-
Cái kết vụ nữ sinh lớp 8 bị bạn thân đánh, ép cởi áo quay clip ngay trong lớp, xuất hiện tình tiết đáng chú ý -
Cận cảnh visual "bất chấp cam thường" của Doãn Hải My và mẹ ruột khi đi mua sắm -
Bộ Chính trị đồng ý chủ trương xây dựng thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương -
Hà Nội chốt mở rộng quốc lộ 1A lên 90m với 10 làn xe chính -
Vụ cô giáo nghi 'tác động’ vào đầu bé trai 5 tuổi ở Hà Tĩnh: Kết quả xác minh từ cơ quan chức năng -
Bác kháng cáo, y án 21 tháng tù YouTuber Lan Đinh vì xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng -
Nóng: Cụm 22 sân Pickleball lớn nhất Hà Nội bất ngờ bị tháo dỡ sau chưa đầy một tháng hoạt động -
Tàu cá chở 21 thuyền viên bốc cháy dữ dội trên biển, cột khói cao hàng chục mét -
Bắc Kinh rền vang 21 loạt đại bác trong nghi thức cao nhất đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Xót xa bé gái 5 tháng tuổi bị bỏ rơi trong túi xách kèm lời nhắn gửi "do hoàn cảnh khó khăn"
Sao 360°
09/01/2018 20:35Nhìn Thúy Hạnh mới 'thấm' những nỗi vất vả khi mang trên mình thiên chức phụ nữ
Trong showbiz, hẳn ai nấy không khỏi ghen tỵ khi ngắm nhìn những hình ảnh hạnh phúc của cựu người mẫu Thúy Hạnh bên ông xã tài giỏi và hai con gái Suli - Suti.
Sau 11 năm kết hôn, họ luôn vẹn toàn cả trong sự nghiệp và hạnh phúc riêng. Bé Suli năm nay 10 tuổi và Suti 9 tuổi. Cả 2 đều rất xinh xắn, đáng yêu và ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ. Thế nhưng ít ai biết, đằng sau một mái ấm đầy đủ, hạnh phúc, thậm chí để được lên chức mẹ, Thúy Hạnh từng phải trải qua những ngày tháng vô cùng khó khăn.
Bị dọa sinh non vì leo bộ 11 tầng lầu
Mang thai và sinh con là thiên chức của người phụ nữ. Phải trải qua vô vàn đau đớn và cực khổ mới sinh được đứa con lành lặn, mới có người gọi mình hai tiếng "mẹ ơi". Dù vậy, bất cứ bà mẹ nào cũng đều cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện vì điều đó. Thúy Hạnh cũng vậy.
Cô vẫn nhớ như in ngày mới vào Sài Gòn, lúc đó cô đang mang thai bé Suli. Có con lần đầu thiếu kinh nghiệm, lại chủ quan leo bộ 11 tầng lầu lên nhà, Thúy Hạnh bị dọa sinh non phải nằm một chỗ, vừa sợ hãi vừa tủi thân. Lúc đó, Thúy Hạnh rất khó chịu, Minh Khang thổ lộ anh cảm thấy stress nhưng rồi cũng bước qua được ngưỡng cửa ấy.
"Ở chỗ lạ, chồng thì bận rộn không thể ở bên mình cả ngày, tinh thần lúc ấy tệ lắm. Mẹ Hạnh ngoài Hà Nội nghe tin con gái, liền ngưng ngay việc kinh doanh bay vào với mình, lo cho từng bữa cơm, chở đi chích thuốc mỗi ngày. Bố lúc ấy tuy không vào được nhưng cứ rảnh là gọi hỏi thăm, động viên làm mình thêm an tâm", Thúy Hạnh chia sẻ.
Sau này Thúy Hạnh cũng đón bố vào phụ giúp vợ chồng chăm sóc bé Suli. Ông bà đều đã ngoài 60 tuổi, nhưng vì thương con cháu nên chia nhau, chấp nhận lúc ở Nam, lúc ở Bắc. Có con rồi, Thúy Hạnh mới thấu hiểu và thấm thía sự hy sinh của bố mẹ, dặn lòng phải cố gắng chăm sóc đấng sinh thành thật tốt.
Mất khả năng sinh nở sau ca phẫu thuật cắt bỏ tử cung
Không phải cứ sinh được đứa con là xong, người phụ nữ còn phải chịu khá nhiều thiệt thòi và nguy hiểm trong cuộc đời. Nhìn vào tình trạng của Thúy Hạnh mới đây nhiều người đã đủ biết. Vốn là một người phụ nữ đẹp, giỏi giang và đã qua hai lần sinh nở, cũng như bao nhiêu người mẹ khác, sau khi vất vả mang thai, sinh dưỡng, nuôi con khôn lớn, cô cùng chồng tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc bên gia đình. Nhưng biến cố lớn đã xảy ra, buộc cô phải cắt bỏ toàn bộ tử cung vì căn bệnh u xơ và u lạc nội mạc.
Cựu người mẫu tâm sự rằng, mình đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều giữa điều trị hoặc cắt bỏ hoàn toàn khi biết bản thân bị căn bệnh này: "Dù sao cũng là cắt hẳn một bộ phận trong cơ thể nên tôi cũng hơi buồn". Và bác sĩ cho biết nếu giữ lại thì phải tuân thủ liệu trình điều trị khá khổ sở, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Còn cắt bỏ thì an toàn hơn nhưng vĩnh viễn không bao giờ có con được nữa. Nghe đến đây hẳn ai cũng buồn. Thúy Hạnh hiện đã sinh được hai cô con gái nhưng còn cảm thấy dằn vặt thì huống chi là những người phụ nữ khác chưa có con hoặc mới sinh 1 đứa còn muốn sinh thêm.

Trải qua ca phẫu thuật kéo dài nhiều tiếng, tình trạng của Thúy Hạnh đã ổn định, đó cũng là điều may mắn. Tuy nhiên, nỗi đau và sự ám ảnh có lẽ sẽ đi theo suốt cả cuộc đời. Dẫu vậy, cô vẫn còn ông xã và 2 đứa con. Có Minh Khang ở bên động viên tinh thần và chăm sóc, Thúy Hạnh rất an tâm. Cô tự hào khoe: "Anh Khang chăm vợ thì kỹ lắm".
"Hai bé Suli, Suti biết mẹ mổ, gọi điện thoại hỏi thăm suốt. Vợ chồng tôi để hai bé ở nhà với chị giúp việc. Sau đó cho hai bé vào viện với mẹ. Tôi quyết định mổ dịp này vì hai con được nghỉ học dài ngày, hai vợ chồng không phải đưa đón đi học. Hơn nữa, tôi cũng sắp xếp lịch mổ để kịp nghỉ ngơi ăn Tết", Thúy Hạnh chia sẻ thêm.


Mặc dù đã vĩnh viễn mất đi khả năng có thai, hai đứa con gái cũng không còn cơ hội có thêm em nữa nhưng Thúy Hạnh vẫn vui vẻ, lạc quan, cuộc sống của các thành viên trong gia đình không bị xáo trộn mà sống hòa thuận và thông cảm cho nhau. Nói cho cùng thì Thúy Hạnh vẫn may mắn vì có hai cô công chúa nhỏ gọi mình là mẹ và chồng thì luôn bên cạnh yêu thương, động viên, chăm sóc. Đó là điều đáng trân quý!
Theo An Nhiên (Khampha.vn)
- Bộ Văn hóa lên tiếng vụ MV Jun Phạm, khẳng định xử lý nghiêm các nội dung phản cảm (15:40)
- Thác Nậm Lang bị cấm tắm vì nguy cơ tai nạn, du khách hụt kế hoạch check-in (15:27)
- Cái kết vụ nữ sinh lớp 8 bị bạn thân đánh, ép cởi áo quay clip ngay trong lớp, xuất hiện tình tiết đáng chú ý (15:22)
- Phiên tòa cái chết của Maradona: Hàng loạt cáo buộc gây chấn động (15:20)
- Nữ ca sĩ Việt bị trợ lý cũ "bóc phốt" đối xử tệ: Bắt chạy việc xuyên quận, la mắng giữa tiệm nail (15:18)
- Cận cảnh visual "bất chấp cam thường" của Doãn Hải My và mẹ ruột khi đi mua sắm (15:15)
- “Có sai phạm, đưa tiền sẽ bỏ qua”: 2 đối tượng mạo danh nhà báo cưỡng đoạt 6 triệu đồng (15:15)
- TP.HCM siết quản lý chỗ để xe chung cư, yêu cầu phân định rõ sở hữu khi bàn giao (15:02)
- Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình: Việt Nam là ưu tiên trong ngoại giao láng giềng (53 phút trước)
- Barcelona gục ngã trước Atletico, giá trị của Ronaldo lại được nhắc tên (1 giờ trước)