu thì bây giờ tôi chỉ cần một người hợp với tính cách của mình. Tương lai, có thể tôi sẽ thay đổi về suy nghĩ bởi khi quyết định kết hôn, tôi muốn người chồng sẽ cùng gánh vác mọi chuyện với tôi và quan tâm đến bố mẹ tôi.








- Cặp diễn viên là vợ chồng thật ngoài đời đóng phim 18+ nhận mưa lời khen (08:12)
- Xác minh clip con trai, con dâu đánh bố ở Đắk Lắk (08:11)
- Giấu cá thể hổ nặng khoảng 200kg trên nóc xe khách (08:05)
- Cứu 5 người thoát khỏi đám cháy trong đêm (38 phút trước)
- Xác định giới tính vận động viên: Cuộc tranh cãi bất tận trong thể thao (46 phút trước)
- Cấm xe tải chạy làn 1 cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Pháp Vân - Cầu Giẽ (55 phút trước)
- Người đàn ông 33 tuổi nhập viện cấp cứu vì suy thận, suy gan: Bác sĩ nói "do 1 thứ nhiều người mê" (59 phút trước)
- Tâm sự của anh Thái Khắc Thành vụ "gà lôi trắng" sau khi trở về nhà: "Tôi thấy như một giấc mơ" (1 giờ trước)
- Taxi lao vỉa hè, đâm 2 xe máy cùng 2 người dân lúc khuya ở TP HCM (1 giờ trước)
- Sau khi chết lâm sàng 10 phút, người đàn ông tỉnh lại thốt lên 5 từ về "thế giới bên kia" (1 giờ trước)




