-
318,6 tỉ đồng ủng hộ Cuba, trend “thu phí hoạt động” lan tỏa facebook
-
Đang ru con, mẹ trẻ ở Hà Nội hoảng hồn khi người lạ vào phòng, chốt cửa ngủ
-
Tin mới về áp thấp nhiệt đới: Tiến vào Quảng Ninh, Lạng Sơn, nhiều nơi mưa lớn
-
Ông Trump tuyên bố Ukraine không thể lấy lại Crưm hay gia nhập NATO
-
Cô gái trẻ mắc ung thư cổ tử cung, đầy "hóa chất" trong cơ thể: Hàng ngày làm 3 việc, 9 tháng sau các tế bào ung thư "biến mất"
-
Thiếu tướng Vũ Hùng Vương: "Người ta mang cả triệu đô la, vàng thỏi cho tôi, nhưng tôi không tham lam"
-
Lời gan ruột sau khi về nhà của "hiệu trưởng nhận 7 năm tù vì tham ô hơn 10 triệu đồng"
-
Hà Nội đề xuất tăng giá thu gom rác: Lên tới 43.000 đồng/người/tháng, gấp 7 lần hiện tại
-
Drama hào môn: Mỹ nhân sinh con cho thiếu gia tập đoàn lớn bị cha mẹ bạn trai đuổi khỏi nhà ngay ngày ra mắt!
-
Người dân nên đi xem diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2-9 bằng phương tiện gì?
-
Nước dừa là "siêu đồ uống" nhưng 5 nhóm người nên tránh
-
Khoảnh khắc 2 người hùng cứu 5 du khách gặp nạn khi tắm biển ở Ninh Bình
-
Bố nữ sinh mong cho con cơ hội sau vụ có hành vi phản cảm với đoàn xe A80
-
1 Anh Trai Say Hi mùa 2 "var thẳng" khi bị so sánh với HIEUTHUHAI, đáp trả đúng 4 chữ khiến netizen tắt điện
-
"60 triệu chuộc xác": Khi nỗi đau bị đem ra mặc cả và những “cuộc thương lượng trên sông” từ lời kể của Đội 116
-
VinFast chính thức lên tiếng về trường hợp của khách hàng Phạm Văn Chính - chủ xe VF 3
-
Loại nấm được ví như "hải sản của đất", vừa rẻ lại bổ dưỡng, cực sẵn ở chợ Việt
-
Vai diễn của Quỳnh Kool gây tranh cãi: "Cô ấy không nên lấy chồng"
-
Người đàn ông từ TPHCM bắt xe lên Đà Lạt trộm ô tô với thủ đoạn ít ai ngờ tới
-
Những khung hình đầy kiêu hãnh của buổi tổng hợp luyện A80 dưới cơn mưa trắng trời
Sao 360°
11/09/2018 10:08Nhiếp Viễn: Lãng tử tù tội rời bỏ 'Hằng Nga' để đến với 'Hồ ly', chọn bình yên nơi tổ ấm sau bao vấp ngã
Năm 2000, nam diễn viên Nhiếp Viễn một bước thành sao hàng đầu với vai diễn Tề Thiên Lỗi trong bộ phim cổ trang kinh điển "Lên Nhầm Kiệu Hoa, Được Chồng Như Ý." 18 năm trôi qua, chàng trai năm đó đã vượt qua thất bại trước hôn nhân, vấp chân trong sự nghiệp. Mùa hè năm nay, anh trở lại màn ảnh nhỏ với Càn Long Đế đầy uy nghiêm, mạnh mẽ. Không còn tài tử, thư sinh như nhiều năm trước, Nhiếp Viễn của hiện tại là người đàn ông từng trải và chín chắn hơn trước rất nhiều.
Nhiếp Viễn sinh ngày 17-03-1978 tại Quý Châu, Sơn Đông, Trung Quốc. Anh tốt nghiệp chuyên nghành diễn xuất của Học viện Hí kịch Thượng Hải năm 2000. Vừa tốt nghiệp, Nhiếp Viễn đã được chọn vào vai nam chính trong bộ phim "Lên Nhầm Kiệu Hoa, Được Chồng Như Ý". Nhiếp Viễn luôn được đánh giá tốt về diễn xuất, cách thể hiện nội tâm và khí chất nhân vật. Trong suốt 18 năm sự nghiệp, anh đã bỏ túi nhiều tác phẩm xuất sắc như: "Tuyết Sơn Phi Hổ", "Tây Du", "Người làm cách mạng luôn là thanh niên", "Vựa lúa thiên hạ", "Quan Vân Trường" và gần đây nhất là "Diên Hi Công Lược".
Nhắc về đường tình duyên, phải khẳng định rằng, Nhiếp Viễn là người đàn ông đào hoa nhất nhì Cbiz. Trước Vương Huệ và Tần Tử Việt. Nhiếp Viễn từng dính nghi án hẹn hò với người đẹp tai tiếng Huỳnh Dịch, nữ diễn viên "Tư Mỹ Nhân" Lưu Vân và cơ số chân dài giấu tên khác.
Năm 2007, Nhiếp Viễn gặp nữ diễn viên xinh đẹp tên Vương Huệ (nghệ danh Dương Quang) trong một bữa tiệc của bạn bè. Anh từng nói, tình cảm của anh dành cho cô chính là vừa gặp đã yêu. Sau 5 tháng hẹn hò, cặp đôi chính thức mua nhà sống chung. Trong thời gian mặn nồng nhất, Vương Huệ đã thề nếu chú rể không phải Nhiếp Viễn, cô nhất định không lấy chồng. Anh cầu hôn cô gái mình yêu bằng một chiếc bánh ngọt dấu nhẫn cưới bên trong, Vương Huệ ăn tới miếng bánh thứ tư mới tìm được nhẫn. Kí ức năm xưa ngọt ngào là vậy, tươi đẹp tới thế!

Tháng 28-09-2008, hôn lễ của Nhiếp Viễn và Vương Huệ được tổ chức tại Bắc Kinh. Từ đó, Vương Huệ chính thức rút lui khỏi giới giải trí, an ổn ở đứng sau lưng Nhiếp Viễn. Nhưng chỉ vỏn vẹn bốn năm, những hạnh phúc, xúc động ban đầu dần trôi xa, thay vào đó là từng trận cãi vã, bất đồng quan điểm. Tình yêu bị mài mòn, Nhiếp Viễn không còn là chàng trai say mê "Hằng Nga tiên tử" từ lần gặp đầu tiên, Vương Huệ cũng phải nói tạm biệt chàng "Đường Tăng" mà cô từng thương bằng cả tấm lòng.
Sau khi ly hôn, Nhiếp Viễn vẫn thường xuyên chăm hỏi, săn sóc vợ cũ dưới tư cách một người bạn. Anh chẳng chút ngần ngại mà sang tên tài sản, nhà cửa, xe cộ cho Vương Huệ. Hết duyên vợ chồng, tình bằng hữu vẫn vẹn nguyên. "Dù có ra sao, tôi vẫn hi vọng cô ấy sống tốt, tôi không thể chứng kiến cô ấy chịu khổ."
Ông trời rất công bằng, người đóng một cánh cửa nhất định sẽ mở cho bạn một lối đi khác. Đó chưa chắc đã là con đường vinh quang hay rực rỡ, xinh đẹp hay mỹ lệ, nhưng sẽ phù hợp với bạn. Đối với Nhiếp Viễn, Tần Tử Việt chính là trạm cuối mà anh luôn chờ đợi.
Ít người biết rằng tác phẩm "Tây Du 2012" đối với Nhiếp Viễn vô cùng đặc biệt. Vì ở bộ phim này anh sắm vai Đường Tăng, vợ cũ Vương Huệ đảm nhiệm nhân vật Hằng Nga Tiên Tử còn bà xã hiện tại Tần Tử Việt đóng Hồ Ly Tinh. Dù ba người họ không có cảnh quay chung, cũng không chính thức quen biết tại đây nhưng "Tây Du 2012" vẫn là nơi những mối lương duyên bắt đầu xuất hiện. Hoá ra đến cuối cùng, Đường Tăng không có duyên vợ chồng với Hằng Nga cao quý xuất trần, lại nguyện ở bên nàng Hồ Ly Tinh yên ả, an tĩnh.
Tần Tử Việt và Nhiếp Viễn chính thức quen biết khi nữ diễn viên họ Tần gia nhập công ty giải trí Kinh Kỉ. Hai người từ đồng nghiệp, trở thành bạn thân, yêu nhau rồi xác định chăm lo cho nhau cả đời. Quen biết hai năm, Tần Tử Việt sinh hạ một tiểu công chúa, đặt biệt danh Thiên Thiên. Cũng chính vào bữa tiệc kỉ niệm 100 ngày sinh Thiên Thiên, Nhiếp Viễn ngọt ngào tặng Tần Tử Việt một hôn lễ hoa lệ nhất.
Khi một tay ẵm con gái, một tay nắm chặt bàn tay bà xã nhỏ, đứng trong lễ đường rực rỡ lãng mạn, Nhiếp Viễn đã xúc động nói: "Ở Tần Tử Việt có sự bình dị, sự yên ả, sự lặng thầm yêu thương mà một người đàn ông đi qua nhiều tháng năm trắc trở như anh ao ước nhất".
Năm 2015, sóng gió bất ngờ ập đến khi Nhiếp Viễn vướng vòng lao lý vì đánh người nhập viện. Được biết, rạng sáng ngày 9-3-2015, Nhiếp Viễn cùng ba người bạn là cựu cầu thủ bóng đá Cao Phong, biên kịch Hà Mục và MC Khâu Khởi Minh gọi một chiếc taxi. Tại đây, Khâu Khởi Minh và tài xế taxi đã có những bất đồng quan điểm, lời qua tiếng lại, bốn người phía Nhiếp Viễn xông vào đánh hội đồng người tài xế khiến anh ta nhập viện. Sự việc nghiêm trọng tới cảnh sát phải nhập cuộc, sau phiên toà xét xử, Nhiếp Viễn ngậm ngùi nhận bản án một năm tù treo.
Chính vì scandal này, sự nghiệp của Nhiếp Viễn tụt dốc không phanh. Chẳng nhà sản xuất, đạo diễn nào lại muốn ngỏ lời mời một kẻ mang tội đóng phim cả. Nam diễn viên từng nói anh là người truyền thống, sở hữu chủ nghĩa đàn ông rất lớn. Anh luôn quan niệm rằng trong gia đình, người chồng sẽ đi làm kiếm tiền còn vợ xinh chỉ cần ở nhà nội trợ, chăm con. Trong suốt thời gian khó khăn này, Tần Tử Việt vẫn an ổn ở nhà, tận tâm chăm sóc Nhiếp Viễn, dỗ dành Thiên Thiên. Dường như sóng gió ngoài kia đều dừng lại sau cánh cửa, trong căn nhà vẫn luôn có một thiên sứ lớn, một thiên sứ nhỏ chờ anh.
Có người từng nói, lãng tử quay đầu. Nhưng phải có lý do thì lãng tử mới có thể quay đầu nghiệm chân lý. Chính Nhiếp Viễn cũng thừa nhận, cuộc đời anh đã thay đổi rất nhiều kể từ khi có Thiên Thiên. Vẫn có câu con gái là người tình kiếp trước của cha. Nhiếp Viễn nói: "Làm việc mệt mỏi ra sao, mỗi lần về nhà nghe thấy tiếng cười của con, cha cảm thấy tất cả đều xứng đáng". Anh từng muốn cùng con tham gia những chương trình thực tế để lưu giữ kỉ niệm đẹp, nhưng cuối cùng phát hiện, kỉ niệm đẹp nhất chính là luôn bên con, chứng kiến con trưởng thành theo năm tháng.

Đối với Nhiếp Viễn, anh ở Bắc Kinh, Hoành Điếm, Thượng Hải diễn rất nhiều nhân vật, thể hiện rất nhiều cuộc đời chìm nổi khác nhau, nhưng nơi nào có Tần Tử Việt và Thiên Thiên, nơi đó mới là bến đỗ an yên của anh. Ở trên màn ảnh nhỏ, anh là Càn Long uy nghiêm thét ra lửa, là Đường Tăng một lòng hướng phật, là người lính dũng cảm hết mình vì quốc gia, nhưng ở nhà, anh chỉ là một người đàn ông đơn giản, hai bàn tay chẳng chứa cả thiên hạ, nhưng đủ để ôm vợ con vào lòng.

Dù trong quá khứ bạn là người ra sao, đã thất bại thế nào, mất mát nhiều hay ít thì thứ mà chúng ta luôn hướng đến vẫn là tương lai. Chỉ cần quãng đường phía trước luôn có người đứng chờ, thì đường mòn hay đại lộ, tất cả những điều trải qua đều đáng giá. Lãng tử quay đầu, người rong chơi tìm được chốn về, kẻ lang bạt gặp trạm dừng chân…
Theo Thục (Helino)








- 318,6 tỉ đồng ủng hộ Cuba, trend “thu phí hoạt động” lan tỏa facebook (11:26)
- Hoa hậu Vbiz chuyển giới năm 20 tuổi: Sức khỏe giảm sút nghiêm trọng, gia đình sốc nặng (11:22)
- Móc cốp xe máy trộm 460 triệu đồng của "cò lúa" rồi đem đi đánh bạc (11:18)
- Seoul: Hỏa hoạn chung cư khiến 2 mẹ con tử vong (11:17)
- MC Thảo Vân thay đổi không nhận ra sau 25 năm dẫn "Gặp nhau cuối tuấn" (11:12)
- Đang ru con, mẹ trẻ ở Hà Nội hoảng hồn khi người lạ vào phòng, chốt cửa ngủ (11:11)
- Sau lời xin lỗi lúc nửa đêm về vụ việc Negav, nhãn hàng dành cho phụ nữ lên tiếp "thông cáo bổ sung" (11:09)
- Tiếng khẩu quyết vang trên thao trường tổng hợp luyện A80 (11:06)
- Lật bè chở 17 người trên biển Quảng Ninh, 2 người tử vong (11:02)
- Scandal nối dài, hình tượng Triệu Lộ Tư sụp đổ: Khi bệnh tật và chiêu trò không còn cứu nổi danh tiếng (1 giờ trước)




