Sao 360°
01/01/2021 08:13Những bí mật cuối cùng của danh ca Ngọc Lan với cố nghệ sĩ Chí Tài trước khi mất
Sự ra đi của cố nghệ sĩ Chí Tài là tổn thất lớn đối với showbiz Việt. Trước khi qua đời, nghệ sĩ Chí Tài vẫn làm việc miệt mài và vẫn còn nhiều chương trình đang dang dở. Một trong số những chương trình đó là talk show của riêng anh mang tên Chí Tài lên mây.
Dù Chí Tài đã ra đi, nhưng chương trình vẫn tiếp tục được lên sóng. Trong số mới nhất, Chí Tài tâm sự nhiều kỉ niệm về mình với danh ca Ngọc Lan, một huyền thoại âm nhạc được khán giả nhiều thế hệ mến mộ nhưng đã mất vì một cơn bạo bệnh cách đây 20 năm.
Thời gian tôi buồn đó, vợ tôi chỉ biết an ủi tôi
Tôi và Ngọc Lan có rất nhiều kỷ niệm vui với nhau vì tôi từng may mắn được đi diễn chung với cô ấy nhiều lần. Chúng tôi thường trò chuyện cùng nhau trên xe, trong hậu trường. Trông mặt cô ấy buồn và nghiêm nghị vậy thôi chứ ở ngoài cũng hòa đồng, vui tính, bình dân lắm.
Nhưng ngoài kỷ niệm vui, giữa chúng tôi cũng có một vài kỷ niệm buồn. Lần đó, Ngọc Lan hiểu lầm tôi.
Bởi vậy nên mỗi lần đi diễn, khi bầu show gọi điện tới, Ngọc Lan thường hỏi xem ban nhạc nào đánh. Thời điểm đó, ban nhạc tôi là một trong những band đắt show nhất, đi diễn liên tục khắp các show tại hải ngoại.
Bầu show nghe Ngọc Lan hỏi vậy liền sung sướng đáp: "Ban nhạc Chi Tai’s Brothers đó". Ngọc Lan nghe vậy liền thôi không hát nữa, hẹn khi khác, hỏi lí do vì sao thì cô ấy không nói. Sau này bầu show mới kể lại cho tôi như thế.
Thậm chí, có một bầu show còn kể lại với tôi, Ngọc Lan nói luôn: "Nếu là ban nhạc Chi Tai’s Brothers thì Ngọc Lan sẽ không hát".
Trong thời gian đó, tôi rất buồn. Cái buồn đầu tiên là thất thoát về doanh thu. Bình thường, tôi đi show đều đặn hàng tháng nhưng bỗng nhiên bị ở nhà đến tận 2 năm trời. Đây là thời gian quá dài, khiến tôi đau khổ vô cùng.
Tên tuổi Ngọc Lan khi ấy lại hot vô cùng, 10 show thì đến 8 show rưỡi mời cô ấy rồi. Tâm lý bầu show nào cũng muốn ưu tiên ca sĩ, ban nhạc thì sao cũng được nhưng quan trọng phải là ca sĩ vì ca sĩ mới kéo khán giả, tạo thu nhập cho show.
Tới bây giờ, tôi vẫn buồn khi nhắc lại chuyện này. Tôi không hiểu vì lí do gì mà Ngọc Lan lại đối xử với mình như thế, trong khi tôi vẫn đối xử tốt với cô ấy.
Thời gian tôi buồn đó, vợ tôi chỉ biết an ủi tôi là thôi, đi đánh cho những show không có Ngọc Lan.
Thực ra, tôi không buồn vì thất thu mà buồn chủ yếu vì không hiểu mình đã làm gì để khiến Ngọc Lan đối xử với mình như thế. Tới tận bây giờ tôi vẫn không biết lí do vì sao.
Tôi cũng không gặp được Ngọc Lan để hỏi lí do vì cô ấy tránh mặt tôi rồi, cũng không còn đi show chung nữa. Có bầu show hỏi nhưng Ngọc Lan không nói.
Sau hai năm đó, tôi đột nhiên nghe tin sức khỏe của Ngọc Lan có vấn đề. Tới lúc đó, tôi mới có cơ hội gặp lại Ngọc Lan và khi nhìn cô ấy, tôi thương lắm, không hề có chút giận hờn nào hết.
Sau khi Ngọc Lan hát xong, chính tôi là người đứng ra dìu Ngọc Lan đi vào
Còn một chuyện này đến giờ tôi mới tiết lộ. Đó là có một thời gian Ngọc Lan bệnh nặng tới mức lên sân khấu không còn thấy đường để đi ra, phải có người dìu ra.
Tôi thấy buồn cho Ngọc Lan lắm. Nghệ sĩ lúc nổi tiếng thì bao người ngưỡng mộ, say mê, thần tượng, nhưng đến khi bị một vấn đề gì đó thì bao chuyện xảy ra.
Thời điểm đó, nhiều khán giả phát ngôn rất bừa bãi, đứng dưới uống rượu xong nói những câu rất khó chịu, trêu chọc. Tôi đứng đàn cho Ngọc Lan mà xót lắm.
Sau khi Ngọc Lan hát xong, chính tôi là người đứng ra dìu Ngọc Lan đi vào. Tôi nói ra không phải để kể công gì nhưng tôi thực lòng quý mến một người nghệ sĩ tài năng như vậy. Tôi chỉ làm với ý nghĩ đó, chứ không cố show off cho người ta thấy mình ga lăng hay như thế nào.
Tôi cứ dìu Ngọc Lan như thế ở rất nhiều show. Đến giờ nhắc lại tôi vẫn rưng rưng nước mắt. Cảm giác lúc đó lạ lắm. Ngọc Lan lúc đó hát vẫn rất hay, chỉ có đôi mắt mờ mờ không thấy gì.
Những ngày cuối đời, Ngọc Lan dù bệnh nặng nhưng vẫn đi hát vì có một trái tim yêu nghệ thuật đến mãnh liệt.
Ca khúc cuối cùng Ngọc Lan hát trên sân khấu là Chết trên sàn diễn, một ca khúc nhạc Pháp lời Việt. Ngọc Lan giờ đã là huyền thoại trong lòng mọi người rồi.
Ngọc Lan cũng là ca sĩ hiếm hoi tôi biết từ lúc chưa nổi tiếng, mới đi hát tới khi qua đời.
Theo Tùng Ninh (Pháp luật & Bạn đọc)
Tin cùng chuyên mục








-
Bức ảnh công nhân đu dây bị mắc kẹt được chia sẻ trong ngày giông lốc kinh hoàng ở Hà Nội: “Mong đồng bào bình an!” (19/07)
-
Thủ đoạn của cặp vợ chồng lừa đảo bán căn hộ trái phép ở TPHCM (19/07)
-
Nhiều chuyến bay không thể cất - hạ cánh ở Nội Bài, Cát Bi (19/07)
-
Mưa to, gió lớn ở Hà Nội và nhiều địa phương phía Bắc có phải do ảnh hưởng bão số 3? (19/07)
-
Clip hiện trường vụ lật tàu ở vịnh Hạ Long khiến 3 người chết, 40 người mất tích (19/07)
-
Giám đốc tình báo Mỹ muốn truy tố ông Obama vì cuộc bầu cử năm 2016 (19/07)
-
Chùm ảnh: Đường phố Hà Nội tan hoang sau cơn giông kinh hoàng, cây xanh bật gốc và gãy đổ hàng loạt (19/07)
-
Ô tô chở 2 người lớn, 3 trẻ nhỏ lao xuống vực ở Tam Đảo (19/07)
-
32 tuổi, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường được trả lương vỏn vẹn 3 triệu/tháng: Mối quan hệ trong công ty gia đình từ góc nhìn cá nhân gây chú ý! (19/07)
-
Cập nhật vụ lật tàu ở Quảng Ninh: Cabin cắm xuống bùn, tìm cách luồn dây lật lại thân tàu (19/07)
Bài đọc nhiều




